Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 488

Cập nhật lúc: 2024-09-27 14:05:37
Lượt xem: 4

Nếu có thể trò chuyện thêm một lát, làm cho bọn họ không cần phải cố sức xông lên tầng năm mươi trong hôm nay thì tốt rồi.

Kỳ Niệm Nhất nhìn thấu suy nghĩ của nàng ta, có chút cạn lời mà xoay người, ngọt ngào mà cười nói với Vân Thư: “Sư tôn, chúng ta qua một bên nói chuyện?”

Vân Thư thấy nàng cười, nổi lên da gà, kéo kéo khóe miệng: “Không thành vấn đề, đồ nhi tốt của ta.”

Bọn họ đi đến một góc, phát hiện Lăng Hàm đã vô cùng tri kỷ mà lập kết giới cách âm cho bọn họ, làm cho thầy trò bọn họ có thể không cố kỵ mà yên tâm trò chuyện.

Kỳ Niệm Nhất quay lưng lại, vẻ mặt lập tức thay đổi, hỏi ra vấn đề mà nàng vẫn luôn muốn hỏi sau khi nhìn thấy Vân Thư: “Bạch Vũ ở đâu?”

Vân Thư lại hỏi ngược lại: “Bạch Vũ là ai?”

Kỳ Niệm Nhất nhìn chằm chằm hắn: “Chính là linh tu do ngươi cứu đi khi lần đầu người và ta giao thủ ngày đó.”

Vân Thư bừng tỉnh nói: “Thì ra nàng tên là Bạch Vũ.”

Kỳ Niệm Nhất tạm dừng một nhịp, không thể nhịn được nữa nói: “Ngươi cũng không quen biết nàng, vì sao muốn cứu nàng?”

Vân Thư cũng không giải thích, chỉ là nói: “Ta đều có lý do của ta.”

Hắn không đợi Kỳ Niệm Nhất nói tiếp, lập tức cướp lời: “Hiện tại đến lượt ta, đồ nhi. Vì sao ngươi biết Thương Lãng Kiếm?”

Kỳ Niệm Nhất gạt người không cần bản thảo: “Ta mua ở chợ đen.”

Thật ra nàng chưa bao giờ đi chợ đen, vẫn chỉ nghe Thượng Quan Hi nói mà thôi.

Nghe nói nơi đó là một nơi duy nhất có thể mua được đồ vật ở ngoài cảnh, đồ vật ở chợ đen đều chảy vào từ ngoại thành của Nam Cảnh, nơi đó thiết lập phi thuyền trung chuyển giữa Trung Châu và Tây Châu, nàng còn từng đặt chân ở nơi đó một lần.

Cố Diệp Phi

Vân Thư bình tĩnh không gợn sóng mà nhìn nàng, trực tiếp nghi ngờ nói: “Chợ đen chỉ có thể mua được kiếm phổ của Thương Lãng Kiếm, không mua được kiếm ý.”

Kỳ Niệm Nhất cực kỳ tự nhiên nói: “Ồ, ta tự học thành tài.”

Vân Thư khựng lại, cũng không phản bác cách nói này, im lặng một lát rồi nói: “Cũng không phải không thể.”

Quái vật có thể tự học thành tài, hắn cũng không phải chưa từng gặp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-488.html.]

Bản thân hắn chính là một trong số đó.

Vân Thư suy nghĩ, nàng vậy mà lại là linh tu nằm vùng ở Thần Điện, khó trách kiếm thuật xuất sắc như thế.

Từ điểm này tới xem, không giống mục tiêu mà hắn muốn tìm.

Kỳ Niệm Nhất thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, trực tiếp hỏi: “Để báo đáp chuyện vừa rồi ngươi giúp ta che giấu, ngươi muốn làm gì? Ta giúp ngươi.”

Ánh mắt của Vân Thư yên lặng nhìn nàng một lát, đột nhiên thu khí thế của cả người lại, lộ ra nụ cười ôn hòa như vừa rồi.

“Chuyện của ta, ngươi không cần lo lắng.”

Hắn không nhanh không chậm nói: “Vừa rồi coi như ta có lòng tốt, thuận tay giúp ngươi một việc nhỏ, không cần quá cảm ơn ta.”

“Kiếm giả trẻ tuổi vẫn nên lo lắng mục tiêu của chính ngươi đi.”

Vân Thư đánh giá nàng, ánh mắt khẽ dừng trên trường kiếm trong tay nàng, khích lệ: “Kiếm không tệ.”

Kỳ Niệm Nhất: “Ta cũng cảm thấy như vậy.”

Khó có thể tin, kiếm giả thẳng thắng như nàng làm sao phát triển được sự ứng biến linh hoạt nhanh nhẹn và kỹ thuật diễn vừa rồi?

Vân Thư nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lẽ trong quá trình nàng trưởng thành, chắc là cũng có một người thông minh cao siêu như vậy, đóng góp vào sự trưởng thành của nàng.

Thương Hoàn xa xôi, Ôn Hoài Du đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát.

“Thật ra ta còn có một vấn đề.” Vân Thư nói: “Những trải qua mà người vừa nói là thuận miệng bịa ra sao?”

Kỳ Niệm Nhất rũ mắt: “Đúng vậy, nói lung tung.”

Thật ra không phải, những lời nói kia nửa thật nửa giả, trộn lẫn một chút trải qua của bản thân nàng, cho nên nghe có vẻ càng thêm chân thật.

Vân Thư như suy tư gì đó gật đầu: “Xem ra hai người chúng ta thật là có chút duyên phận.”

Thuận miệng bịa ra đều có thể gặp phải những lời mà hắn thật sự từng nói.

Loading...