Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 199

Cập nhật lúc: 2024-10-01 18:44:42
Lượt xem: 23

Hứa Tân Di vẫn giữ vẻ ngoài không quan tâm chút nào.

 

Dịch Dương nhìn cô một cái: “Không thích à?”

 

“Cũng được.” Hứa Tân Di che giấu nội tâm, vô cùng khổ sở nói: “Dây chuyền trong nhà nhiều tới mức mang không hết, mua về đoán chừng là lại bỏ vào trong hộp trang sức làm cảnh tiếp.”

 

Dịch Dương như có điều suy nghĩ gật đầu: “Được, vậy chiếc vòng cổ này tôi không cần giúp em lấy rồi, lần sau có cơ hội sẽ lấy cho em món em thích.”

 

Hứa Tân Di muốn nói lại thôi.

 

— “Tôi không thích chẳng lẽ anh không thể như một tổng tài bá đạo mạnh tay chi tiền mua cho tôi sao?”

 

— “Cũng chỉ là vài ngàn vạn mà thôi thế mà nói không lấy là không lấy, nhìn bộ dạng vô dụng đó mà coi, quả thực ném hết mặt mũi của tổng tài bá đạo rồi.”

 

Hứa Tân Di chìm vào im lặng.

 

— “Không được tức giận không được tức giận, tên đàn ông chó này không mua thì mình tự mua, đợi thời khắc cuối cùng mình sẽ ra một cái giá chốt hạ, điềm đạm một chút, không thể làm người khác chú ý.”

 

“Cố tiểu thư ra giá hai nghìn vạn.”

 

— “Có cần phải như thế không? Chỉ là một sợi dây chuyền mà thôi, có cần vừa ra tay đã lên hẳn 2000 vạn rồi không?”

 

“Trần tiểu thư ra giá 2500 vạn.”

 

Hứa Tân Di: “...”

 

— “Nếu cứ theo hướng này mà tăng giá thêm nữa, không biết mình có đủ tiền hay không.”

 

Hứa Tân Di bắt đầu lo lắng cho chiếc ví của mình.

 

“Lý tiểu thư ra giá 2700 vạn.”

 

“Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 3000 vạn.”

 

“Cố tiểu thư ra giá 3200 vạn.”

 

Trải qua một buổi đấu giá từ tối đến bây giờ, chưa hề có một vật phẩm đấu giá nào có thể làm cho nhiều người khẩn trương hưng phấn như món đồ này.

 

Hứa Tân Di che lấy trái tim nhỏ bé của mình, có chút không chịu nổi.

 

— “Đừng sợ, chỉ chưa tới 4000 vạn mà thôi, Hứa Tân Di mày có tiền mà, mày là phú bà.”

 

“Lý tiểu thư ra giá 3500 vạn.”

 

— “Không đến mức đó, thật sự không đến mức đó, chỉ là một sợi dây chuyền mà thôi.”

 

“Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 3700 vạn.”

 

“Cố tiểu thư ra giá 3900 vạn.”

 

Hứa Tân Di nhìn về phía vị Cố tiểu thư kia, là một người có vẻ ngoài lạnh lùng hào phóng, ánh mắt cô ta nhìn chiếc vòng cổ đó dường như đang rực cháy ánh mắt chiếm hữu.

 

“Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 4000 vạn.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-199.html.]

 

— “Không được, mình vẫn cần phải ra giá.”

 

Cô giơ bảng lên.”

 

“Hứa Tân Di tiểu thư ra giá 4050 vạn.”

 

Hứa Tân Di giống như cười mà không phải cười nhìn Hứa Vi Nhân.

 

Thêm giá một chút, nhưng đây là đòn đánh vào tâm lý của Hứa Vi Nhân, người sáng suốt nhìn vào liền biết có chuyện gì xảy ra.

 

Hứa Vi Nhân hơi sững sờ, nhưng cũng chỉ đơn giản là một cái chớp mắt sau đó cô tiếp tục ra giá.

 

“Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 4300 vạn.”

 

“Cố tiểu thư ra giá 4400 vạn.”

 

Hứa Vi Nhân bình tĩnh thong dong tiếp tục giơ bảng.

 

“Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 4500 vạn.”

 

Cố tiểu thư đang tính giơ bảng trong nháy mắt có hơi do dự một chút.

 

Hứa Tân Di biết 4500 vạn đối với Cố tiểu thư đã là cái giá cuối cùng, cô chắc chắn sẽ không ra thêm giá nào nữa.

 

Thấy thế, Hứa Tân Di giơ bảng.

 

“Hứa Tân Di tiểu thư ra giá 4550 vạn!”

 

Đây coi như là đang nhắm vào thật rồi.

 

Mơ hồ ai ở đây cũng có thể đoán được, nếu như chỉ cần Hứa Tân Di tham gia vào món đồ này, sợi dây chuyền này không biết cuối cùng Hứa Vi Nhân phải bỏ ra bao nhiêu mới có thể mua được, cái này còn phải xem mối thù của Hứa Tân Di đối với Hứa Vi Nhân rốt cuộc lớn đến đâu.

 

“Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 4600 vạn.”

 

“Hứa Tân Di tiểu thư ra giá 4650 vạn.”

 

Hứa Vi Nhân nhíu chặt mày tiếp tục ra giá.

 

Nhưng bất luận cô ra giá bao nhiêu, Hứa Tân Di vẫn tiếp tục tăng giá, nhưng nhiều lắm chỉ tăng nhiều hơn cô 50 vạn.

 

Bốn năm lần liên tục như vậy, chiếc vòng cổ này rốt cuộc đã lên tới cái giá 4900 vạn.”

 

— “Bình tĩnh nào, vẫn chưa tới 5000 vạn, mình có tiền, mình có thể mua được.”

 

“Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 5000 vạn.”

 

Hứa Tân Di tiếp tục nhàm chán giơ bảng.

 

“Hứa Tân Di tiểu thư ra giá 5050 vạn.”

 

Hứa Vi Nhân đã tức đến mức mặt không còn giọt máu.

 

Hứa Tân Di lần này xác thực là cố tình nâng giá chơi cô mà!

Loading...