Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 60

Cập nhật lúc: 2024-07-21 13:43:01
Lượt xem: 252

“Quá mất mặt.” 

 

An Nhã tỏ vẻ đồng cảm: “Cũng đúng.”

 

“Tối hôm qua vốn còn muốn tỏa sáng lấp lánh nhất bữa tiệc, đáng tiếc chị lại cho em cái váy khác.”

 

An Nhã đập vô lăng, nghe nói như vậy không khỏi tiếc nuối: “Nếu em sớm nói là đi sinh nhật của Tần Nghiên, chị khẳng định đã mang bộ lễ phục tỏa sáng nhất đưa qua cho em, để em xưng bá tại đó rồi!”

 

“Quên đi, cũng qua rồi, bộ lễ phục đó chị giữ lại để lần sau cho em mang đi xưng bá đi. Đúng rồi, chị biết công ty lần này tìm kem có chuyện gì không?”

 

“Không biết, chị cũng chỉ nhận được điện thoại nói lát nữa tới công ty sẽ biết.” An Nhã nhíu mày: “Chị cảm thấy chuyện lần này không tốt lành gì.”

 

Biệt thự Dịch gia cách công ty một tiếng đi xe, nếu không phải giờ cao điểm thì nửa tiếng đã tới.

 

Công ty giải trí Thiên Ngu là nơi mà Tân Di vừa ra mắt đã ký hợp đồng, khi đó cô còn chưa kết hôn với Dịch Dương, đến mãi sau này ẩn hôn với Dịch Dương, giấu toàn bộ mọi người, đến công ty cũng gạt.

 

Lúc ấy sở dĩ cô chọn công ty này là bởi vì dưới trướng Thiên Ngu có không ít minh tinh tai to mặt lớn, ở giới giải trí cũng coi là có chút danh tiếng, xếp hạng cao.

 

Nhưng mấy năm gần đây giới giải trí đổi mới liên tục, sau khi đổi một tốp lãnh đạo của công ty thì phương diện quản lý tại đây cũng bắt đầu xảy ra chuyện, tiếp đó cũng không giữ được người, các ngôi sao hết hợp đồng với công ty cũng chán nản mà qua công ty khác, sau đó cũng chẳng có nhân tài nào tới nữa, cứ vậy địa vị của công ty trong giới giải trí mỗi lúc một sút như ngày hôm nay.

 

Năm nay lại truyền ra tin tức cắt giảm biên chế.

 

Sau khi dừng xe, hai người đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc.

 

Tổng giám đốc của công ty giải trí Thiên Ngu họ Triệu, cả đầu trọc lóc, có nguy cơ mà tất cả những người trung niên phải đối mặt, béo phì và hói đầu.

 

Thấy hai người đã tới, tổng giám đốc Triệu càng trở nên nhiệt tình hơn chút.

 

“Tân Di, An Nhã, hai người tới rồi? Mau ngồi xuống trước đã.”

 

Hứa Tân Di liếc mắt với An Nhã.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-60.html.]

Thái độ này, có chút khác thường…

 

“Giám đốc Triệu, hôm nay ông gọi tôi và Tân Di tới có chuyện gì thế?”

 

Giám đốc vậy mà tự mình rót trà cho hai người, cười nói: “Cũng không có chuyện gì lớn, không phải mới vừa rồi Tân Di đã đóng máy sao, tôi gọi tới hỏi xem gần đây có ý định làm việc gì nữa không? Tôi có chuyện này muốn thương lượng với cô.”

 

Tân Di nhìn thoáng qua, giám đốc Triệu lề mề như vậy cô thật sự không có kiên nhẫn: “Giám đốc, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi.”

 

Ông Triệu suy nghĩ một hồi, nói: “Được, vậy tôi cũng không vòng vo với cô nữa, là như này, công ty dự định cho cô ở ẩn một vài hôm, thay đổi hình tượng.”

 

“Ở ẩn?”

 

“Đúng, Tân Di, cô cũng biết hiện tại tin tức tiêu cực về cô trên mạng khá nhiều, nó sẽ bất lợi cho sự phát triển cùng với tiền đồ của cô sau này, cho nên công ty mới quyết định trong thời điểm quan trọng này sẽ nâng đỡ cô, chúng tôi còn lập ra một đội để nghĩ phương án thay đổi cho cô nữa đó, vì cô mà lần này công ty hao tổn không ít nhân lực và vật chất, vậy nên cô cần biểu hiện tốt chút nha.”

 

Phản ứng đầu tiên của Hứa Tân Di là không tin, phản ứng thứ hai là lừa gạt.

 

Không không lạnh không nhạt nở nụ cười: “Cảm ơn công ty đã bồi dưỡng tôi.”

 

“Cô là nghệ sĩ của công ty mà, việc bồi dưỡng cô là việc đương nhiên công ty phải làm, nhưng mà…” Tổng giám đốc Triệu cười nói: “Công ty rất coi trọng tư chất của cô, cảm thấy tính cách cô rất phù hợp với chương trình giải trí, cho nên công ty hy vọng tương lai cô phát triển theo hướng đó, vậy nên lúc trước khi cô nhận vai bộ phim Hoàng Đồ này, vai nữ chính của cô chắc là cần thay đổi một chút.”

 

Hứa Tân Di nghe ra ý tứ trong lời nói.

 

Cô đã nghĩ sao công ty đột nhiên lại khác thường như vậy, đầu tiên nói muốn nâng đỡ cô, lại nói muốn giúp cô tẩy trắng, thì ra là muốn cướp vai nữ chính của bộ phim Hoàng Đồ từ trong tay cô mà thôi.

 

Mặc dù bề ngoài của giám đốc Triệu xấu thật, nhưng ước mơ đẹp thật đó.

 

Muốn cướp vở diễn từ tay cô? 

 

Hứa Tân Di dựa người về phía sau, cướp được cô sẽ gọi hắn là cha.

 

An Nhã không bình tĩnh như Hứa Tân Di, lúc này liền nổi giận: “Giám đốc Triệu, anh có ý gì? Bộ phim này lúc trước đã nói cho Tân Di, sao bây giờ lại nói muốn lật lọng?”

 

“Cái gì gọi là đột nhiên lật lọng? Vừa nãy tôi cũng nói rồi, công ty chuẩn bị dẫn lối cho Tân Di sang mảng giải trí truyền hình, bên đó dễ hút fan hơn, nếu như cô ấy qua đó rồi thì làm gì còn thời gian qua đoàn quay phim? Công ty chỉ là muốn tốt cho Tân Di thôi, các người chỉ nhìn lợi ích trước mắt, đúng là tuổi trẻ!”

Loading...