Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 398

Cập nhật lúc: 2024-09-25 13:48:25
Lượt xem: 7

“Chỉ có ta, một số thành viên cao tầng của Quang Phục Hội và một số người ở Lạc Anh Thần Điện biết chuyện năm đó.”

Bạch Vũ nở nụ cười mỉa mai: “Chúng ta muốn phục sinh lại thần minh của chúng ta, Lạc Anh Thần Điện lại muốn tự mình thay thế thần.”

Nàng ta lắc đầu: “Thần sao có thể sẽ bị thay thế chứ.”

Kỳ Niệm Nhất cuối cùng cũng biết việc Quang Phục Hội muốn làm thực sự là gì.

Nàng rủ mắt xuống một lát, tàn nhẫn vạch ra vết thương của Bạch Vũ, vạch trần sự thật: “Thứ ta nói thẳng, nếu các ngươi muốn hồi sinh Bạch Trạch, cơ bản là không có hy vọng.”

Bạch Ngọc trầm mặc hồi lâu, sau đó khó khăn nói: “Thực ra nhiều năm như vậy rồi, trong lòng chúng ta cũng đã có dự cảm trước.”

“Huống hồ, không chỉ có chúng ta không thể làm thần sống lại, Thần Điện cũng không thể hoàn thành mục đích của mình.”

“Nhưng mà...” Nàng ta bỗng đổi chủ đề, nhìn Kỳ Niệm Nhất bằng ánh mắt đầy chờ mong, “Chúng ta đã gặp được ngươi.”

Kỳ Niệm Nhất chớp mắt, lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Bạch Vũ nói: “Ngươi biết vì sao linh tu công pháp và huyết mạch giả không thể tự nhiên dung hợp không?”

Kỳ Niệm Nhất nói ra suy đoán trước đó của mình, Bạch Vũ cười cười, lắc đầu nói: “Có lẽ đó là một nguyên nhân, nhưng không phải chủ yếu.”

Nàng ta nhìn Kỳ Niệm Nhất, nói: “Bởi vì tuy m.á.u trên người những huyết mạch giả kia đến từ thần ming, nhưng không phải do thần minh chủ động đưa cho.”

“Một ngàn năm trước, những người đó tự cho là giấu trời qua biển, giấu diếm hết tất cả, chỉ xem nhẹ một chuẩn bị ở sau của thần.” Nàng ta cười lạnh nói, “Những huyết mạch kia căn bản không phải thần huyết chân chính.”

“Mà là thần huyết có oán khí.”

“Một ngàn năm trước, nguồn gốc của linh tu công pháp thực ra là từ thần của chúng ta, không chỉ vậy, linh khí chúng ta cần để tu luyện cũng là do thần mang đến. Sau khi ngài chết, dòng dõi linh tu này đã được định sẵn sẽ tiêu vong, chúng ta của hiện tại chẳng qua đang ỷ vào chút hơi thở cuối cùng của ngài ở đây để kéo dài hơi tàn, muốn làm ngài trở về nhân gian.”

“Những người đó muốn dùng thân huyết mạch này phi thăng lần nữa chẳng qua chỉ là vọng tưởng mà thôi. Khí huyết có oán khí, sao có thể giúp người g.i.ế.c c.h.ế.t mình phi thăng.”

Nói xong, nàng ta nhìn Kỳ Niệm Nhất, chậm rãi nở nụ cười.

“Nhưng ngươi thì khác.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-398.html.]

“Nếu linh tu công pháp và huyết mạch đồng thời cùng xuất hiện trên người một người, nó có nghĩa là… ngươi là người chúng ta muốn tìm.”

Bạch Vũ nhìn chằm chằm nàng, nở một nụ cười thoả mãn.

“Là hy vọng của chúng ta.”

Sau khi trở về thành, Kỳ Niệm Nhất mờ mịt mà nhìn lệnh bài trong tay mình.

Nàng cũng không biết vì sao, nàng chỉ đi theo Bạch Vũ ra ngoài một chuyến mà thôi, lúc về thế nào đã thành người đứng thứ hai trong Quang Phục Hội rồi.

Nếu không phải bản thân nàng và những người của Quang Phục Hội kiên trì, thì Bạch Vũ thậm chí còn muốn trực tiếp giao vị trí thủ lĩnh cho nàng.

Kỳ Niệm Nhất đặt chưởng môn lệnh của Thất Tinh Môn và lệnh bài của Quang Phục Hội song song với nhau, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên lệnh bài.

Không ngờ tới, giúp nàng và Quang Phục Hội đi cùng đường, lại không phải là lệnh bài này.

Mà là chính bản thân nàng.

Cố Diệp Phi

Lần sau trở lại, có thể nói với Tiêu Dao Du, rằng mình đã đưa tới cho Thất Tinh Môn của nàng ta mấy ngàn đệ tử.

Mặc dù, chỉ cần có thể khiến Tiêu chưởng môn kinh ngạc là được rồi.

Sáng sớm hôm sau, Kỳ Niệm Nhất biết được một chuyện.

Thượng Quan Hi nói: “Chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta sẽ xuất phát.”

Ánh mắt nàng thâm thúy, mở miệng nói: “Phần điện của Lạc Anh Thần Điện ở Xuyên Tây, muốn triệu tập tất cả những người tham dự ở Xuyên Tây để gặp mặt trước khi bắt đầu hội Thánh Huy.”

Nhìn sắc mặt của Thượng Quan Hi, Kỳ Niệm Nhất biết ngay chuyện này không đơn giản.

“Có gì kỳ lạ sao?”

Thượng Quan Hi chậm rãi lắc đầu: “Ta cũng không biết, nhưng trước đây Lạc Anh Thần Điện chưa từng có hành động như thế, ta nghi ngờ, bọn họ đang hướng về phía ngươi.”

Loading...