Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 382

Cập nhật lúc: 2024-09-25 13:43:05
Lượt xem: 6

“Ta cần một con đường để nhanh chóng hòa nhập vào Nam Cảnh, phủ thành chủ không được, thủ đoạn không chế của tất cả thành chủ đối với huyết mạch giả dưới trướng cực kỳ nghiêm mật, bọn họ cần rút ra mảnh vỡ nguyên thần để chế tạo đèn hồn. Trong tất cả các thế lực cạnh tranh huyết mạch giả cửu phẩm, chỉ có Thượng Quan gia gấp gáp cần ta nhất, cho nên khi Thượng Quan Hi xác định được giá trị của ta, nàng ta sẽ tuyệt đối không do dự xuất thủ.

Hơn nữa, Thượng Quan Hi này a... rất dám đánh cược, tâm tư thủ đoạn không thiếu cái nào, dã tâm bừng bừng, hợp tác với người như vậy không phải hợp với mục đích chuyến này của ta hay sao.”

Kỳ Niệm Nhất nháy mắt với Phi Bạch: “Thay vì lo lắng chuyện này, không bằng lo lắng chuyện khác đi.”

Phi Bạch khó hiểu, thì thấy Kỳ Niệm Nhất lộ ra vẻ mặt quen thuộc khi nhặt được bảo vật.

“Ta ở Nam Cảnh không thể dùng mấy thanh kiếm trước kia, cũng không thể để ta bẻ cành làm kiếm hoài được.”

Kỳ Niệm Nhất quen thuộc áp sát lại Phi Bạch, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn: “Vân Dã đại sư, giúp ta đúc một thanh kiếm mới đi.”

Cố Diệp Phi

Phi Bạch mặt không đổi sắc kéo tay nàng từ trên áo hắn xuống, quay lưng đi, dùng hành động để nói lời cự tuyệt.

Sau khi Kỳ Niệm Nhất vừa đột phá Nguyên Anh Cảnh, Phi Bạch đã có để điều động một chút linh lực ít ỏi, dùng lực lượng để đụng một số thứ bên ngoài, không cần phải qua tay Kỳ Niệm Nhất nữa.

Điều này cũng có nghĩa là, hắn có thể lấy lại nghề cũ của mình.

Chân chính thực hiện mộng đẹp nuôi Thần Thợ Rèn để đúc kiếm cho cả nhà Kỳ Niệm Nhất.

“Ngươi ấp ủ lâu như vậy vì ngày này đúng không.” Phi Bạch tức giận nói.

Phi Bạch dùng vẻ mặt mình bị lừa tình: “Trong nhà nhiều kiếm như vậy còn không đủ cho ngươi dùng sao?”

Kiếm tu nhà người ta đều là một người một kiếm, cả đời không đổi, làm sao đến chỗ Kỳ Niệm Nhất thì lĩnh từng thanh từng thanh về nhà vậy.

Mà hết lần này tới lần khác, hắn không thể tức giận.

Bởi vì tất cả kiếm trong tay nàng đều do chính tay hắn đúc ra và vốn dĩ là đúc cho nàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-382.html.]

Ngay cả chính hắn.

Hắn trầm mặc dùng bóng lưng nhìn Kỳ Niệm Nhất một hồi, thấy sau lưng không có động tĩnh gì, Phi Bạch rầu rĩ lên tiếng: “Muốn kiếm như thế nào?”

Kỳ Niệm Nhất nở nụ cười.

“Cái gì cũng được, sản phẩm do Thần Thợ Rèn làm ra tuyệt đối không phải vật tầm thường.”

……

Chiết chi vi kiếm, một kiếm hạ Hạ Tĩnh, một kiếm thắng toàn bộ năng lực huyết mạch của Du Đình, đại cung phụng Kỳ Niệm Nhất này xem như chắc chắn dừng chân ở Thượng Quan gia.

Trước mắt Kỳ Niệm Nhất có một việc vô cùng cấp bách --- Nàng muốn kích hoạt năng lực huyết mạch.

Thượng Quan Hi vô cùng đồng ý quyết định này của nàng: “Chỉ có kích hoạt năng lực huyết mạch thì ở hội Thánh Huy mới có thêm một cái chắc chắn. Bây giờ cần một người có tu vi cao hơn ngươi đến dẫn linh giúp ngươi.

Dược liệu ngươi cần ta đã chuẩn bị xong, chỉ là người này còn chưa xác định, ta đã liệt kê danh sách, ngươi nhìn xem.”

Không ngờ Kỳ Niệm Nhất không thèm nhìn đã trực tiếp từ chối: “Trong lòng ta đã có chọn được người, không cần phiền ngươi tìm người khác.”

Thượng Quan Hi có chút kinh ngạc, nàng ta giống như nói đùa nhưng mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu: “Ngươi không phải là cô nhi được sư tôn nuôi ở Thần Sơn sao?”

Kỳ Niệm Nhất vẻ mặt thẳng thắn nói: “Thật không giấu diếm, nhiều năm trước sư tôn ta đã ra ngoài vân du tứ phương, đã rất lâu rồi không liên lạc với ta, ta cũng không biết sư tôn còn sống hay đã chết.”

Phi Bạch ở bên cạnh nghe lời nàng nói cảm thấy không ổn lắm, nhưng nàng nói không có gì sai, thậm chí còn không có nửa chữ giả dối.

Sư tôn của nàng thật đúng là đi ra ngoài vân du nhiều năm chưa về, sinh tử không rõ.

Phi Bạch nhìn nàng nói bậy mà mặt không đổi sắc, không khỏi kính nể, vừa mới lấy lại tinh thần, chợt nhìn thấy ánh mắt Kỳ Niệm Nhất xuyên qua Thượng Quan Hi, nhìn về phía hắn.

Loading...