Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 389

Cập nhật lúc: 2024-09-25 13:44:48
Lượt xem: 3

“Nếu Thượng Quan Hi ta chết, vậy, ngày nào đó, các vị sẽ lọt vào sự trừng phạt mạnh mẽ từ Thượng Quan gia.”

Đôi môi đỏ của nàng mấy máy, ánh mắt thản nhiên, nụ cười xen lẫn ý lạnh.

“Một người cũng sẽ không bỏ sót.”

Lông mày của Tân Thành Chủ khẽ nhúc nhích, không ngờ thái độ của nha đầu này lại kiên quyết đến vậy, nghĩ lại một chút, người thật sự muốn động thủ đều đã đến, bọn họ cũng chẳng cần phải tiếp tục tham gia vào làm gì nữa, thế nên, nhanh chóng hòa hoãn mở miệng:

“Thế Chất nói gì thế, nếu hôm nay quý phủ không tiếp khách, vậy ta không vào là được rồi.”

Tân thành chủ đứng trước cổng Thượng Quan gia, cất cao giọng nói: “Ta đứng trước quý phủ, chờ tin lành đó nha.”

Nàng ta nắm rất rõ số người Thượng Quan Hi mang theo lần này.

Nàng ta chắc chắn, hiện tại, Thượng Quan gia nhất định sẽ không thể chống đỡ nổi sức mạnh liên thủ giữa bọn họ.

Hậu viện, vệ binh Thành chủ phủ nghe được truyền âm nhập mật của Tân thành chủ truyền đến —— Nhân lúc này mà đoạt người, bảo vệ cái mạng của cửu phẩm huyết mạch giả.

Đúng như chuyện Tân thành chủ đã dự liệu từ trước, A Ly và số người nàng ta mang theo đã chống đỡ không nỗi nữa.

Cây ngân thương của A Ly đã đạt đến cực hạn, sắp bị bẻ gãy, trận hình phía sau nàng ta cũng theo đó mà bị đánh tan, rốt cuộc đã không còn đủ linh lực để duy trì thêm nữa.

Sau khi cuộc tập kết của các đạo nhân kết thúc, một chân đã văn cửa phòng của Kỳ Niệm Nhất ra.

Ngọn lửa thiêu đốt bắt đầu bốc lên từ phía sau căn phòng.

Giết người phóng hỏa, không để bất cái gì cả.

Ngửi được mùi khói, Thượng Quan Hi vội vã ngoảnh ra sau, thấy hậu việc đang bốc lên một làn khói đen, ánh mắt có phần kinh ngạc.

Nhưng nàng chẳng mảy mảy di chuyển, canh giữ chặt chẽ trước cửa.

Nàng ta biết, chỉ cần nàng ta lùi một bước thôi, áp lực ở phía sau sẽ càng lớn hơn nữa.

Vừa xông vào phòng, cả đám người lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mới vừa nhìn thấy Kỳ Niệm Nhất đang ngồi khoanh chân, liền lập tức bị một cỗ linh áp cường đại đẩy ra khỏi đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-389.html.]

Huyết mạch kích hoạt, vừa lúc được hoàn thành.

Giờ phút này, không trung dần hiện lên tia sáng.

Kỳ Niệm Nhất từ từ mở mắt ra, nhặt cành đào khô cằn lên.

Lẩm bẩm: “Không ngờ, ngoài kích hoạt huyết mạch ta còn tiện thể tiến giai luôn rồi.”

Hiện giờ nàng, đã bước vào Nguyên Anh cảnh trung kỳ.

Kỳ Niệm Nhất cầm cành đào bước ra, vừa lúc đối diện với một cú chưởng sắc bén.

Cố Diệp Phi

Tám môn tiên đạo ở Nam Cảnh đang suy yếu, nhưng họ vẫn còn có thể tiếp tục tu luyện độc thể thuật vô cùng tốt, chắc là bởi vì còn có khá nhiều huyết mạch giả thể thuật.

Kỳ Niệm Nhất lật cổ tay, giơ tay đ.â.m chéo trúng vào lòng bàn tay của đối phương.

Hai luồng linh lực hùng mạnh dội vào nhau, cành đào lành lặn đã bị bẻ gãy, thế mà lại có thể đ.â.m xuyên qua bàn tay của đối thủ.

Nàng nhìn quanh một lượt, đếm xem số đạo nhân đến để ám sát nàng, ước chừng khoảng hai mươi người, còn chưa tính thêm mấy thành phần đang âm thầm nấp trong chỗ tối.

Nhóm ám sát ăn ý quay ra nhìn nhau, không nói gì, nhưng lại vô cùng nhất trí.

—— Đồng loạt ra tay, xử lý nàng.

Kỳ Niệm Nhất khép lòng bàn tay lại, dương như đã làm quen được với cành đào của bản thân.

Tuy cành đào không thể phát ra âm thanh như linh kiếm, nhưng lại vì cảm nhận được linh lực từ nàng mà khẽ rung.

Chương phong của hơn hai mươi người đồng loạt đánh ụp đến.

Hồng Quang Bộ chợt lóe, Kỳ Niệm Nhất nhảy lên không trung, vạt áo tạo nên một độ cung ảo diệu, cả người treo ngược trên nền trời, hướng cành đào trong tay ngược xuống đất.

Hơn hai mươi người này đều là Thể thuật huyết mạch giả, sau khi kích hoạt huyết mạch, có người thân thể mạnh mẽ như ngọn núi, có người lại mềm mại vô cùng, cơ thể dường như chẳng có xương.

Đợt công kích vừa nhu và cường đồng thời tiến đến, mấy cái tay dẻo dai vung lên, vậy mà có thể dễ dàng cuốn lấy cành đào trong tay Kỳ Niệm Nhất.

Loading...