Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 200

Cập nhật lúc: 2024-09-22 19:26:32
Lượt xem: 11

[Thật là muốn mạng già này, chính là Diệu Âm tiên tử đó, ánh mắt không nỡ rời xa làm sao người thường có thể chống chịu nổi? Nếu đổi lại là ta, mạng của ta đều cho nàng ấy.]

[Mắt nhìn của chủ nhân thần kiếm thật độc đáo, không thèm để ý đến Ngọc thiếu minh chủ với Diệu Âm tiên tử, mà lại dẫn theo một tán tu y phục phục rách tả tơi, không hiểu nàng rốt cuộc nghĩ gì nữa.]

Kỳ Niệm Nhất chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Tiêu ∙Y phục tả tơi ∙Dao ∙Tán tu∙ Du.

Tiêu Dao Du không nghe thấy, công pháp của nàng chỉ có thể khiến nàng nghe thấy tiếng của cỏ cây với linh vật, không thể gian lận giống như Kỳ Niệm Nhất có thể nghe được tiếng lòng của người khác, bởi vậy nàng còn tưởng mọi người đang bàn tán về danh sách tấn bảng mới của Nguyệt Hạ Thính Phong Lâu, không khỏi tự hào mà nói với Kỳ Niệm Nhất.

Cố Diệp Phi

“Thế nào, mua của ta sẽ không lỗ đâu, ta có thể cung cấp cho ngươi thứ mà người khác tuyệt không đuổi kịp.”

Những gì nàng nói chính là tin tức độc quyền của nàng, nhưng lời này qua lỗ tai người khác thì lại chẳng phải như vậy.

Những người xung quanh nghe được xong lại nhìn nhau với vẻ hoài nghi.

Ở bên cạnh chủ nhân Thần Kiếm rồi mà vẫn còn muốn cạnh tranh địa vị nữa sao?

Kỳ Niệm Nhất nghe được những lời vô nghĩa không đâu vào đâu trong lòng mọi người cũng chẳng thèm để ý đến nữa, trực tiếp phi lên vân đài.

Phật tử mãi đến khi luận đạo sắp mở màn mới khoan thai đi đến, trên trán hắn có một lớp mồ hôi mỏng, tuy đến muộn nhưng cũng không lỡ thời gian, nên cũng không nhanh không chậm bước từng bước một trên thang mây đi lên vân đài.

Hắn mặc một chiếc áo cà sa Phật Môn có hoa văn màu vàng, khi hắn bước lên tới, Kỳ Niệm Nhất cảm thấy Thiên Thính mười mấy năm truyền đến tiếng lòng của người khác không ngừng nghỉ tại một khắc này đây đều yên tĩnh.

Đôi mắt hắn trong veo trầm tĩnh, ánh sáng luân chuyển, thời điểm nhìn hắn mọi người đều cảm thấy trái tim mình đều được vỗ về bình yên.

Người trong Phật Môn rất hiếm khi bàn luận về dung mạo của bọn họ, bởi vì đối với Phật tu mà nói thì đây chỉ là những thứ phù phiếm.

Nhưng dung mạo Phật tử trước mặt đúng thật là cực kỳ anh tuấn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-200.html.]

Màu da của hắn trắng nhợt, mi dài mà hẹp, đôi mắt có một đường cung duyên dáng, kéo dài đến tận đuôi mắt, rồi chấm xuống một nét rực rỡ như mực dày, nhưng cuối cùng lại giống như mặt nước nhẹ nhàng nhiễm khói mây, đôi mắt luôn rũ xuống, tựa như thần minh từ bi ẩn cư trên mây.

Đối với đối thủ như vậy, Kỳ Niệm Nhất trừ bỏ rút kiếm cũng không còn lựa chọn nào khác.

Thần kiếm rời vỏ, chậm rãi cọ qua linh diễm trên đầu ngón tay nàng, nhưng thân ảnh của Phi Bạch lại không xuất hiện trên thanh kiếm.

Ngày thường hắn vẫn hay trở lại bản thể để tu dưỡng thần hồn, nhưng khi chiến đầu thì đa phần sẽ ở bên cạnh nàng, hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì.

Kỳ Niệm Nhất đè nén sự lo lắng trong lòng lại, buông lỏng thân kiếm, mũi kiếm chỉ xuống đất.

Thương Lãng vừa động, nàng liền thấy Phật tử từ từ ngước mắt lên, trong mắt muôn vàn phật quang lưu chuyển, hắn vậy mà lại giơ tay, sau đó bày trên vân đài một kết giới cách âm.

Xong lại dừng động tác xoay tràng hạt, khi mở miệng thì âm thanh tựa như tiếng chuông lớn, đánh úp trực tiếp vào nguyên thần.

“Kỳ kiếm chủ, hôm nay ta với ngươi trước không động võ được không?”

“Phật tử muốn thế nào?”

Nàng kìm lại động tác muốn ngoáy lỗ tai của mình.

Nàng không thể tiếp thu được, Phật tử với khuôn mặt tuấn tú ôn hoà đến từ vùng sông nước Giang Nam, thế nhưng khi mở miệng….. Lại to lớn vang dội như thế.

Tư Không niệm câu Phật chú, sau đó ngồi xuống đất, giơ tay ra hiệu:

“Bần tăng chờ ngày này đã lâu, kiếm chủ có nguyện cùng ta bàn luận một đạo Phật pháp hay không?”

Đúng là mới mẻ.

Kỳ Niệm Nhất có chút hứng thú, nàng chậm rãi thu kiếm về, kiếm tra vào vỏ, nàng cũng vén vạt áo lên rồi ngồi xuống đất.

Loading...