Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 668

Cập nhật lúc: 2024-09-29 01:05:22
Lượt xem: 1

Mặc Vô Thư không để ý tới ánh mắt của Vân Dã, chậm rãi nói: “Kể ra, những thanh kiếm trong tay Niệm Nhất chẳng phải là đều có vỏ hết hay sao?”

Kiếm tôn lập tức cầm Thanh Liên Kiếm, trong ánh mắt kia viết rõ một dòng chữ - ngươi là một kẻ lừa đảo.

Vân Dã tức giận: “Kiếm của Niệm Nhất có thể giống với kiếm của cái lão già làm việc không đâu vào đâu này hay sao?”

Hắn lén trừng mắt nhìn Mặc Vô Thư thấp giọng nói: “Cũng không phải là ngươi không biết làm vỏ kiếm cho người khác có ý nghĩa gì, ngươi chen miệng vào làm cái gì.”

Mặc Vô Thư liếc nhìn hắn một cách không cảm xúc, đang định châm chọc một phen đã nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Quay người lại thì nhìn thấy Kỳ Niệm Nhất đang thò đầu ra nhìn hỏi: “Vậy nên... làm vỏ kiếm cho ai đó, rốt cuộc là có ý gì?”

Vân Dã lập tức im lặng, thậm chí còn muốn vươn tay bịt miệng Mặc Vô Thư lại, Mặc Vô Thư nhanh tay nhanh mắt tránh ra, sau đó còn nhanh chóng nói:

“Trong quy tắc của những người đúc kiếm như bọn họ, thân kiếm là trái tim, vỏ kiếm là linh hồn. Người đúc kiếm có thể đúc kiếm cho người khác, bởi vì đây là đạo lý mà bọn họ đã lựa chọn, cũng là vì để đáp ứng tấm lòng của những người luyện kiếm khác, đây là đạo lý của những người đúc kiếm.”

“Nhưng nếu như làm vỏ kiếm cho người khác... thì có nghĩa là...” Mặc Vô Thư cố ý thừa nước đục thả câu, nhưng không ngờ lại Vân Dã nhào tới bịt miệng lại một cách mạnh mẽ.

Mặc Vô Thư vừa vùng vẫy vừa cố gắng nói: “Vỏ kiếm chính là lời hứa cả đời. Làm vỏ kiếm cho người khác có nghĩa là ta bằng lòng giao nộp mạng sống và linh hồn của mình, trong lúc sống và cả sau khi c.h.ế.t đi, đến c.h.ế.t cũng không dừng lại.”

Sau khi Mặc Vô Thư nói những lời này, Vân Dã ngây cả người ra.

Lúc đó Niệm Nhất muốn làm vỏ kiếm cho hắn, hắn vì ý đồ riêng của mình nên không ngăn cản, cũng không nói với bọn họ về những lời ngầm hiểu trong giới đúc kiếm sư.

Dù sao từ trước tới nay những người tuân thủ theo cái quy tắc xưa cũ này cũng chỉ có những đúc kiếm sư như bản thân bọn họ mà thôi.

Nhưng như vậy thì liệu nàng có cho rằng bản thân hắn đang cố ý lừa nàng làm vỏ kiếm cho hắn không?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-668.html.]

Vân Dã vội vàng bước đến trước mặt Kỳ Niệm Nhất, lo lắng giải thích: “Niệm Nhất, ta không phải... ta, ta lúc đó.”

Hắn khoa tay múa chân một lúc lâu, càng nói càng cảm bị rối loạn.

Mà Kỳ Niệm Nhất nghe được những lời này, sửng sốt một lát, sau đó bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Mặc Vô Thư chăm chú nhìn biểu cảm của nàng.

Cố Diệp Phi

Kỳ Niệm Nhất đếm qua số vỏ kiếm mà làm cho Phi Bạch lúc ở Nam Hoa luận đạo đã hơn sáu mươi cái, sau này vào Nam Cảnh, bình thường rỗi không có gì làm, nàng cũng thích làm một hai cái, sau đó sau khi kỹ thuật trở nên thành thạo hơn, làm cũng nhanh hơn, thậm chí còn phát triển cái này trở thành một sở thích.

Làm thế nào để làm ra những vỏ kiếm có hình dáng khác nhau, hoa văn khác nhau và màu sắc khác nhau dựa trên thân kiếm của Phi Bạch, sau đó đã trở thành một điều thú vị trong cuộc sống của nàng.

Cẩn thận tính lại, nếu không phải đã làm một nghìn thì cũng phải có hàng trăm cái rồi.

Kỳ Niệm Nhất cười với hắn: “Hình như ta đã từng làm cho ngươi hàng trăm cái vỏ kiếm rồi nhỉ.”

Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, giống như không hề cảm giác như bị lừa dối bởi cái chuyện này.

Vân Dã thấp thỏm gật đầu.

Kỳ Niệm Nhất nói: “Làm sao bây giờ, nếu tính như vậy thì kiếp sau của ngươi, kiếp sau sau nữa thậm chí là rất nhiều kiếp sau nữa đều phải bị buộc chặt lại với ta rồi.”

“Vậy thì ta phải nói trước một tiếng nhờ vả giúp đỡ rồi.”

Vân Dã sững sờ một lúc, rồi đột nhiên không còn lo lắng nữa.

Hắn nhìn vào mắt Kỳ Niệm Nhất, trịnh trọng nói: “Được.”

Loading...