Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 62

Cập nhật lúc: 2024-07-21 23:21:55
Lượt xem: 231

“Vâng, chị Tân Di.”

 

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, đi xuống.

 

Hứa Tân Di quay đầu hỏi An Nhã: “Vừa rồi mấy người trong thang máy chính là…”

 

“Là đoàn diễn viên nam mới của công ty, sao vậy?”

 

Hứa Tân Di trầm mặc.

 

Qua một lúc lâu, cô nhíu chặt mày, trải qua một khoảng thời gian nghiêm túc suy nghĩ sau đó nói: “Em nói, nếu như bây giờ em bỏ tiền ra mua lại công ty này, cần bao nhiêu tiền?”

 

An Nhã dùng ánh mắt “Em điên rồi à?” nhìn cô.

 

“Mua gì? Em mua công ty? Em có nói đùa không? Đây không phải mua quần áo, trang sức, túi xách chỉ mấy vạn hoặc mấy chục vạn trong khả năng mua của em đâu.” An Nhã e sợ vừa rồi cô bị kích thích nên nóng giận: “Tân Di, em có giận cũng đừng gấp như vậy, tên tiểu nhân đó không đáng để em tức giận, vì kế hoạch hôm nay, trước hết là nhanh chóng hủy hợp đồng với công ty này, thời gian của em quý giá vậy không thể hao tổn vì bọn họ.”

 

“... Em chỉ đùa thôi.” Hứa Tân Di trở lại chuyện chính, “Chị yên tâm, ngày mai em sẽ tìm luật sư, nhanh chóng hủy hợp đồng với bọn họ.” 

 

“Vậy chuyện đàm phán về bộ phim Hoàng Đồ kia để chị đi nói cho.:

 

An Nhã cũng không phải mấy loại phụ nữ n.g.ự.c to không não, ở trên danh nghĩa người đại diện này, cô rất được Hứa Tân Di nhín nhiệm, bộ phim Hoàng Đồ này ban đầu là do An Nhã xem qua, sau đó mới ký hiệp ước với công ty, sau đó mới chọn người.

 

“Được.”

 

______

Hai người phân công rõ ràng, ngày hôm sau Hứa Tân Di liền đi tìm luật sư, chuẩn bị tài liệu bàn bạc việc hủy hợp đồng với Thiên Ngu, thời gian là một tuần sau.

 

Luật sư ước tính sơ bộ, lần này nếu Hứa Tân Di muốn hủy hợp đồng với công ty này, có thể lấy lý do là “công ty không thực hiện đúng theo hợp đồng đề ra ban đầu, lại lấy lí do muốn nâng cao khả năng diễn xuất của nghệ sĩ” mà ra tòa, nhưng nếu thắng kiện mới có thể thuận lợi hủy bỏ hợp đồng, bằng không nếu thua kiện, con số cô phải bồi thường lên tới tám con số.

 

Hơn nữa muốn hoàn thành phải tốn thời gian dài, nhất định sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc sau này của Hứa Tân Di.

 

“Nói cách khác, khoảng thời gian kiện tụng với công ty Thiên Ngu này, tôi không thể tự mình tiếp nhận việc quay chụp bất kể bộ phim nào khác được sao?”

“Là như vậy không sai, nếu như cô nhận, cũng coi như vi phạm hợp đồng.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-62.html.]

Hứa Tân Di cẩn thận suy nghĩ một hồi, nghiêm túc hỏi: “Luật sư Hà, tôi muốn hỏi một chút, nếu như tôi muốn mua lại công ty này tôi cần bỏ ra bao nhiêu tiền?”

 

Luật sư Hà “?” thầm cảm thấy Hứa tiểu thư này rất hài hước.

 

Sau khi tiễn luật sư Hà đi, Hứa Tân Di lười biếng gọi điện thoại cho An Nhã.

 

“An Nhã, bên chị thế nào rồi?”

 

Tiếng thở hổn hển đầy tức giận của An Nhã truyền đến: “Đừng nói nữa, bên đầu tư nói đây là hợp đồng với công ty Thiên Ngu, bắt chị qua bên Thiên Ngu nói chuyện, bọn họ không can thiệp vào chuyện này, đây là ý gì chứ? Chị đoán là Thiên Ngu đã sớm cấu kết với bên đoàn làm phim này làm việc xấu rồi.”

 

“Đạo diễn của đoàn nói thế nào?”

 

“Đạo diễn của đoàn nói có thể nói chuyện với bên đầu tư, ông ấy cũng không thích cho Lý Hàn Tinh vào, nhưng ông ấy hy vọng trước khi vào đoàn làm phim, em có thể xử lý sạch sẽ mọi tranh chấp với công ty đã, nếu không đang quay phim giữa chừng mà có chuyện, ông ấy cũng sẽ gặp phiền phức.” 

 

Nói đến đây, An Nhã cười lạnh một tiếng: “Nhưng mà chị vẫn không nghĩ ra, mắt nhà đầu tư bị mù rồi à? Là người bình thường ai cũng nhận ra diễn xuất của Lý Hàn Tinh có vấn đề, cô ta mà diễn vai chính? Không phải là muốn phá nát bộ phim này chứ? Xung quanh giới giải trí này, còn ai thích hợp với vai chính bộ phim đó hơn em chứ.”

 

“Lời này của chị em rất thích.”

 

“Được rồi đừng tự mãn nữa, bên em thế nào, luật sư nói sao?”

 

“Bên Thiên Ngu không đồng ý hòa giải, luật sư nói chỉ có thể kiện, thắng thì được hủy hợp đồng, thua thì bồi thường tiền, bồi thường tiền đối với em không có vấn đề, chỉ là cần kéo dài thời gian.”

 

Hai người im lặng một lúc.

 

An Nhã mở miệng hỏi thăm: “Tân Di, việc này sao em không tìm tới sự giúp đỡ của Dịch Dương đi?”

 

“Cái gì?” Hứa Tân Di cao giọng: “Chị bảo em đi cầu xin anh ấy? Không được, em sao có thể tìm anh ấy được.”

 

“Sao lại không được? Hai người là vợ chồng, hiện tại em đang khó khăn, cậu ta giúp đỡ không phải việc nên làm à?”

 

“Chị biết anh ấy không thích em mà, sao có thể giúp em được.”

 

Phải thấp hơn một bậc cầu xin Dịch Dương? Chẳng phải tự rước nhục vào người à?

 

Không được, cô tuyệt đối không làm!

Loading...