Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 81

Cập nhật lúc: 2024-07-29 11:47:27
Lượt xem: 194

Dao nĩa trên tay Dịch Dương vì tức giận mà cào lên đĩa

 

Hắn hiểu rõ, thì ra mới sáng sớm người phụ nữ này đã bắt đầu gây sự rồi.

 

“Một trăm vạn?” Dịch phu nhân nhìn về phía Dịch Dương.

 

Dịch Dương gật đầu.

 

Trong ánh mắt đầy mong chờ của Hứa Tân Di, Dịch phu nhân cười nói: “Cái này tính là gì, một trăm vạn thôi mà, mẹ cũng đã lâu không đi mua sắm, lần sau con có ra ngoài dạo phố nhớ rủ theo mẹ, mẹ trả tiền cho con.”

 

Hứa Tân Di cứng người, bây giờ cô còn có thể nói cái gì?

 

Cô chỉ có thể cười nói: “Cảm ơn mẹ.”

 

“Được rồi, mau ngồi xuống ăn cơm đi, mẹ bảo dì Trần hầm cho con chút tổ yến rồi.” Dịch phu nhân nói với dì Trần mang bữa sáng lên: “Dì Trần, phiền dì mang tổ yến cho Tân Di lên giúp tôi.”

 

“Tổ yến?” Hứa Tân Di đang mờ mịt, ngay sau đó Dì Trần mang một chén tổ yến lên.

 

Trong suốt long lanh, trong tổ yến còn trộn lẫn thêm một ít thuốc bổ hầm quý hiếm khác.

 

Hứa Tân Di nhìn chén tổ yến trước mặt, nghẹn họng nhìn trân trối, “Mẹ, đây là… cho con?”

 

“Đây là phu nhân đặc biệt dặn dò hầm cho cô.” Bác Trần cười ha hả giải thích.

 

Đặc biệt?

 

Hứa Tân Di vừa bất ngờ vừa không biết nói gì.

 

— “Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ cô thay đổi ánh nhìn à? Nếu không làm sao đột nhiên đối xử tốt với mình như vậy? Trước đó không phải còn một mực châm chọc không hài lòng về mình sao?”

 

— “Nội dung vở kịch không phải nên là mới sáng sớm biết mình tiêu xài hơn 100 vạn của Dịch Dương sau đó mắng mình một trận, mặc là bởi vì mình bước chân trái xuống lầu, mượn cái này nói mình gần đây ở giới giải trí tác oai tác oái, bắt đầu quở trách mình này kia à?”

 

— “Chẳng lẽ là bởi vì lần trước mình thay mặt Dịch Dương giải quyết chuyện của Tần Nghiên cho nên bắt đầu đối tốt với mình chứ?”

 

— “Không thể nào.”

 

Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Tân Di ngoài cười nhưng trong không cười nổi đẩy chén tổ yến đến trước mặt mẹ: “Mẹ, con cảm ơn mẹ nhưng con gần đây không quá…”

 

Dịch Dương nghe được tiếng lòng của cô trực tiếp đặt hũ yến trước mặt Hứa Tân Di, cũng ngắt lời cô: “Cho em thì em uống đi, muốn anh đút cho em nữa à?” Nói xong cầm lấy thìa, đưa đến bên miệng Hứa Tân Di.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-81.html.]

“Không cần, em tự uống được.” Hứa Tân Di trừng mắt nhìn hắn, nhận lấy thìa từ trong tay Dịch Dương tự mình uống.

 

— “Xong rồi xong rồi, vị trí Dịch phu nhân của mình đây mỗi ngày càng ổn định, về sau làm cách nào để ly hôn với tên chó này bây giờ?” 

 

Dịch lão tiên sinh cười nhìn hai người bọn họ, không nói gì.

 

Dịch phu nhân nói tiếp: “Mẹ nhớ phòng làm việc của Tân Di đối diện công ty Dịch Dương phải không, lát nữa đi làm bảo Dịch Dương chở con một đoạn luôn.”

 

“À con có thể tự lái xe đến công ty, không cần làm phiền anh ấy, hơn nữa hai ngày này con cũng phải qua lại đoàn phim, có hơi bận rộn, buổi tối về chung cư thu dọn đồ đạt một chuyến nữa.”

 

Dịch phu nhân giống như đang nói chuyện phiếm, thân thiết hỏi: “”Quay phim? Trong bao lâu?”

 

“Không rõ lắm, có thể mấy tháng, cũng có thể nửa năm, còn phải xem tiến độ thế nào ạ.”

 

“Vậy đi… Ở bên ngoài quay phim cũng không ở trong nhà, cần gì cứ gọi về nhà, mẹ giúp con chuẩn bị kĩ càng.”

 

“Con cảm ơn mẹ, con hiểu rồi.” Hứa Tân Di vùi đầu ăn sáng.

 

Lời của mẹ Dịch càng lúc càng dịu dàng, nhưng Hứa Tân Di càng nghe càng cảm thấy sợ hãi.

 

Một ông nội đã là chướng ngại vật trên con đường ly hôn của cô, hiện tại lại thêm một người, làm sao cô chống đỡ được!

 

— “Về sau nếu thật sự có một ngày nào đó, Dịch Dương đề nghị ly hôn với mình, ông nội có chăng sẽ đứng ra nói ‘Nếu cháu dám ly hôn với Tân Di, một xu ta cũng không để lại cho cháu!’, sau đó mẹ cũng đứng ra phản đối nói ‘Con nếu dám ly hôn với Tân di, mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con!’.”

 

Hình ảnh quá đẹp này cô thật sự không dám nghĩ tới.

 

“Ăn xong rồi à?”

 

Bên tai truyền đến giọng nói của Dịch Dương, Hứa Tân Di hoàn hồn, cúi đầu nhìn, tổ yến đã thấy đáy, bất tri bất giác mà bị cô ăn hết.

 

“Ăn xong rồi.”

 

“Đi thôi, anh tiễn em.” 

 

Hứa Tân Di cảm thấy mình cần bình tĩnh lại một chút, suy nghĩ đối sách, đứng lên nói: “Ông nội, mẹ, con đi làm trước.”

 

“Đi đi.”

 

Sau khi hai người rời đi, trên bàn trở nên yên tĩnh hẳn.

 

Hồi lâu, Dịch lão tiên sinh hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Loading...