Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 377

Cập nhật lúc: 2024-09-25 13:41:11
Lượt xem: 4

"Bọn họ muốn thử công lực của đại cung phụng nhà ngươi." Thượng Quan Hi truyền âm nói: "Dựa theo trước kia, thành viên tham gia hội Thánh Huy đều cần được chọn từ trong đại hội của gia tộc, lần này ta mời chào ngươi vào, có vài ngươi không phục lắm."

Thượng Quan Hi hơi áy náy: "Ở đây có vài người là cấp dưới lúc trước của phụ thân và ca ca ta, vẫn không phục ta lắm, lần này chỉ là mượn cơ hội để phát tiết thôi, là ta liên lụy ngươi."

Kỳ Niệm Nhất bình tĩnh đáp lại bằng một một ánh mắt, nở nụ cười hoàn mỹ không khuyết điểm với Thượng Quan Hi.

Nam tu cầm đầu cười lạnh nói: "Một con nhóc thế này mà là đại cung phụng mà đại tiểu thư mời về sao?"

Ánh mắt Thượng Quan Hi lạnh lùng, nói: "Du Đình, nể tình quan hệ nhiều năm của ngươi và ca ca, chuyện ngươi dẫn người tự tiện xông vào chỗ ở của đại cung phụng, ta tạm thời không tính toán, nếu bây giờ ngươi dẫn người lui ra thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi."

Giọng của Du Đình lạnh lùng, nói: "Hóa ra trong lòng đại tiểu thư vẫn còn hai chữ ca ca này sao, đúng là khiến ta nhìn không ra đấy."

Cố Diệp Phi

Hắn xoay người nói với những người theo tới phía sau: "Hôm nay tới, đều là những huynh đệ ban đầu muốn tham gia đại hội gia tộc, đại tiểu thư khăng khăng làm theo ý mình, muốn hủy bỏ đại hội gia tộc lần này, khăng khăng dùng kẻ lang thang không biết xuất thân này, ta không thể nào phục được.

Hôm nay, chúng ta chỉ muốn chứng kiến tận mắt xem đại cung phụng mà đại tiểu thư ra sức mời về nhà, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh."

Hàng lông mày tinh xảo như viễn sơn của Thượng Quan Hi nhướng lên, quát lớn: "Đại cung phụng là người tu hành lánh đời đến từ Thần Sơn, là người mang huyết mạch cửu phẩm bẩm sinh mà Thần Minh ban cho, còn chưa đủ chứng minh thân phận của nàng sao?"

Du Đình lộ ra vẻ mặt khinh thường, những người khác phía sau hắn cũng bắt đầu mồm năm miệng mười ầm ĩ lên.

"Đúng là huyết mạch cửu phẩm hiếm thấy thật, nhưng hội Thánh Huy không chỉ phân cao thấp dựa vào độ mạnh của huyết mạch, đại cung phụng còn trẻ tuổi như thế, không biết tu vi bao nhiêu, vậy nên ta thật sự không cam lòng, chắp tay nhường cơ hội tham gia hội Thánh Huy khó có được đó cho đại cung phụng."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-377.html.]

Thượng Quan Hi còn muốn cãi tiếp thì đã bị Kỳ Niệm Nhất ngăn cản.

Nàng sải bước ra, bình tĩnh nhìn sang: "Ngươi muốn thế nào?"

Du Đình cười lạnh, nói: "Tất nhiên là muốn đấu một trận với đại cung phụng rồi."

Hắn vừa mở miệng, người phía sau hắn đã phụ họa: "Đúng vậy, ta chỉ muốn đấu một trận với đại cung phụng thôi, nếu ta thua dưới tay đại cung phụng, vậy thì tất nhiên sẽ tâm phục khẩu phục với vị trí tham gia hội Thánh Huy."

Kỳ Niệm Nhất suy tư một chút rồi đồng ý ngay: "Được, vậy các ngươi muốn so thế nào."

Bên cạnh nàng, Thượng Quan Hi nói với vẻ hơi sốt ruột: "Đừng xúc động, ta biết ngươi còn chưa kích hoạt năng lực huyết mạch, ngươi ở Thần Sơn lâu rồi, không biết đám người sử dụng năng lực huyết mạch bên ngoài này khó đối phó bao nhiêu."

Kỳ Niệm Nhất thì lại không để ý đến ý tốt của nàng ta, mà chỉ nghiêm túc nói: "Đây chẳng phải là điều mà ngươi muốn thấy sao?"

Thượng Quan Hi sửng sốt, chỉ thấy Kỳ Niệm Nhất đi thẳng về phía trước, lúc đi lướt qua nàng ta thì để lại một câu rất nhỏ.

"Nếu muốn nhìn, vậy thì hãy chờ xem đi."

Nàng đứng giữa đình viện, quan sát xung quanh một phen, đang tự hỏi cái sân nhỏ này có đủ để nàng phát huy hay không, nhưng dáng vẻ này lại bị Du Đình xem là chột dạ.

Lúc này Du Đình cười to: "Lúc trước nghe nói, đại cung phụng đến từ Thần Sơn, ở ẩn tu hành, trong người có năng lực huyết mạch nhưng lại chưa từng kích hoạt, e là chưa từng được thấy người mang huyết mạch đấu pháp như thế nào nhỉ."

Đám người phía sau hắn cũng cười rộ lên theo, một nam tu cao gầy bước ra từ phía sau Du Đình, tuyên bố: "Tại hạ là Hạ Tĩnh, người mang huyết mạch tam phẩm, đưa ra lời thách đấu với đại cung phụng tại đây, không biết đại cung phụng có dám nhận lời hay không."

Loading...