Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 86

Cập nhật lúc: 2024-07-31 13:20:08
Lượt xem: 137

“Nhân vật nữ chính của bộ ‘Hoàng Đồ’ là do cô ta giành được, tôi có tin tức nội bô, lúc đầu Hứa Tân Di và Lý Hàn Tinh cùng công ty đều đã ký hợp đồng, nhưng cuối cùng vẫn bị Hứa Tân Di đoạt mất, thật buồn nôn.”

 

Fan chưa ra mắt của Hoàng Đồ đang công kích cô, liên tục bày ra mấy tội ác lớn của Hứa Tân Di, nhao nhao yêu cầu nhà đầu tư đổi nữ chính, cũng như lấy việc chống lại phim truyền hình ra mà nói, nếu như không thay người thì sẽ không xem phim.

 

Chuyện cứ vậy trực tiếp lên hot search.

 

“Thế nào rồi?” Vẻ mặt An Nhã vô cùng lo lắng trước nay chưa từng có.

 

Trần Mạt nhìn những ngôn luận trên mạng từ từ lên men không thể đoán trước, trầm giọng nói: “Đây chắc chắn là có người âm mưu từ trước, nếu không trong khoảng thời gian ngắn không thể biến thành như bây giờ được.”

 

Nghĩ nghĩ một lúc, Trần Mạt hỏi cô: “Bà chủ, gần đây có phải cô đắc tội ai rồi không?”

 

An Nhã nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói: “Bà chủ của mấy người có lúc nào không đắc tội với người khác?”

 

Trần Mạt: “...” Gặp được một bà chủ tốt rồi, về sau công việc hẳn là không ít.

 

“Hàn Kiêu bên kia có động tĩnh gì không?”

 

“Không có động tĩnh gì, cô cũng biết scandal của Hàn Kiêu thường xuyên xuất hiện, bình thường hắn cũng chẳng phản ứng gì.”

 

“Đoàn làm phim “Hoàng Đồ” thế nào rồi?”

 

“Bên kia có liên lạc qua, nói là ngày mai sẽ có câu trả lời chắc chắn.”

 

“Ngày mai sẽ có câu trả lời chắc chắn? Bọn hắn có ý gì vậy? Còn muốn thay người hay sao?” Tính tình An Nhã trước đến nay không tốt, tính cô chỉ tốt khi đối xử với mấy tiểu thịt tươi trong điện thoại của cô, lúc này liền mắng chửi: “Một đám thiển cận không có mắt nhìn.”

 

Nói xong, đôi giày cao gót cứ vậy nhanh chóng bước vào văn phòng.

 

“Tân Di, chúng ta có khả năng sẽ gặp phiền toái rồi.”

 

Tân Di cầm điện thoại di động lên, ra hiệu “suỵt” với cô.

 

“Được, vậy đến lúc đó chúng ta gặp mặt rồi nói.”

 

Hứa Tân Di cúp điện thoại, nụ cười dần biến mất.

 

“Có chuyện gì vậy?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-86.html.]

 

Hứa Tân Di hừ lạnh một tiếng, ném điện thoại lên bàn: “Nhà sản xuất gọi tới, nói cái gì mà bây giờ dư luận đang nghiêng về một phía, hy vọng em có thể mau chóng giải quyết xong việc này.”

 

“Em giải quyết? Đây không phải chuyện mà nhà sản xuất chỉ cần đăng một cái thông báo là có thể làm sáng tỏ được à? Chẳng lẽ trước khi bọn họ chọn em đã tìm tới Lý Hàn Tinh sao?”

 

“Chị đoán thử là vì sao?”

 

“Nhà sản xuất cố ý?”

Hứa Tân Di lạnh lùng cười, “Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, bộ phim này có quá nhiều người thèm muốn, nam chính là Hàn Kiêu, đạo diễn còn là Từ Tư Minh, người không có một kịch bản nào là không hot, chính là một cái bánh bao nhân thịt nóng hổi, ai mà không muốn được hăn? Huống hồ bây giờ chúng ta lại còn thành lập phòng làm việc, không có chống lưng, không có hậu trường, làm sao đấu được với những nhà tư bản lớn kia?”

 

“Ai nói em không có người chống lưng?”

 

Hứa Tân Di bĩu môi ghét bỏ: “Em không muốn tìm tới Dịch Dương nữa.”

 

Là quan hệ vợ chồng không sai, nhưng cô không muốn nợ Dịch Dương quá nhiều.

 

“Nhưng mà…”

 

“Chị cho em suy nghĩ một chút.”

 

An Nhã trầm mặc một hồi, thở dài: “Được, em tự suy nghĩ cho kỹ, bất luận em có quyết định thế nào chị cũng vẫn ủng hộ em.”

 

Nói xong cô liền rời khỏi văn phòng Hứa Tân Di.

 

Toàn bộ bên trong văn phòng giờ đây chỉ còn lại mình Hứa Tân Di, đứng dậy cô đi đến bên cạnh cửa sổ, đối diện chính là tổng bộ công ty của Dịch thị, cô nhớ rõ, văn phòng của Dịch Dương ngay lầu 15, đối diện với cô.

 

Tên chó này bây giờ đang làm gì?

 

Trong lúc Hứa Tân Di đang suy nghĩ thì hắn từ trong phòng họp đi ra, trợ lý Triệu Bân đi theo hắn 5 năm nay mang đến một phần tài liệu cho hắn, sau đó sải bước đi theo bên cạnh thấp giọng nói: “Dịch tổng, tình huống hiện tại không được tốt lắm.”

 

Dịch Dương nhận lấy báo cáo sau đó liếc mắt một cái, vội vàng nhìn rồi khép lại, không nói một lời đi vào văn phòng.

 

Tài liệu là chuyện hôm nay Dịch Dương đã phân phó cho Triệu Bân đi điều tra những thông tin có liên quan đến Hứa Tân Di.

 

Được bao nuôi, bao nuôi trai trẻ, ở chung với nam minh tinh nổi tiếng, cướp kịch, nhà sản xuất cố ý đổi nữ chính trong bộ phim mới.

 

Ồn ào huyên náo, trở thành hot search thời điểm hiện tại, vậy mà tại sao không gọi điện cho hắn cầu cứu?

Loading...