Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 400

Cập nhật lúc: 2024-09-25 13:48:57
Lượt xem: 7

Lời vừa dứt, mọi người ồ lên.

Trong số những người đang ngồi tham dự, có một người phẫn nộ đập bàn đứng lên: “Kẻ nào mà ngay cả thần cốt cũng dám cướp?! Quá ngạo mạn rồi.”

Trong tiếng phụ họa liên tục vang lên, Tinh Thiên Nam chậm rãi gật đầu nói: “Theo như chúng ta biết, hiện tại ở trong Thần Cảnh, người duy nhất có năng lực này, chính là Quang Phục Hội.”

Đáp án này cũng không khiến mọi người bất ngờ một chút nào.

Rốt cuộc thì, trước đây Quang Phục Hội cũng đã từng làm không ít những chuyện như vậy.

“Xin hỏi, Thần Điện bởi vì chuyện này triệu tập chúng ta, là vì sao?”

Trong đ.â.m người, một nữ hài nhỏ nhắn lễ phép hỏi.

Vẻ mặt của nàng ta hoàn toàn không còn kiêu ngạo giống như lúc trước khi xuất cảnh, mà là nho nhã lễ độ, mang dáng vẻ của một tiểu thư khuê các, khiến người ta rất có hảo cảm.

Chỉ là sắc mặt của nàng ta trông có vẻ không tốt lắm, giống như cơ thể đang mang vết thương ẩn gì đó.

Một nam tử thanh niên trầm mặc ít lời ngồi bên cạnh nàng ta, hai người trông có chút tương tự nhau.

Kỳ Niệm Nhất chậm rãi cong môi.

Đã lâu không gặp, người của Văn gia.

“Thần Điện quyết định, trước tiên tập kết những người tham dự hội Thánh Huy lần này, cùng nhau tạo thành một quân đoàn tạm thời, đến Thanh Chước sớm vài ngày vây công thành viên của Quang Phục Hộ ở thành Ấp Bình. Theo như chúng ta biết, bọn họ đã ẩn nấp trong Bình Nguyên ngoài Vu Thành.”

Chân mày của Kỳ Niệm Nhất nhẹ nhàng nhướng lên, lập tức nghe thấy Tinh Thiên Nam nói: “Ý của các vị thế nào.”

Hắn đang hỏi ý như thế nào, nhưng giọng điệu lại chân thành đáng tin.

Thần Điện ra quyết định, chưa từng là điều để người ngoài có thể phản đối.

Văn Tân Linh mỉm cười gật đầu: “Mệnh lệnh của Thần Điện, chúng ta đương nhiên bụng làm dạ chịu.”

Cố Diệp Phi

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-400.html.]

Những người còn lại trao đổi ánh mắt với nhau, cũng lần lượt đồng ý.

Kỳ Niệm Nhất chậm rãi đứng dậy trong ánh mắt chờ mong của Tinh Thiên Nam, nhẹ gật đầu, bày tỏ thái độ của mình.

Để thành viên hiện tại đang đứng thứ hai trong Quang Phục Hội là nàng làm quân dự bị của thần tử, đến tiêu diệt Quang Phục Hội.

Như vậy thật thú vị.

Nghe Tinh Thiên Nam nói, không chỉ có Xuyên Tây, nhóm người tham dự ở đầu Xuyên Đông cũng tổ chức tụ tập lại tại Thần Điện.

Thành Ấp Bình cách Cẩm Xuyên không xa, đi qua vùng đồng bằng mênh m.ô.n.g ngoài thành, không đến mấy ngày là có thể đến rìa Cẩm Xuyên.

Con sông lớn này chia toàn bộ Nam Cảnh thành hai phần, nghe nói, muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhóm người tham dự ở đầu Xuyên Đông cần phải vượt con sông này mấy ngày để đến.

Tinh Thiên Nam không nói rõ, nhưng lại biểu đạt vô cùng rõ ràng ý của Lạc Anh Thần Điện.

– Mặc dù hội Thánh Huy chưa bắt đầu, nhưng Lạc Anh Thần Điện đã tụ tập tất cả những người tham dự lại, để biểu đạt thái độ.

Hành động thanh trừng lần này, là hội Thánh Huy bắt đầu trước, lấy bọn họ làm đá thử vàng.

Nếu như có người có thể lập được công lớn trong hành động thanh trừng lần này của Quang Phục Hội, thì nhất định sẽ tương đối có ưu thế hơn hội Thánh Huy.

Tinh Thiên Nam đi rồi, mọi người đi theo người hầu đến chỗ ở trước đó Thần Điện đã sắp xếp cho bọn họ.

Nơi bọn họ ở, là một sơn trang có phong cảnh rất đẹp bao quanh bốn phía, cũng rất lớn, cho dù là hơn hai mươi người tham dự, hơn nữa đoàn xe và tùy tùng của từng người đều tới, cũng hoàn toàn có thể chứa được.

Nhưng mà hành động này cực kỳ khiến người ta hít thở không thông.

Phải biết rằng, ngoại trừ Kỳ Niệm Nhất đột nhiên xuất hiện, thì những người còn lại ít nhiều gì cũng đều quen biết nhau.

Nếu đã quen biết, cũng sẽ không tránh khỏi đã từng có lúc tranh đấu gay gắt.

Mới vừa bước vào sơn trang, Kỳ Niệm Nhất đã cảm thấy trong bóng tối có vài luồn thần thức đang thăm dò trên người bọn họ.

Tu vi của chủ nhân thần thức nhất định đã vượt qua cảnh giới Hóa Thần, ngoại trừ Kỳ Niệm Nhất, thì không có bất cứ ai nhận biết được.

Loading...