Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 445

Cập nhật lúc: 2024-09-27 13:23:03
Lượt xem: 2

Cuộc họp ngắn ngủi đơn giản kết thúc, sau khi những người khác rời đi, Kỳ Niệm Nhất mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng hơi mệt mỏi xoa nhẹ giữa trán. .

Mưu lược kế sách chặt chẽ kín đáo, ban đầu không phải chuyện nàng am hiểu.

Trong khoảng thời gian này, đi qua đi lại giữa Quang Phục Hội và Thần Điện, có thể nói là cực kỳ hao tâm tốn sức.

Cố Diệp Phi

Thời gian nửa tháng ngắn ngủi còn mệt hơn đánh xong tất cả các trận trong Nam Hoa luận đạo.

Cũng may, kế hoạch còn diễn ra khá suôn sẻ.

Nàng cong nhẹ khoé môi, trong tay xuất hiện một thanh kiếm cốt màu trắng, ngón tay nàng khẽ vuốt nhẹ trên thân kiếm.

Đây là động tác nàng đã làm rất nhiều lần, cũng là động tác đánh thức Phi Bạch theo thói quen.

Nhưng mà lúc này, Phi Bạch lại không ra khỏi bản thể như thường lệ.

Kỳ Niệm Nhất hơi bất đắc dĩ.

Trên đường đi tâm tư kín đáo, kế hoạch cũng không có lỗ hổng, điều duy nhất không dự đoán được là sự biến hoá của thần kiếm.

Ngày ấy ở Thương Hoàn, sau khi nàng tìm Lục Thanh Hà cải tiến trận pháp, tâm sinh một kế, vì thế lại thoát khỏi Lục Thanh Hà làm một trận pháp khác.

Lăng Hàm không biết, thần cốt trận pháp hiện tại bọn họ dùng để truy tung là một cái tử mẫu trận.

Tử trận là cái bọn họ đang dùng, mẫu trận ở trong tay Kỳ Niệm Nhất.

Kỳ Niệm Nhất lấy từ trong giới tử ra một trận đồ khắc trên bản đồ sao.

Nàng không thông trận pháp, cho nên chỉ có thể khắc trận đồ ra, cố định ở vật thể nào đó mang đi.

Truyền một ít linh lực vào trận đồ, trận đồ theo đó sáng lên, chỉ nhìn bề ngoài không khác mấy so với tử trận Lăng Hàm đang cầm, nhưng sự khác nhau bên trong chỉ có Kỳ Niệm Nhất biết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-445.html.]

Tử trận của Lăng Hàm, mỗi lần chỉ có thể truy tung tới một phương hướng nhất định của huyết mạch chi lực mạnh mẽ nhất trong phạm vi nhất định.

Mà mẫu trận trong tay nàng có thể hiện tất cả những nơi cất giấu thần cốt trong toàn bộ Nam Cảnh, hơn nữa dẫn đường tử trận chỉ về một hướng nhất định.

Thực ra kế hoạch của nàng vô cùng đơn giản.

Dùng mẫu trận tìm ra tất cả những địa điểm giấu thần cốt ở Nam Cảnh, sau đó để Bạch Vũ mang theo người của Quang Phục Hội tới hướng đó.

Nàng mang theo nhóm quân Thần Tử dự bị truy tung theo đằng sau Bạch Vũ, mượn cơ hội này thu thần cốt nơi đây vào trong túi, sau đó lại đi tới chỗ giấu thần cốt tiếp theo, cứ tuần hoàn lặp lại như vậy.

Cho nên nửa tháng nay bọn họ mới đi qua nhiều nơi như vậy.

Dù kế hoạch nghe thì đơn giản, nhưng việc thực hiện nó trong thực tế lại khó hơn nhiều.

Ngoài việc phải táo bạo và cẩn thận, điều quan trọng hơn là hai bên Thần Điện và Quang Phục Hội đều phải tin tưởng nàng mới được.

Cũng may là, Thần Điện sẽ không nghi ngờ một cửu phẩm huyết mạch giả sẽ có quan hệ gì đó với Quang Phục Hội.

Còn về phía Quang Phục Hội…

Lúc trước Bạch Vũ cũng lải nhải nhắc mấy câu về chuyện tiên đoán, hình như thông qua cách thức đặc biệt nào đó, xác nhận nàng chính là người mà Quang Phục Hội vẫn luôn muốn tìm, cho nên cũng vô cùng tin tưởng nàng.

Dù Kỳ Niệm Nhất cũng không hiểu lắm sự tin tưởng này là từ đâu mà đến, nhưng cục diện trước mắt đối với nàng là chuyện tốt.

Nửa tháng nay, nàng đã thu thập được bốn khối thần cốt rơi rụng, do có hộp huyền thiếc ngăn cách nên không bị phát hiện.

Lại không ngờ rằng, thần cốt và thần kiếm vừa gặp nhau đã bắt đầu dung hợp vào nhau.

Lúc ấy nàng và Phi Bạch đều cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới thần kiếm đã thành hình mà còn xảy ra thay đổi như vậy.

Phi Bạch trở lại bản thể nghiên cứu xem, sau đó mới hiện thân, suy nghĩ một lát rồi nói với nàng: “Có lẽ bởi vì tài liệu đúc thần kiếm là xương cốt của Bạch Trạch, thần cốt cùng thần kiếm có cùng nguồn gốc, hai thứ hoà làm một, thần kiếm bắt đầu tiến hoá.”

Kỳ Niệm Nhất: “Tiến hóa?”

Phi Bạch gật đầu: “Ngươi biết vì sao nó được gọi là thần kiếm không?”

Loading...