Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 53

Cập nhật lúc: 2024-09-22 17:30:41
Lượt xem: 25

Duyên phận của Cơ Sướng và Kỳ Niệm Nhất bắt đầu ở Vô Vọng Hải.

Mục đích lớn nhất của nàng trong chuyến đi Vô Vọng Hải lần này chính là ngăn cản Kỳ Niệm Nhất cứu Cơ Sướng, ngoài ra còn muốn tìm Cơ Sướng báo thù.

Nhưng… Mộ Vãn mấp máy môi nhìn chằm chằm sinh vật như quả cầu đen trắng cả nửa ngày.

Kệ đi.

Cơ Sướng có thể hóa thành hình người chắc cũng đã sớm Hóa Thần.

Dù chưa thấy qua hình thú của Cơ Sướng, nhưng khắp Yêu Vực đều đồn rằng bản thể của Yêu Hoàng hung dữ hơn cả sài lang hổ báo.

Sao có thể giống như thế này.

Ở nơi hoang dã trong Vô Vọng Hải, vô số thân ảnh màu đen tụ tập lại, xuất phát về phía Yêu Vương Vực.

Thật ra kế hoạch của Kỳ Niệm Nhất và Vân Nương vô cùng đơn giản.

Cố Diệp Phi

“Trong Ngũ Đại Yêu Vương, yếu nhất là Xích Diện Thất Vĩ Hồ tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, thực lực của nó khá yếu, nhưng lại sở hữu thiên phú vô cùng cường đại, tu sĩ tới gần rất dễ bị lừa bởi ảo ảnh.”

Vân Nương nói cho nàng biết: “Tiếp theo là Yết Thư tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng Yết Thư có hai con, là một cặp phu thê, bọn chúng liên thủ cũng rất khó đối phó. Ta kiến nghị mọi người đi g.i.ế.c Thôn Thiên Mãng Nguyên Anh trung kỳ trước, nó có thói quen sống một mình, gần sào huyệt không có tiểu yêu nào.”

Kỳ Niệm Nhất dự định tấn công từng yêu thú một, nhưng lại bị Vân Nương ngăn cản.

Nữ tu trung niên xoa xoa đầu Kỳ Niệm Nhất: “Muội vẫn chỉ là một tiểu cô nương, có một số việc có thể để người lớn bọn ta cùng gánh vác.”

“Bọn ta đã yên lặng và chịu đựng lâu như vậy rồi, cũng đến lúc nên làm chút việc.”

Trên không truyền tới tiếng hí vang, Kỳ Niệm Nhất giơ tay nhận lấy ngọc quyết, trong đó ghi lại vị trí hiện tại của Lãng Hà.

Bọn họ chia ra làm hai đường, Lãng Hà mang theo tu sĩ trong Vô Vọng Hải đi chặn g.i.ế.c đôi phu thê Yết Thư, còn Kỳ Niệm Nhất dẫn người đi thâm nhập sào huyệt của Thôn Thiên Mãng.

Trong ba thành trì của nhân tộc, nàng còn chưa kịp đặt chân đến thành Linh An.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-53.html.]

Nhưng Âu Tuấn Minh lại nói nàng không cần đi. Trước khi nàng mang theo đội ngũ rời thành, Vân Nương đã truyền tin đến cả hai thành Hoài An và Linh An.

Bên trong thành Linh An có tu sĩ mạnh nhất Vô Vọng Hải, cũng là tu sĩ Nguyên Anh duy nhất.

"Vào ngày thứ hai Dịch Thừa Cảnh rời khỏi thành đi đến bắc cảnh Yêu Vực, dân chúng trong thành Linh An đã bị đồ sát."

Khi Âu Tuấn Minh nói lời này, Kỳ Niệm Nhất không thể phân biệt được cảm giác bi thương kia tới từ âm thanh run rẩy của lão hay là tiếng gió lạnh thấu xương đang gào thét không ngừng từ bắc cảnh Yêu Vực.

Trung Châu, liên minh tiên đạo.

Ngọc Hoa Thanh, minh chủ đương nhiệm của Tiên Minh châm trà, ánh mắt sâu không thấy đáy: "Thiên Cơ Tử đến thăm, đúng là khách quý."

Nam nhân trước mặt lão vậy mà lại có Tinh Trần Sa che mắt giống hệt Kỳ Niệm Nhất. Tóc Thiên Cơ Tử không buộc, thả rũ xuống bên hông, trên trán có một sợi tóc bạc.

Thiên Cơ Tử không chạm vào chung trà trước mặt, ngón tay di chuyển trong không khí, một lát sau nói: "Hai vị mang thiên mệnh hiện tại đều đang ở trong Vô Vọng Hải."

Động tác của Ngọc Hoa Thanh chợt dừng, lại cười một cái: "Số mệnh tiểu cô nương kia vốn phải chết, mệnh này do ngài tính ra, tại sao bây giờ trong miệng ngài lại thành hai người mang thiên mệnh?"

Thiên Cơ Tử: "Tin tức thần kiếm hiện thế là do ngươi truyền ra đúng không?"

Ngọc Hoa Thanh gật đầu: "Thần kiếm như vậy lại nằm trong tay một tiểu cô nương sống không quá 5 năm, thật lãng phí."

"Nếu mệnh số thay đổi thì sao?"

Thiên Cơ Tử vừa nói xong, Ngọc Hoa Thanh chậm rãi ngước mắt, đáy mắt lại tràn đầy sát ý.

Sào huyệt của Thôn Thiên Mãng có mùi m.á.u tanh dày đặc.

Trúc Cơ đấu với Nguyên Anh.

Kỳ Niệm Nhất mang theo 500 người, có bốn người Trúc Cơ hậu kỳ.

Cho dù Thôn Thiên Mãng tu vi Nguyên Anh trung kỳ, bị kết giới áp chế xuống còn sơ kỳ thì bọn họ vẫn phải chiến đấu chênh lệch một đại cảnh giới.

Loading...