Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 470

Cập nhật lúc: 2024-09-27 13:58:15
Lượt xem: 4

Nàng cảm thấy hứng thú, liền dùng thiên nhãn quét qua người hắn ta một lần.

Không nhìn thì không biết.

Hô hấp của Kỳ Niệm Nhất bỗng trở nên gấp gáp.

[Tông Phỉ - đệ tử của Khai Dương Phong trước đây, bây giờ là đệ tử mười bảy tuổi của Phong Vũ Lâu – cảnh giới Kim Đan (đỉnh phong), không có huyết mạch Bạch Trạch]

Nàng đọc đi đọc lại những dòng chữ phía trên đầu Tông Phỉ, không biết nên ngạc nhiên vì người kia đến từ Thần Sơn Khai Dương Phong, hay là nên ngạc nhiên bởi vì người kia không có huyết mạch của Bạch Trạch.

Trong phút chốc, trong đầu Kỳ Niệm Nhất lóe lên hàng ngàn suy nghĩ.

Nếu hắn ta đã từng là đệ tử của Khai Dương Phong, tại sao trước đây lại chưa từng công khai, ngay cả khi nghe được nàng nói dối xuất thân là đến từ Khai Dương Phong, cũng không hề vạch trần nàng?

Còn nữa, một người không có huyết mạch của Bạch Trạch thì đến ngay cả tư cách lấy được vé tham dự hội Thánh Huy cũng không có, rốt cuộc hắn trà trộn vào đây kiểu gì?

Cố Diệp Phi

Kỳ Niệm Nhất cứng đờ trong giây lát, bị Diêu Quang ở bên cạnh phát hiện, Diêu Quang nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi bị sao vậy?”

“Không có gì, đứng lâu quá bị thiếu m.á.u thôi.”

Diêu Quang nghi hoặc nhìn làn da hồng hào khỏe mạnh của nàng: “Tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh vẫn còn có thể bị thiếu m.á.u à?”

Nàng ta không nhận được câu trả lời.

Kỳ Niệm Nhất nhìn Tông Phỉ chăm chú không rời mắt.

Tông Phỉ bình tĩnh đi lên phía trước, rạch đầu ngón tay, vắt ra một giọt m.á.u đầu tim, nhỏ vào rãnh của trận bàn.

Kim đồng hồ bắt đầu chậm rãi đong đưa, vừa đi qua số bảy thì dừng lại ở vạch chính giữa của số bảy.

Một khu vực cực kỳ không nổi bật nhưng lại rất an toàn.

Ngay cả độ thuần khiết cũng như vậy, chỉ đạt yêu cầu cơ bản về mức độ.

Với nhãn lực của nàng, cộng với sự hiện diện của rất nhiều Đại Năng Kiến Long Môn đang có mặt ở đây, hắn ta không thể nào giở bất kỳ trò gian lận nào được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-470.html.]

Vậy thì sức mạnh huyết mạch của hắn ta đến từ đâu.

Kỳ Niệm Nhất vẫn không thể hiểu được, chớp mắt lần nữa, lại nhìn thấy mấy chữ nhỏ ở trên đầu Tông Phỉ có nhiều thêm mấy chữ nữa.

[Tông Phỉ - đệ tử của Khai Dương Phong trước đây, bây giờ là đệ tử hai trăm mười bảy tuổi của Phong Vũ Lâu – cảnh giới Kim Đan (đỉnh phong), không có huyết mạch của Bạch Trạch (dùng Ích Thần Đan có thể ngụy trang thành huyết mạch thất phẩm]

Ích Thần Đan lại là cái gì nữa đây?

Trong lúc nàng vạn phần khó hiểu, vòng thi đầu tiên đã kết thúc.

Chỉ riêng vòng đầu tiên đã có mười bốn người bị đào thải một cách tàn nhẫn, trong đó có mười hai người có huyết mạch dưới thất phẩm, hai người còn lại không đủ mức độ thuần khiết.

Ở vòng đầu tiên, đã trực tiếp loại bỏ mất một nửa.

Kỳ Niệm Nhất vừa nhìn cánh hoa đầu tiên đỏ rực trên mu bàn tay, bắt đầu suy nghĩ thử vòng thi tiếp theo sẽ như thế nào, sau đó nghe được Tinh Nhược Linh nói:

“Vào trưa ngày mai, Thần Điện sẽ mở thang trời Cửu Tiêu, dành cho tất cả tu sĩ tu hành trong Thần Cảnh, nơi đó sẽ là nơi diễn ra vòng thử thách thứ hai của các vị.”

Lời này của nàng ta vừa nói ra, tất cả những người ở đây rõ ràng đều trở nên phấn khích.

Giống như là cực kỳ mong chờ cái thang trời Cửu Tiêu kia.

Kỳ Niệm Nhất suy đoán, thang trời Cửu Tiêu này và Bồng Lai Tiên Trì ở bên ngoài hẳn là những thứ tương tự nhau, đối với bất kỳ người tu hành nào đều có sự giúp ích rất lớn.

Chẳng trách có nhiều người tu hành ở Nam Cảnh đều hội tụ về đây như vậy.

Xem ra không chỉ đến để xem hội Thánh Huy.

Hơn phân nửa bọn họ đến đây vì cái thang trời Cửu Tiêu này.

Ngày thi đầu tiên đã kết thúc, khi trở về, trên đường đã có thêm rất nhiều người.

Bởi vì vẫn là ban ngày nên bên ngoài Lạc Anh Thành đông đúc người qua lại, tương đối náo nhiệt.

Trên đường cùng Thượng Quan Hi trở về, Kỳ Niệm Nhất thăm dò nàng ta một chút về Tông Phỉ.

Loading...