Nữ Phụ Một Lòng Muốn Treo Cổ

Nữ Phụ Một Lòng Muốn Treo Cổ

Cập nhật
3 tháng trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
秋刀鱼鱼
Thể loại
Cổ ĐạiHệ ThốngHEHài HướcSủngXuyên SáchCưới Trước Yêu SauNgọt
Lượt xem
16,354
Yêu thích
0
Team
Hân Nghiên
Lượt theo dõi
43
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

~~Đôi lời từ editor: Bởi vì truyện là nữ hiện đại xuyên về cổ đại nên khi edit sẽ có những từ ngữ tiếng Anh hoặc văn phong sẽ thiên về phóng khoáng thoải mái để làm nổi bật cá tính của chị nữ chính nha cả nhà ^^ truyện không phù hợp với những độc giả nghiêm túc, không thích thì cứ lướt qua chứ đừng bash Hân mà Hân buồn~~~

*Giới thiệu*
Xuyên thành nữ phụ độc ác trong series cung đấu cẩu huyết như trên phim truyền hình, hệ thống bảo ta phải công lược cẩu hoàng đế, để bảo toàn tính mạng của cả gia đình. Khoan, nghe thì có vẻ “hệ thống” giống nhân vật mẹ kế của tên công tử thiếu gia tài phiệt nào đó, còn ác hơn cả ta thì phải?
Thực tế thì, ta đây chỉ muốn troll game* thôi.
(*) Nguyên văn [摆烂]: (Ngôn ngữ mạng) nghĩa là troll game; phá game khi biết không thể thắng; chỉ khi sự việc đã phát triển theo chiều hướng xấu đi; không thể tốt lên được nữa thì dứt khoát không tìm cách khắc phục tiếp; mặc kệ cho tình hình ngày càng tệ hơn. (Nguồn: pearlieteabar wordpress)
Khi đang thỉnh an, [Còn phải dậy sớm hơn cả ngày đi làm bình thường của ta, ngày mai ta sẽ treo cổ ở cửa cung Thái hậu.]
Tay cầm chén trà của Thái hậu run lên, ngày hôm sau liền miễn cho ta khỏi thỉnh an.
Trong cung yến, [Chưa ăn no, đồ ăn nhìn không ngon bằng đồ ăn trên bàn của tên cẩu Hoàng đế, muốn chết, buổi tối trở về liền thắt cổ.]
Tay gắp thức ăn của Hoàng đế dừng lại, vội vàng ban thưởng cho ta mấy món ăn.
Sau này ta mới biết được, hai người quyền lực nhất trong cái hoàng cung này đều có thể nghe được tiếng lòng thầm kín của ta.

Xem thêm
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước