Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 257

Cập nhật lúc: 2024-09-22 23:11:51
Lượt xem: 8

Làm nàng cảm thấy, thế giới này có một cách cửa, vì nàng mà mở ra.

Sau khi điều tức thêm lần nữa, Kỳ Niệm Nhất mở mắt, trước mắt xẹt qua hàng ngàn hàng vạn nói hư ảnh, giống như đưa nàng xuyên qua dòng chảy của thời gian, cuối cùng khi hình ảnh đến một khung hình nào đó, mới chậm rãi dừng lại.

Nàng lại bị kéo vào cảnh trong giấc mơ.

Lần này, rốt cuộc thì nàng cũng đã biết được thân phận của nữ tu này.

Nàng ta tên Ẩn Tinh.

Đồng thời, sau khi thăng cấp lên Nguyên Anh, nàng đã không còn đi vào giấc mộng theo cách này giống như quá khứ, bị nhốt ở bên cạnh Ẩn Tinh trong vòng năm mét không thể rời đi nữa, mà là có thể tự do ra vào trong phần không gian này.

Cố Diệp Phi

Kỳ Niệm Nhất nhìn thấy cơ thể của mình, hoặc cũng không đủ để gọi là cơ thể, chỉ có thể gọi là một sợi thần thức.

Lần này đi vào giấc mộng, đều không giống với hai lần trước đây.

Hai lần trước đi vào giấc mộng nhìn thấy Ẩn Tinh, nàng đều là bị động bị kéo vào trong mộng.

Lần này lại là bản thân nàng có ý thức định vị được thời gian này, mặc dù năng lực này giống như mở blind box, lúc thì linh lúc thì không linh, nhưng Kỳ Niệm Nhất có cảm giác, chỉ cần tu vi của nàng tăng lên, thì khả năng khống chế năng lực này của nàng sẽ dần trở nên mạnh hơn.

Nghe đồn Bạch Trạch sinh ra đã thần thông, hiểu biết thiên địa vạn vật, trên dưới ngàn năm.

Hiện tại loại năng lực thần thông này, vậy mà thật sự chậm rãi ứng nghiệm trên người nàng.

Nàng nhớ tới lời Thiên Cơ Tử đã nói.

– “Ngươi và Ẩn Tinh, là hai người khác biệt nhất trong tất cả những người bị đưa ra hiến tế. Đồng thời cũng là hai người có được năng lực huyết mạch Bạch Trạch mạnh nhất.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-257.html.]

Kỳ Niệm Nhất xoa xoa hai mắt của mình, dưới trạng thái thần thức, Thiên Nhãn của nàng cũng có đủ tác dụng.

Nàng đã từng nghi ngờ, có phải bởi vì đôi mắt này, cho nên mới khiến nàng trở thành người có năng lực huyết mạch mạnh nhất trong những người hiến tế hay không.

Nhưng Phê Mệnh xuất hiện vào hai mươi năm trước, nàng thậm chí còn chưa được sinh ra, nàng chỉ mới tìm được đôi mắt Bạch Trạch vào nửa năm trước mà thôi, cho dù thế nào cũng không hiểu được.

Nàng dạo một vòng trên không trung, rồi lại về bên cạnh Ẩn Tinh.

Đây là lần đầu tiên Kỳ Niệm Nhất nhìn thấy dáng vẻ của Ẩn Tinh ở trong mộng.

Nàng có một túi da đẹp, mắt là lăn tăn gợn sóng, mi là núi xa xanh biếc, là loại nhan sắc ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã lập tức khiến người ta cảm thấy nàng giống như sinh ra ở vùng sông nước Giang Nam, trong mềm mại dịu dàng mang theo chút u sầu, làm người ta cực kỳ muốn bảo vệ.

Nếu không phải đã từng gặp dáng vẻ của nàng ta lúc bị khoét xương, miệng không rên một tiếng, dùng đôi mắt đỏ ngầu hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, lúc hơi thở thoi thóp vẫn có thể phun m.á.u lên đầy mặt đối phương, thì Kỳ Niệm Nhất cũng khó tránh khỏi bị vẻ ngoài của nàng ta mê hoặc.

Nhưng so sánh với túi da, thì khung xương của Ẩn Tinh lại càng xinh đẹp hơn.

Dùng ánh mắt của người tu hành tới xem, căn cốt như vậy, dùng hai chữ tuyệt sắc để hình dung cũng ngại không đủ.

Cũng chính vì khung xương này, khiến cho người khác mơ ước.

Lần này, Kỳ Niệm Nhất nhìn thấy được nhiều hơn.

Thấy Ẩn Tinh bởi vì gặp bất công ở đại bỉ trong môn, lúc đi tìm sư tôn của mình xin đòi lại công bằng, bất ngờ nghe thấy cuộc đối thoại giữa sư tôn mình và tông chủ.

“Ta thấy đứa bé kia, gần đây có chút mất kiểm soát đó, phải làm nàng ta kiềm chế lại đi.” Tông chủ của Nguyệt Độc Tông nói, “Một người nhất định phải chết, hà tất gì phải tốn sức quan tâm, làm nàng ta nghe lời là được.”

Sư tôn của Ẩn Tinh, Lang Hoa tiên tôn không chút để ý nói: “Yên tâm, ta dạy dỗ nàng ta nhiều năm như vậy, nàng luôn rất nghe lời.”

Sau ngày ấy, Ẩn Tinh mới biết được, tại sao các trưởng lão tông chủ của tông môn, bao gồm cả sư tôn của mình, đều đối không thân thiết với mình như vậy.

Loading...