Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 604

Cập nhật lúc: 2024-09-29 00:46:40
Lượt xem: 5

 

Thượng Quan Hi cười nhìn nàng: “Vậy bây giờ sao lại như thế này?”

Kỳ Niệm Nhất chân thành nói: “Thành thật mà nói, ban đầu bởi vì một vài chuyện, thật sự là ta không có ấn tượng tốt về Nam Cảnh.”

Thượng Quan Hi cũng từng nghe nói chuyện nàng xảy ra xung đột với Văn gia ở Nam Hoa luận đạo, bất đắc dĩ nói: “Ai bảo ngươi gặp nhóm người Nam Cảnh đầu tiên lại là nhà bọn họ.”

Kỳ Niệm Nhất rũ mắt, thong thả nói: “Mà hiện tại, sau khi nhìn thấy tình đời trăm thái ở Nam Cảnh ta mới bắt đầu cảm thấy, trốn thoát nào có dễ dàng như ta nghĩ ban đầu.”

Nói đến Văn gia, Kỳ Niệm Nhất hỏi: “Chuyện của Văn gia ngươi điều tra thế nào rồi?”

Trong khoảng thời gian nàng dẫn người rời khỏi Nam Cảnh này, Thượng Quan Hi và Thần Điện đều đang âm thầm điều tra chuyện của Văn gia.

Thượng Quan Hi: “Trong khảo nghiệm cuối cùng của hội Thánh Huy, trong lúc ý thức còn chưa tỉnh táo Văn Tân Linh đã nói ra đôi câu vài lời, khiến Thần Điện cũng bắt đầu nghi ngờ không biết nhà bọn họ có âm thầm nắm giữ công pháp bí mật tước đoạt huyết mạch chi lực của người khác không, nhưng dù gì cũng là một trong ngũ đại thế gia tồn tại và kéo dài từ ngàn năm trước tới nay, Văn gia nội tình sâu, trong khoảng thời gian ngắn rất khó điều tra ra được.”

Nàng ta nhìn Kỳ Niệm Nhất, uyển chuyển cười: “Yên tâm đi, ngươi còn không hiểu ta là loại người như thế nào sao. Nếu năm đó chuyện mẫu thân ta bị tập kích và huyết mạch chi lực của ta bị hạ thấp thật sự có liên quan tới Văn gia, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ.”

Thượng Quan Hi nhướng mày lên, kiêu ngạo nói: “Ai bảo ta vào ngày đầu tiên Thần Tử đại nhân tiến vào Thần Cảnh, đã to gan lớn mật vươn cành ôliu, cuối cùng cược thắng chứ.”

“Hiện tại, ta chính là người mà Thần Tử đại nhân tín nhiệm nhất, công việc trên dưới lớn nhỏ ở Nam Cảnh, nếu ngươi không có ở đây, bọn họ đều phải hỏi ta một tiếng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-604.html.]

Kỳ Niệm Nhất khẽ cười: “Như vậy có tính là hoàn thành giao dịch trước đây của hai ta không? Ta sẽ không làm ngươi thua cược, sẽ cho ngươi cơ hội đưa Thượng Quan gia trở về đỉnh cao.”

Thượng Quan Hi nhoẻn miệng cười thần bí: “Nhưng mục tiêu hiện tại của ta không phải cái này.”

Kỳ Niệm Nhất khó hiểu: “Vậy là cái gì.”

Thượng Quan Hi thu chiếc quạt xếp trong tay lại, gõ gõ mấy cái vào lòng bàn tay: “Có lẽ ngươi không biết, sau khi ngươi kế thừa vị trí Thần Tử, công khai bí mật của huyết mạch Nam Cảnh, trong thời gian ngắn ngủi, tình hình Nam Cảnh đã có thay đổi lớn. Trước đây ta định dẫn dắt Thượng Quan gia trở lại đỉnh trong lần tái tranh cử ngũ đại gia tộc tiếp theo, nhưng hiện tại xem ra là ta thiển cận rồi.”

Thượng Quan Hi nhún nhún vai: “Nhìn tình hình trước mắt này, ngũ đại gia tộc muốn tồn tại cũng là một vấn đề.”

Con dân Nam Cảnh sống trong sự dối trá hết thế hệ này tới thế hệ khác, chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh hiện tại của bản thân, nghĩ tới thần minh của bọn họ đều là quả báo do người sáng lập của ngũ đại gia tộc gây ra ngàn năm trước, ai nấy cũng rùng cả mình.

“Hiện tại ngũ đại gia tộc ở Nam Cảnh sắp thành cái tên bị nguyền rủa rồi, theo ta chẳng cần mấy năm, thời đại Nam Cảnh do Thần Điện chủ đạo, ngũ đại gia tộc cùng nhau nắm quyền sẽ trở thành quá khứ, bây giờ còn đi tranh giành cái tên tuổi vô nghĩa kia chẳng có gì thú vị, hiện tại ta muốn làm là một chuyện khác.”

Thượng Quan Hi nói đầy thâm ý: “Cùng với suy nghĩ của ngươi, không mưu mà hợp.”

Kỳ Niệm Nhất tĩnh nhìn nàng ta một lát, hiểu rõ: “Xử lý chuyện ngoại vụ.”

Cố Diệp Phi

Hai người nhìn nhau một lát, không khỏi bật cười.

Không nghĩ tới hoài bão to lớn mà hai người từng hứa hẹn trong lần đầu gặp gỡ, cuối cùng lại được thực hiện bằng một cách không ai ngờ đến.

Gút mắt giữa Thần Điện và ngũ đại gia tộc rất sâu, thực tế trong Thần Điện cũng có không ít người của ngũ đại gia tộc, thậm chí bao gồm cả Thiên Tôn Diệp Hi Vi cũng là hậu nhân của một trong năm người kia.

Loading...