Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 480

Cập nhật lúc: 2024-09-27 14:02:09
Lượt xem: 6

Nhiễm Chước nhìn biểu cảm của hắn ta, hơi hối hận khi nói toạc ra chuyện này.

Hắn ta hơi mím môi, hắng giọng một cái, đang chuẩn bị an ủi Tống Chi Hàng, nói với hắn ta rằng chuyện này cũng không có gì, thì lại phát hiện ánh mắt Tống Chi Hàng dần dần phát sáng lên.

Hắn ta nhìn Nhiễm Chước, nói như mới bừng tỉnh từ trong mộng: "A Chước, ngươi nói đúng, đúng là ta chú ý đối nàng quá nhiều, đến bản thân ta cũng không để ý tới. Có lẽ, đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường."

Hóa ra, hắn ta phải lòng Vân Niệm.

Nhiễm Chước thấy vẻ mặt bị gợi lên hứng thú của hắn ta, trong lòng hiện lên một suy đoán chẳng lành.

Chưa kịp nói chuyện thì đã thấy Kỳ Niệm Nhất đi tới, gật nhẹ đầu, kêu năm người đưa bọn họ tới gần nhau.

Lúc Tống Chi Hàng đã suy nghĩ thông suốt đi tới bên cạnh Kỳ Niệm Nhất thì vẻ mặt hơi sung sướng, Kỳ Niệm Nhất nhìn hắn ta một cái với vẻ khó hiểu, không biết hắn ta đang vui vẻ cái gì.

Kỳ Niệm Nhất nói nhỏ: "Đám thủ vệ ở ba mươi tầng đầu tiên là Thiếu Niên Du, đối với nhóm chúng ta thì gần như là không có gì đáng ngại, từ tầng ba mươi trở lên thì không cần cố gắng đạt tới số người tối đa của từng tầng nữa, khi đó năm người chúng ta có thể hợp tác trực tiếp vượt ải, không cần chờ những người khác."

Ở đây đông người hỗn tạp, ngoài nam tử áo đen mà Thiên Thính và Thiên Nhãn mất đi hiệu lực kia thì nàng đã nghe hết tiếng lòng của tất cả mọi người.

Ai cũng có tính toán của riêng mình, vậy nên tính ra, liên minh năm người bọn họ vẫn xem như vững chắc trong đám người này.

Không chỉ vững chắc mà thực lực còn rất mạnh.

Từ tầng ba mươi trở lên, có thể tự vượt ải, là có thể hành động thoải mái rồi.

Bốn người còn lại nhìn nhau, không ai có dị nghị gì.

Kỳ Niệm Nhất lại nói: "Diêu Quang nói, người thủ vệ từ tầng ba mươi đến tầng năm mươi, tu vi sẽ không vượt qua Nguyên Anh Cảnh hậu kỳ, nếu chiến đấu một mình thì chúng ta cũng không có vấn đề gì.

Từ sau tầng năm mươi đều theo tiêu chuẩn Nguyên Anh Cảnh đỉnh phong, nếu tầng năm mươi vẫn còn giống như trước đó, số người thủ vệ xuất hiện ở mỗi tầng đều dựa theo số người vượt ải để đấu một chọi một, thì khó mà nói thắng thua thế nào."

Lăng Hàm gật đầu, đồng ý nói: "Hổ thẹn, ta là người có tu vi thấp nhất trong số năm người, mới Nguyên Anh Cảnh trung kỳ, muốn đấu một mình với người thủ vệ Nguyên Anh Cảnh đỉnh phong từ tầng năm mươi trở lên, thì e là hơi có chút khó khăn."

Cố Diệp Phi

Lại thấy Kỳ Niệm Nhất nhìn hắn với vẻ kỳ quái: "Ngươi không phải thấp nhất, ta cũng là Nguyên Anh Cảnh trung kỳ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-480.html.]

Mọi người: "..."

Ngươi thì giống Nguyên Anh Cảnh trung kỳ chỗ nào?

Phong thái kia của ngươi, nói ngươi muốn đấu một chọi một với Hóa Thần Cảnh thì bọn họ cũng tin.

Diêu Quang lặng lẽ quay đầu, oán giận nói: "Một Nguyên Anh Cảnh trung kỳ như ngươi, không đến mười hiệp đã đánh bại ta, ngươi đang khiêm tốn hay là đang sỉ nhục ta đấy hả?"

Kỳ Niệm Nhất ho khan một tiếng, thông minh bỏ qua đề tài này.

Ngược lại nghiêm túc nói: "Cho nên, ta có một ý tưởng."

Tống Chi Hàng cười tủm tỉm nói: "Nói nghe xem?"

Những người còn lại cũng bày ra vẻ chăm chú lắng nghe.

Lúc này, bọn họ còn chưa nhận ra được tính nghiêm trọng của chuyện này.

Từ Vô Vọng Hải đến dãy núi Nam Tiêu, từ Tiêu Dao Du đến Cơ Sướng.

Cái câu ta có một ý tưởng này, cuối cùng cũng đã bắt đầu hãm hại nhân dân ngây thơ chất phác của Nam Cảnh rồi.

Kỳ Niệm Nhất nhìn bọn họ, từng câu từng chữ, nghiêm túc nói: "Trước khi vào đêm, chúng ta xông lên tầng năm mươi."

Nụ cười của Tống Chi Hàng vỡ ra từng chút từng chút.

Diêu Quang nói với vẻ không dám tin: "Đùa cái gì thế?!"

Chỉ một ngảy, năm mươi tầng?!

Bọn họ sẽ c.h.ế.t ở Cửu Tiêu Thiên Thê mất.

Ngay cả ánh mắt của người lạnh lùng rắn rỏi như Nhiễm Chước cũng không khỏi d.a.o động, liếc sang Tống Chi Hàng.

Loading...