Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 695

Cập nhật lúc: 2024-09-29 01:13:23
Lượt xem: 2

“Ta còn biết, Thiên Hành cũng chính là người như vậy.”

Đây có còn là thiếu nữ giao phó tình cảm của bản thân cho nàng nữa không nhỉ, trong lòng Minh Nhiên hẳn là vẫn còn lại chút rung động, nhưng chắc là không nhiều.

“Ngươi biết không ít chuyện nhỉ.” Kỳ Niệm Nhất mở miệng, “Ngươi vẫn có thể bình tĩnh đối diện với ta được đấy à.”

Khóe miệng Minh Nhiên nhẹ nhàng nâng lên: “Hai người các ngươi cạnh tranh công bằng, kết quả kẻ thắng người thua, vốn đã không có khả năng cùng thắng, thế nên ta mà để ý thì cũng có tác dụng gì đâu? Ta không hẹp hòi đến thế.”

Hơn nữa, thật ra Thiên Hành đã nói trước rất rõ ràng với nàng ta, hắn đối với nàng ta chỉ là bạn bè bằng hữu bình thường, không có thêm bất kỳ tâm tư gì vượt quá giới hạn.

“Lần này ta tìm ngươi là vì muốn trao đổi một chút.”

Minh Nhiên trịnh trọng nói: “Huyết mạch của ngươi, nhất định có thể khởi động trận pháp bên ngoài Vân Trung, chỉ là ta có một yêu cầu nhỏ nhỏ, ta và ngươi, nhất định là phải tiến vào bí cảnh của của Bạch Trạch.”

Kỳ Niệm Nhất nhướng mày nói: “Nếu đã là trao đổi, thì ngươi ít nhất cũng phải nói xem ta sẽ nhận được cái gì chứ?”

Minh Nhiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng: “Nếu ta biết được thân phận của ngươi, vậy cũng không khó để đoán được, những lời đồn đại được truyền ra gần đây, cực kỳ bất lợi đối với ngươi, cũng hiểu được sau này ngươi sẽ phải đối mặt với những thứ gì.”

Nàng ta nhàn nhã nhấp một ngụm nước trà: “Thứ nhất, bí cảnh Bạch Trạch đã từng xuất hiện ở Tây Châu vào một trăm năm trước, đối với sự việc xảy ra trong đó, ta chắc chắn sẽ hiểu biểu hơn bất cứ kẻ nào trên lục địa này, đây cũng chính là thứ ngươi còn thiếu.”

“Thứ hai ư……….. Đám lão già đó đều là người xem tính mạng của người khác như tài sản của bản thân, chỉ cần là người không mạnh mẽ như bọn họ thì đều có thể tùy ý g.i.ế.c chóc, thật không dám dấu diếm, ta cũng đã nhìn quen mấy cảnh này từ sớm.”

“Nếu lần này ngươi quyết định giúp ta, vậy ngày nào đó, khi thân phận thiên mệnh giả bị bại lộ, trở thành kẻ thù của toàn thiên hạ, ta cũng sẽ nguyện vươn tay giúp ngươi một lần.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-695.html.]

Kỳ Niệm Nhất nhanh chóng bị lời nói của nàng ta làm cho kinh ngạc.

Nàng nhớ đến đoạn thời gian Minh gia ở Tây Châu tranh giành quyền thừa kế, đương nhiên là đã hiểu được đôi phần về tình trạng hiện tại của Minh Nhiên.

Là tu sĩ có tiếng tăm nhất của Minh gia trong thế hệ này, nên việc kế thừa vị trí gia chủ Minh gia của nàng ta vốn đã là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng rồi lại nghe nói, người mà vị lão thái Minh gia này hướng về, thực chất chẳng phải là Minh Nhiên, mà chính là Minh Lạc.

Cố Diệp Phi

Kỳ Niệm Nhất: “Nếu ta hỏi, vì sao ngươi phải làm thế, ngươi sẽ trả lời thế nào?”

Lần giao dịch này đối với Minh Nhiên mà nói, là một lần làm ăn định sẵn là lỗ vốn.

Ở trong ấn tượng của nàng, Minh đại tiểu thư không phải là người sẽ gây ra bất lợi cho nàng.

Ánh mắt Minh Nhiên xẹt qua một tia gió rét, rồi nói:

“Không có gì phải dấu cả, Bí cảnh Bạch Trạch chính là một bài kiểm tra do lão thái gia đặt ra cho ta và Lạc đệ, chỉ cần một trong hai bọn ta có người giành được Phù Không Liên, thì người đó sẽ trở thành gia chủ Minh gia đời tiếp theo.”

“Thắng làm vua, thua làm giặc, nếu lần này ta thua, vậy từ đây về sau, ta sẽ không còn cơ hội để đảo ngược tình thế nữa.”

Mà Minh gia chính là gia tộc thống lĩnh các đại gia tộc ở Tây Châu.

Kỳ Niệm Nhất khẽ gật đầu, rũ mắt suy tư một hồi.

Minh Nhiên nhìn khá kiêu căng, cao ngạo, nhưng khi đối mặt với Kỳ Niệm Nhất, thì dù có rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cũng sẽ chẳng bao giờ để lộ ra ngoài, khiến chính bản thân trở thành một người hoàn hảo không tì vết, nhưng lúc nàng ta nâng tách trà lên, mặt nước d.a.o động bên trong đã mơ hồ tiết lộ tâm trạng hiện tại của nàng ta.

Loading...