Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 70

Cập nhật lúc: 2024-09-22 17:44:56
Lượt xem: 16

“Cũng không hẳn.” Dịch Thừa An híp mắt ngáp một cái, “Bởi vì ta từng đáp ứng một người, phải mang thanh kiếm này nguyên vẹn trao vào tay nàng.”

Hướng mà ngón tay hắn chỉ đến chính là Kỳ Niệm Nhất.

Minh Nhiên nghiến răng nghiến lợi: “Được lắm.”

Nàng nàng ta giận dữ giơ kiếm c.h.é.m tới, nhưng khi kiếm phong chưa kịp rơi xuống, lại phát hiện có một thanh kiếm lặng yên không một tiếng động lơ lửng trước mặt.

Toàn thân kiếm màu đỏ đậm, thân kiếm nhẵn nhụi trong suốt, cực kỳ tinh xảo xa hoa.

Thanh kiếm này bay tới trước mặt nàng ta rồi ăn vạ không đi chỗ khác, bay tới bay lui, chặn hết tất cả các đường tấn công của Minh đại tiểu thư.

Dịch Thừa An nén cười: “Thanh kiếm này tên Phi Hồng, rất thích những mỹ nhân tính tình nóng nảy, Minh đại tiểu thư cảm thấy thế nào?”

Hắn tỏ rõ lập trường của mình, những người còn lại bắt đầu kiêng dè thấy rõ.

Cố Diệp Phi

Sức nặng của tu sĩ Nguyên Anh hoàn toàn khác với hai tu sĩ Kim Đan cảnh.

Trong lúc hai bên đang giằng co quyết liệt, Kỳ Niệm Nhất dường như cảm nhận được gì đó bèn quay người lại, thấy ánh mắt sâu thăm thẳm của Ngọc Sanh Hàn.

Hắn không vắt Lậu Ảnh Xuân bên hông như trước, ngược lại nơi đó chỉ có nửa miếng ngọc.

Ngọc Sanh Hàn không biết từ khi nào đi tới sau lưng nàng, ghé sát người lại gần hỏi bằng giọng rất nhỏ: “Ngươi nhất định muốn lấy được thần kiếm sao?”

"Đương nhiên."

"Đáng tiếc, ta cũng vậy." Ngọc Sanh Hàn nói: "Hoặc có thể nói, Tiên Minh cũng vậy."

Đầu tiên hắn nói về chính mình, sau đó lại nhắc đến Tiên Minh, đây là đang âm thầm tách rời liên hệ giữa hắn và Tiên Minh.

Kỳ Niệm Nhất liếc mắt nhìn hắn.

"Chỗ nay chỉ có ta và ngươi biết chân tướng kiếm của Vân Dã, có muốn làm giao dịch không?" Ngọc Sanh Hàn như đang dụ dỗ nàng: "Vị hôn thê... của ta."

Trong lúc bọn họ nói chuyện, có thêm nhiều hồn binh từ không trung bay tới, dừng lại phóng thích nguyên thần, một vài hồn binh cẩn thận thăm dò thử tu sĩ trước mặt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-70.html.]

Vân Giác ngẩn người nhìn một loạt cây châm dài có kích thước không đồng đều trước mặt mình, nhẹ nhàng vươn tay ra chạm vào.

Dường như hắn nghe thấy có tiếng cười khẽ truyền đến từ không trung, sau đó những cây châm dài này hóa thành ánh sáng chui vào trong cơ thể hắn.

Thậm chí mấy kiếm tu lúc trước còn đang giằng co, lúc này trước mặt bọn họ đều có kiếm bay tới.

Cảnh tượng không khác gì lễ tốt nghiệp với quy mô lớn.

Ngọc Sanh Hàn cười khẽ: "Ta không phải kiếm tu, không mấy hứng thú với thần kiếm, nhưng nếu những người này biết thanh kiếm được cất giấu ở đây không phải là Lậu Ảnh Xuân, mà là thần kiếm trong truyền thuyết, vậy thì ngươi nói xem, có khi nào bọn họ sẽ bất chấp tất cả để tranh đoạt hay không?"

Đương nhiên là có.

Kỳ Niệm Nhất nói nhỏ: "Ngươi muốn giao dịch như thế nào?"

"Ta sẽ giữ bí mật, đồng thời giúp ngươi lấy được thần kiếm, còn ngươi... Sau khi lấy được thần kiếm phải giải trừ hôn ước với ta, xóa bỏ Đồng Tâm Khế."

Khóe miệng Ngọc Sanh Hàn hiện lên nụ cười tà mị, cứ như đang hỏi Kỳ Niệm Nhất: Thế nào, giữa thần kiếm mà mọi kiếm tu đều theo đuổi cả đời và mạng sống của mình, ngươi sẽ chọn cái nào?

Kỳ Niệm Nhất lẳng lặng nhìn hắn một lúc, mở miệng nói: "Được."

Trên mặt Ngọc Sanh Hàn có chút kinh ngạc, dường như không thể tin rằng nàng thật sự vì một thanh kiếm mà từ bỏ mạng sống.

Cùng lúc đó, Trang Bất Phàm nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, hắn vội vàng kéo tay áo Ngọc Sanh Hàn nói: "Hàn ca, minh chủ nói..."

Ngọc Sanh Hàn thản nhiên trả lời: "Chuyện không liên quan tới ngươi, đừng lên tiếng."

Trang Bất Phàm sốt ruột tới mức trên đầu đổ mồ hôi, thấy vẻ mặt Ngọc Sanh Hàn u ám thì chậm rãi nhếch môi: "Một lời đã định."

Bên kia, Minh Nhiên còn đang chiến đấu với thanh trường kiếm đỏ thẫm, liệt nữ sợ triền kiếm, Kỳ Niệm Nhất cảm thấy trong thời gian ngắn nàng ta sẽ không trốn được.

Mà những kiếm tu khác ở đây, một số người đang phân vân giữa linh kiếm được đưa tới trước mặt và kiếm của Vân Dã, một số khác đã bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm thần kiếm.

"Lậu Ảnh Xuân là một thanh kiếm gỗ, một thanh kiếm đặc biệt như thế, tất nhiên rất dễ thấy."

"Ngươi tìm bên kia xem."

Loading...