Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 214

Cập nhật lúc: 2024-09-22 22:54:48
Lượt xem: 10

Nhưng giờ phút này, nàng vung kiếm nhanh đến mức mắt người bình thường hoàn toàn không thể theo kịp.

Nhưng Mộ Vãn cũng nhanh, đao thế của nàng ta sắc bén, không hoảng sợ cũng không vội vàng, trường đao mạnh mẽ, thân đao màu bạc sáng bóng phản chiếu ánh mặt trời, rực rỡ chói mắt.

Chỉ trong thời gian một nhịp thở, đao kiếm giao phong đã được mười mấy chiêu.

Tiếng va chạm leng keng, lần lượt tấu lên tiếng va chạm khiến người ta thấy nhức óc, ánh lửa và tia điện đan vào nhau.

Trận so tài này, mặc dù không phải trận có nhiều khán giả dưới đài nhất, nhưng lại trộn lẫn nhiều người nhất.

Thương Lãng Kiếm là kiếm pháp cơ sở mà tất cả tu sĩ Thương Hoàn nhất định phải tu luyện, cho dù có phải là kiếm tu hay không, những tu sĩ tu luyện tám môn tiên đạo khác cũng sẽ luyện Thương Lãng Kiếm để rèn luyện sức khỏe, có thể nói số người luyện Thương Lãng Kiếm chiếm phần lớn.

Phá Hồn Đao cũng như thế, thậm chí số người luyện còn nhiều hơn cả Thương Lãng Kiếm.

Mộ Vãn sống ở Thương Thuật Cốc, từ nhỏ chỉ tiếp xúc với con đường y tu, sau khi trọng sinh về, mặc dù có lòng học đao, nhưng lại không tìm được người thích hợp để hướng dẫn đao pháp, vì thế nàng ta chọn Phá Hồn Đao.

Phá Hồn Đao chính là đao pháp thành danh của một vị đao khách đứng đầu nổi danh thiên hạ vào mấy trăm năm trước, đao bản mạng của vị đao khách kia tên là Phá Hồn.

Cố Diệp Phi

Hắn là tán tu, không môn không phái, đến chiêu thức của Phá Hồn Đao cũng là tự hắn nghiền ngẫm ra được sau nhiều năm tu hành, hắn không nhận đồ đệ, sau khi đi về cõi tiên thì đặt đao pháp và đao phổ của Phá Hồn Đao ở nơi tán tu tụ tập để học hỏi ở các châu, người nào đi ngang qua cũng có thể tu luyện được.

Rất nhiều đao khách tán tu học Phá Hồn Đao, bởi vì đây cũng là đao pháp cơ sở nhất đối với đao khách tán tu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-214.html.]

Bình thường, nếu tu luyện loại kiếm pháp và đao pháp cơ sở nhất này thì người khác ít nhiều gì cũng sẽ chọn một pháp môn khác để sử dụng phối hợp, dù sao pháp môn quá cơ sở thì cũng có nghĩa là nhiều người dùng, khó tránh khỏi việc không có gì đặc biệt, đến cách tấn công cũng rất dễ bị người khác đoán được.

Nhưng cố tình hai người trên đài này đều là người cố chấp, đã đi thì phải tới cuối, nhất quyết không quay đầu.

Hôm nay rất nhiều người tới, rất nhiều người đều muốn xem thử, Thương Lãng Kiếm đấu với Phá Hồn Đao, tình hình chiến đấu giữa hai hoại kiếm pháp và đao pháp cơ sở nhất này sẽ trông như thế nào.

Đương nhiên, người xem cũng chưa từng thấy có ai có thể thể dùng Thương Lãng Kiếm và Phá Hồn Đao tạo thành quy mô lớn như thế này trước đây.

Trên vân đài, một làn khói trắng dâng lên, bao phủ lấy vân đài này, mờ ảo không thấy được rõ ràng.

Bóng của Mộ Vãn bị khói trắng lượn lờ che khuất, cơ thể giống như đang chìm trong đám mây, lúc ẩn lúc hiện như mặt trăng khuất sau làn mây, nhưng đao thế của nàng ta lại không ôn hòa chút nào, mà là nắng chiều c.h.é.m ngang ánh hoàng hôn giữa làn khói trắng mịt mờ, một chiêu đ.â.m thẳng về phía trước mặt Kỳ Niệm Nhất.

Dưới đài có người kêu lên: "Là Thương Yên Lạc Chiếu!"

Phá Hồn Đao thức mở đầu - Thương Yên Lạc Chiếu.

"Thương Yên Lạc Chiếu, không ngờ cũng có tác dụng mê hoặc giống như ảo trận."

Mây khói che khuất tầm nhìn của khán giả dưới đài, nhưng lại không ngăn được Kỳ Niệm Nhất.

Nàng có một đôi Thiên Nhãn có thể nhìn thấy tất cả mê chướng, vậy nên sau khi dung hợp với đôi mắt của Bạch Trạch thì càng khỏi phải bàn, Bạch Trạch, trên thế gian này đã không còn sương mù gì có thể cản mắt nàng nữa.

Nàng trở tay đánh một đòn, ngăn cản đao phong đ.â.m tới xuyên qua sương mù, đao thế rất mạnh, vũ khí lại nặng, sức lực cả người của Kỳ Niệm Nhất đều hứng lấy đao phong này, quanh thân Kỳ Niệm Nhất bùng nổ linh lực mạnh mẽ, linh diễm nhợt nhạt ra hết.

Loading...