Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 404

Cập nhật lúc: 2024-09-27 13:02:56
Lượt xem: 10

Kỳ Niệm Nhất bình tĩnh ngồi xuống trong đủ loại ánh mắt khác nhau, dáng vẻ hoàn toàn không chút để ý, nhưng lại khiến những người khác càng thêm cảnh giác.

Không ai biết, Thần Cảnh rốt cuộc đã xuất hiện một vị nhân vật như vậy từ khi nào.

Nàng không những xinh đẹp, còn là đẹp đến thuần khiết xuất trần.

Nhưng đôi mắt kia của nàng, quá sắc bén cũng quá trong trẻo, giống một lưỡi d.a.o sắc bén chưa ra khỏi vỏ, khiến người ta cảm thấy, chỉ cần bị nàng nhìn một cái, thì bất cứ bí mật và âm mưu gì cũng đều sẽ tự sụp đổ.

Vẻ đẹp sắc bén như thế khiến người ta xem nhẹ nàng.

Chỉ sẽ cảm thấy, nàng giống một thanh kiếm.

Lưỡi kiếm lướt qua, núi sông rung chuyển.

Cuối cùng, vẫn là Tinh Thiên Nam phá vỡ sự im lặng: “Hôm nay mời chư vị tề tụ đến đây, trừ thương lượng chuyện thanh trừng, thì còn có một tin vui muốn bẩm báo.”

Tinh Thiên Nam nhẹ vỗ tay: “Trước khi xuất phát, Thần Điện đã chuẩn bị cho các vị một bất ngờ.”

Hắn nhìn một vòng xung quanh, thu ánh mắt của mọi người vào đáy mắt, cười nói: “Là một khúc thần cốt.”

Những lời này, giống như nước rơi vào chảo dầu, hoàn toàn nổ tung màn đêm vốn đã không bình tĩnh.

Đối với những người khác mà nói, thần cốt có thể tinh luyện độ tinh khiết của huyết mạch, nâng cao tu vi, quan trọng nhất, đây là tượng trưng cho thân phận chí cao vô thượng.

Mà Kỳ Niệm Nhất, cuối cùng cũng thấy được mục đích quan trọng nhất để nàng đi đến Nam Cảnh – di cốt Bạch Trạch.

“Ngày mai, chúng ta sẽ chọn ra lãnh tụ trong số các chư vị tại hành động thanh trừng lần này, khúc thần cốt này, sẽ là phần thưởng, tặng cho lãnh tụ.”

Sau một câu làm dậy sóng, Tinh bản thân Thiên Nam lại không nói gì, mà chỉ mỉm cười nhìn mọi người.

Quả nhiên, có người lập tức hỏi: “Xin hỏi Diệu Tinh tôn giả, chúng ta sẽ dùng cách gì để chọn ra lãnh tụ?”

Tinh Thiên Nam: “Lãnh tụ cần phải phụ trách thanh trừng Quang Phục Hội, chúng ta thấy thì, đương nhiên là năng lực chiến đấu.”

Hắn giống như thấy khung cảnh vẫn đủ chưa hỗn loạn, thêm một ít củi cho màn đêm thêm sôi trào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-404.html.]

“Ngày mai, chúng ta sẽ mở ra một võ đài không có bất cứ quy tắc nào.”

“Người có thể đứng vững cuối cùng trong võ đài, chính là lãnh tụ của chuyến đi lần này.”

Kỳ Niệm Nhất nhắm mắt lại, nhíu mày.

Thần Điện làm vậy là xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện à.

Cố Diệp Phi

Vậy mà là hỗn chiến.

Bữa tiệc đồ ăn tinh xảo, rượu thơm đậm mùi, nhưng không ai có tâm trạng nếm thử.

Sự cám dỗ của một khúc thần cốt, thật sự quá lớn, không ai có thể chống cự.

Ở đây, có lẽ chỉ có Kỳ Niệm Nhất mới nếm thử những món ngon này.

Nàng không chỉ ăn một mình, mà còn dùng đĩa chia đồ ăn thành hai phần, đẩy đến bên tay phải, rượu cũng rót hai ly.

Phi Bạch ở ngay bên phải nàng, ngồi chung với nàng.

Hai người một ẩn một ăn, phối hợp đến mức vô cùng hoàn mỹ, không ai phát hiện, ở đây còn một kiếm linh đang ngồi.

“Ngươi nói xem, Thần Điện đang muốn làm gì?” Kỳ Niệm Nhất nói thầm trong lòng với Phi Bạch, “Nếu Thần Điện thật sự muốn để chúng ta hợp lực đi thanh trừng Quang Phục Hội, thì tại sao lại hành động trước, khiến khắp nơi đều là địch.”

Đây là tối kỵ đối với binh gia.

Phi Bạch uống một ngụm rượu, lắc đầu nói: “Không ngon bằng rượu của đại sư huynh ủ.”

Hắn chọn mấy món thích ăn xong, không thèm để ý nói: “Thần Điện muốn làm cái gì, không phải trong lòng ngươi đã hiểu rõ rồi sao.”

“Thanh trừng Quang Phục Hội cũng chỉ là cái cớ mà thôi, cuộc cạnh tranh thật sự của nhóm người tham dự các ngươi, bây giờ đã bắt đầu rồi.”

Kỳ Niệm Nhất nhanh chóng suy nghĩ thông suốt.

“Giống như Thượng Quan Hi đã nói, bọn họ muốn bắt đầu ở hội Thánh Huy trước, xác định xem người nào là người thật sự có thể bị Thần Điện khống chế.”

Cho nên mới dùng Quang Phục Hội như bia ngắm, trên thực tế là vì để loại bỏ những nhân tố không xác định trong hội Thánh Huy.

Loading...