Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 310

Cập nhật lúc: 2024-09-25 13:18:01
Lượt xem: 12

Người đả thương Thanh Hà là đệ tử đầu tiên của Thương Hoàn, người cứu Thanh Hà, cũng là Thương Hoàn.

Lư Thu Đồng tiến lên một bước, nghiêm mặt nói: “Việc tiểu sư huynh bọn ta làm sai, hắn phải chịu trừng phạt, bọn ta sẽ không oán hận một câu. Đến lúc đó trận sư sẽ phán quyết chuyện của tiểu sư huynh, Thương Hoàn ta sẽ tới trình diện quan sát tới cùng, cũng coi như đưa hắn một đoạn đường, dù sao hắn cũng là sư huynh của bọn ta.”

Tạ Thiên Hành vẫn luôn bình tĩnh nhìn bọn họ nhàn nhạt nói: “Đừng gọi tiếng tiểu sư huynh này nữa.”

Nhóm người Thương Hoàn nghẹt thở, bọn họ thấy Thất Sơ chân nhân mang theo Tạ Thiên Hành bước đi trên mây, trong đám mây mơ hồ truyền tới lời dặn dò của hắn.

“Ngày sau, có lẽ không phải nữa rồi.”

Cố Diệp Phi

Tạ Thiên Hành bị mang đi, kết quả của trận Nam Hoa luận đạo lần này lại khó xử lý.

Trong quá trình luận đạo, chuyện hắn vi phạm quy định sử dụng cấm thuật, suýt nữa khiến đối thủ tử vong đã gây ra sóng to gió lớn, cần phải tra rõ từ trên xuống dưới mỗi một trận luận đạo mà Tạ Thiên Hành tham gia trong Nam Hoa luận đạo.

Đương nhiên, trong đó có một số người là thật sự muốn tìm sự công bằng, còn có người chẳng qua chỉ muốn kiếm lời từ chuyện này mà thôi.

Tiên Minh thảo luận sứt đầu mẻ trán một đêm, cuối cùng quyết định, huỷ bỏ thành tích tham dự của Tạ Thiên Hành, coi như hắn rút lui.

Lần Nam Hoa luận đạo này, không ngờ lại sáng tạo ra thành tích kinh người, tám người đầu bảng thì có năm người rút lui.

Thành tích của Tạ Thiên Hành trở thành phế thải, những người còn lại tất cả đều rút lui, vì vậy, thành tích của người còn lại duy nhất trong số tám người sẽ tiến lên một bậc.

Tiêu Dao Du lại lần nữa nhờ vào may mắn người thường khó có thể tưởng tượng được, từ vị trí số tám vọt lên vị trí số ba.

May mắn như vậy, cuối cùng làm Kỳ Niệm Nhất tin vì sao trong hai mươi năm nay, dù Tiêu Dao Du không giữ võ đức, trêu chọc chó mèo khắp nơi, rồi đi khắp nơi hỏi thăm tin tức mà không bị đánh chết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-310.html.]

Có thể may mắn đến nỗi như vậy, nàng ta quả thực không phải người bình thường.

“Là ta, thật là ta sao?” Lúc nhận được thông báo, mặt Tiêu Dao Du hiện lên vẻ khó tin, “Các ngươi xác định không nhầm người chứ?”

Tiên Minh tiểu đồng nghiêm túc nói: “Đúng vậy, ngày mai ngài sẽ là người lên núi thứ ba.”

Sau khi tiểu đồng đi, Tiêu Dao Du như đi vào cõi thần tiên: “Vị trí thứ ba của Nam Hoa luận đạo, ta thật sự đứng thứ ba sao.” Nàng ta quay đầu nói với Mộ Vãn: “Tiểu Vãn ngươi nhéo ta một cái đi.”

Mộ Vãn liếc nàng ta một cái, giơ trường đao ra: “Trực tiếp c.h.é.m ngươi một đao sẽ hữu dụng hơn, ngươi có muốn thử không?”

“Cái đó thì thôi.” Tiêu Dao Du hậm hực không nói nữa.

Sở dĩ nhiều năm qua Tiêu Dao Du không bị ám sát là do nàng ta biết lúc nào nên mềm, hơn nữa nàng ta sâu sắc ý thức được rằng xét về mặt thực lực, trong ba người nàng ta là người yếu nhất, trong những thời điểm như thế này, ngậm miệng là thượng sách.

Sáng sớm hôm sau, Kỳ Niệm Nhất đi tuốt ở đằng trước, Ngọc Trọng Cẩm và Tiêu Dao Du một trái một phải đứng song song ở đằng sau cách nàng một chút.

Bọn họ phải khóa linh lực lại, không dùng một chút tu vi nào, đi bộ lên đỉnh núi.

Top ba của Nam Hoa luận đạo cần phải leo lên đỉnh núi Nam Tiêu, họ sẽ được tu sĩ Kiến Long Môn làm lễ rửa tội và trao phần thưởng của Nam Hoa luận đạo, người tiến hành quét trần lễ cho họ thông thường đều là vài vị chưởng giáo.

Ngoài top ba ra, những người khác không phải không thể lên núi.

Chỉ là những người này cần xuất phát sau khi ba người top đầu xuất phát một canh giờ, người càng lên sau thì áp lực sẽ càng lớn.

Ba người ở phía trước thuận buồm xuôi gió, mấy trăm người còn lại theo ở đằng sau, người nào tốc độ nhanh thì có thể nhìn bọn họ lên núi, sau đó chống đỡ áp lực lớn hơn tiếp tục xông lên.

Loading...