Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 448

Cập nhật lúc: 2024-09-27 13:24:02
Lượt xem: 4

Bên trong khói đen, bọn họ rơi vào thế yếu, lên tiếng sẽ dễ dàng làm lộ ra nơi mình đang đứng, dẫn tới nguy hiểm.

Bóng người Diêu Quang chợt lóe, hóa thành Huyền Thủy mát lạnh biến mất tại chỗ.

Nàng ta vừa biến mất, chỗ vừa đứng lập tức có ba móng vuốt sắc nhọn hung hăng đ.â.m đến.

Trong lòng Diêu Quang căng thẳng, hấp tấp xoay người trong khói đen, nhìn lại nơi vừa rồi Kỳ Niệm Nhất phát ra âm thanh.

Vân Niệm lên tiếng là vì nhắc nhở nàng ta, nhưng cũng làm lộ vị trí của chính mình.

Đám khói đen dày đặc nhanh chóng bao trùm toàn bộ trấn nhỏ.

Tống Chi Hàng mới vừa dẫn người tới, thấy tình cảnh như vậy, không dám lập tức tiến vào trong làn đám khói đen, giơ tay kêu mọi người dừng lại.

Hắn ta nhíu mày, muốn tìm ra một chút tung tích bên trong làn khói đen, nhưng ở đó ngoại trừ tiếng đánh nhau thỉnh thoảng truyền ra, thì căn bản là ngay cả một chút cái bóng cũng không nhìn thấy.

Mà bên bờ sông, Lăng Hàm thắp sáng trận bàn trong lòng bàn tay, xác định thần cốt vẫn còn trong trấn chưa biến mất.

Nhiễm Chước xoay người, Mạch Đao cao hơn người bổ ra một luồng ánh sáng như ẩn như hiện bên trong đám khói đen, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống trong chớp mắt, chỉ hướng cho hắn ta.

Ngọn lửa dưới chân hắn ta chuyển từ đen sang đỏ, ngọn lửa bay lên, bắt đầu chậm rãi cắn nuốt đám khói đen.

Trong bóng đêm, mấy kẻ địch đồng thời hướng đánh về phía hắn ta, mỗi kẻ đều có vuốt sắc răng nhọn, dáng người nhẹ nhàng mạnh mẽ không có bóng.

Nhiễm Chước cầm Mạch Đao, dùng chuôi đao tất công về phía kẻ địch.

Lúc này, đám khói đen cuối cùng cũng tản ra hoàn toàn.

Mọi người vừa mới cảm thấy có thể nhìn thấy mọi vật trước mắt, thì lập tức cảm nhận được một luồng kiếm quang bổ ra ánh sáng lạnh lùng sắc bén.

Là Kỳ Niệm Nhất tay cầm Chiếu Cô Quang, liên tiếp so mươi chiêu cùng một nữ tử hắc y khí thế cực kỳ mạnh mẽ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-448.html.]

Nàng ta có một đuôi báo linh hoạt, móng vuốt sắc nhọn hiện ra khiến người ta sợ hãi.

Chỉ dựa vào linh áp do nàng ta phóng ra, cũng đã đủ khiến người ta sợ hãi.

Trước đây bọn họ vậy mà chưa từng phát hiện, trong nhóm người của Quang Phục Hội, có cao thủ cảnh giới Hóa Thần trở lên.

Kỳ Niệm Nhất vung kiếm thẳng lên, kiếm phong vừa mềm mại vừa sắc bén đồng thời quay cuồng trên tay nàng, gắt gao quấn quanh hai tay của Bạch Vũ, khiến Bạch Vũ không thể tránh thoát dễ dàng.

Chỉ cần hơi cử động một chút, kiếm phong sẽ lập tức cấm thẳng vào hai tay của nàng ta, để lại dấu vết sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương.

Những kẻ còn lại bị những người khác của Quang Phục Hội bao vây, không thể quay lại chi viện.

Tống Chi Hàng miễn cưỡng xoay người từ trong vòng vây, ở phía xa ném ra một lá bùa màu đỏ, lá bùa dán ở sau lưng Kỳ Niệm Nhất, bắt đầu không lửa tự cháy.

Quanh thân Kỳ Niệm Nhất lập tức xuất hiện một rào chắn vô hình, giọng nói của Tống Chi Hàng từ nơi xa truyền đến: “Vân đạo hữu, nhất định phải cẩn thận, đừng đánh bừa.”

Cùng với giọng nói của hắn ta, mũi chân của Kỳ Niệm Nhất nhẹ đạp, giẫm trên một phiến lá cây bay lên không trung.

Cố Diệp Phi

Áo bào trắng bay tung trong gió lạnh, dáng người nàng vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, giống một con hạc cô độc đạp mây bay lên trời xanh, kiếm quang phá núi xé hải.

Ánh mắt của nàng và Bạch Vũ giao thoa, đều nắm được vẻ nghiêm túc tàn nhẫn từ trong mắt đối phương.

Vì hoàn thành vở kịch này, hai người đều không nương tay với nhau.

Vở kịch này, cũng là trận đấu pháp thật sự giữa hai người.

Ra chiêu quả quyết, vô cùng tàn nhẫn.

Ngoại trừ hai người họ, trận đấu của những người còn lại đã sắp thua.

Tu vi của những người Quang Phục Hội lần này đều cao hơn bọn họ.

Kỳ Niệm Nhất nhìn thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người, nhuyễn kiếm quay cuồng, thả lỏng trói buộc hai tay Bạch Vũ, tìm đường rút lui.

Loading...