Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 511

Cập nhật lúc: 2024-09-27 14:15:30
Lượt xem: 4

 

Mọi người thầm bàn tán: “Vị Thần Tử đó, ta nhớ là xuất thân từ Văn gia nhỉ? Văn gia khi đó, thật là huy hoàng, nhưng bây giờ lại có chút suy bại, ta nhớ rõ lần này Văn gia có hai người đều vào thang trời, không biết tiến độ của bọn họ như thế nào, có phải ở trong thê đội đứng đầu hay không.”

Người bên ngoài bàn tán, thì nhìn thấy bên trong thang trời, lại loại thêm một nhóm người.

Nhóm người này đều mang vẻ mặt mệt mỏi, sắc mặt uể oải, giống như đã bị tra tấn rất lâu.

Đây là lần đầu tiên số người bị loại nhiều nhất từ khi thang trời cửu tiêu mở ra cho tới nay.

Thấy bọn họ vừa ra ngoài, đã lập tức có người nhân cơ hội vọt vào, cũng không định từ bỏ cơ hội hiếm có để bổ sung vị trí này.

“Đạo hữu, các ngươi đã vào được bao nhiêu tầng? Tình huống bên trong thế nào?”

“Nhóm người cạnh tranh của Thần Tử bây giờ đều ở cùng một tầng?”

Người ra ngoài thở dài nói: “Ta dừng lại ở tầng bốn mươi lăm, nhóm quân dự bị của Thần Tử thì ta cũng không rõ lắm, dù sao thì chắc chắn là ở phía trên ta.”

Hắn ta uống một ngụm nước, điều chỉnh lại hơi thở rồi mới nói: “Lên trên tầng bốn mươi, áp lực không gian giống như muốn xé nát người ta ra, ta cũng không biết người ở tầng năm mươi trở lên đã chịu được áp lực như vậy như thế nào, ta ở tầng bốn mươi lăm, ngày qua ngày, giống như có vô số trận gió đang cắt xé thịt của ta, loại đau đớn này, không thể ngăn cản được.”

Nghe hắn ta nói như vậy, Thượng Quan Hi nhắm mắt lại, mười ngón tay đan xen vào nhau, vô cùng khẩn trương.

“Khảo nghiệm nhóm quân dự bị của Thần Tử yêu cầu phải chịu đựng hai mươi ngày, bây giờ còn lại ba ngày, không biết sau ba ngày nữa, sẽ có bao nhiêu người ra ngoài.”

Người trong Thần Điện suy tư nói: “Ta nhớ những năm trước, người chịu đựng được thời gian dài nhất ở bên trong, là đủ ba mươi ngày, nhưng người đã chịu đựng đủ ba mươi ngày, dùng một bàn tay cũng có thể đếm được, còn lại rất nhiều người, cơ bản ở trong khoảng hai mươi lăm ngày là đã không chịu nổi sự tra tấn từ ngày này qua ngày khác mà ra ngoài rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-511.html.]

“Ngươi nói xem, lần này có thể kiên trì dài nhất trong bao lâu.”

Nghe mọi người bàn tán sôi nổi, Thượng Quan Hi thầm trả lời trong lòng.

Nhất định là ba mươi ngày.

Nơi tu luyện tốt như thang trời cửu tiêu, nàng sẽ không thể nào ra ngoài sớm.

Khi ba vị Phó Tôn nhìn thấy ánh lửa sáng lên ở tầng thứ bảy mươi mốt, cũng có chút kinh ngạc.

Hoa Khê tôn giả trêu đùa: “Sư đệ, có phải ngươi nên đi chuẩn bị một chút hay không, nghênh đón người vượt ải?”

Nguyên Ninh tôn giả: “Chẳng lẽ sư tỷ cảm thấy, nhóm thê đội đứng đầu này thật sự có thể xông qua tầng thứ bảy mươi hai của Hải Bắc?”

Hoa Khê tôn giả cười nói: “Nói không chừng có thể thì sao.”

Bọn họ đều vô cùng chắc chắn, bây giờ ở tầng thứ bảy mươi một, nhất định là một nhóm người.

Chỉ có như vậy, mới có thể vượt qua nhiều Kiến Long Môn như vậy, vượt thẳng một đường đến tầng này.

Nguyên Ninh tôn giả: “Ta thật sự mong rằng bọn họ có thể vượt qua ải của Hải Bắc, như vậy thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy một chút hy vọng trên nhóm tiểu bối.”

Hắn nói xong thì trầm mặc một lúc, hồi lâu mới nói: “Nếu ba mươi năm trước, Thư Ca không chạy trốn, thì chúng ta cũng sẽ không bị động như thế.”

Cố Diệp Phi

Thanh Di tôn giả lạnh lùng nói: “Sư đệ, chuyện đã trôi qua ba mươi năm rồi, đừng nhắc lại nữa. Văn Thư Ca, là người đã c.h.ế.t rồi.”

Nguyên Ninh tôn giả lại nói: “Tại sao không thể nhắc tới? Nếu không phải hắn chạy trốn, thì chúng ta làm sao đến nỗi chật vật như thế, Thần Điện đã khoảng ba mươi năm không có Thần Tử, cho dù chúng ta đã cố gắng lén lút che giấu, không cho mọi người biết, nhưng sức mạnh huyết mạch của chúng ta xảy ra vấn đề, thì thật sự có thể tiếp tục giấu được mọi chuyện sao?”

Loading...