Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 144

Cập nhật lúc: 2024-08-19 22:17:35
Lượt xem: 62

Nói xong dừng một chút, đạo diễn Từ nói tiếp: “Tiến độ quay phim của chúng ta trong bộ phim này rất tốt, may mắn vì có cô và Hàn Kiêu nên đến bây giờ chỉ vỏn vẹn quay có ba bốn tháng, hai ngày nữa có truyền thông đến thăm và phỏng vấn, cô xem bên cô có vấn đề gì kiêng kị không?”

 

Đạo diễn Từ đưa một quyển tập viết đầy vấn đề đưa cho Hứa Tân Di.

 

Hứa Tân Di nhận lấy nhìn thoáng qua, đều là vấn đề hài hước hằng ngày không có gì đặc biệt.

 

“Không có vấn đề.”

 

“Vậy thì tốt rồi, cô cẩn thận suy nghĩ một chút, xem thử đến lúc đó nên trả lời như thế nào.”

 

Hứa Tân Di đồng ý.

 

________

Truyền thông đến thăm ban, đầu tiên là đạo diễn sau đó đến những vai diễn phụ, tất cả mọi người đều không bị bỏ qua.

 

Đương nhiên không thể buông tha nhất chính là nam nữ chính hai người.

 

“Thầy Hàn, trước đó anh cũng không tiếp nhận bất cứ bộ phim truyền hình nào, cho tới nay vẫn hoạt động sôi nổi trên màn hình điện ảnh, tôi và rất nhiều fan đều muốn biết vì sao lần này anh lại muốn nhận phim từ đạo diễn Từ?”

 

Hàn Kiêu nhìn về phía đạo diễn Từ: “Trước khi nhận bộ phim này tôi có nói chuyện qua với đạo diễn Từ, cũng đã từng nghiên cứu qua kịch bản bộ phim ấy quả thực rất đặc sắc, với tính cách của tôi, tôi sẽ không bỏ qua bất cứ kịch bản nào khiến mình cảm thấy hứng thú.”

 

“Trước đây thầy Hàn ở weibo đã từng khen diễn xuất của cô Tân Di không tệ, diễn chung với cô làm anh ấy cảm thấy dễ chịu, tôi là fan trung thành của anh ấy nhưng theo tôi nhớ cho tới bây giờ anh ấy chưa từng công khai khen ngợi bất cứ nữ minh tinh nào như vậy, muốn hỏi Hứa tiểu Thư cô có ý kiến gì về việc này không?”

 

Hứa Tân Di có thể có ý kiến gì bây giờ?

 

Cô mỉm cười: “Tôi cũng rất bất ngờ khi thầy Hàn đánh giá tôi cao như vậy, thầy Hàn cũng là diễn viên mà tôi khâm phục nhất trong tất cả những diễn viên tôi từng hợp tác, cho tới nay tôi đều lấy thầy Hàn làm mục tiêu phấn đấu, nếu được thầy Hàn khích lệ như vậy sau này tôi đương nhiên phải cố gắng hơn nữa mới được.”

 

Phóng viên đặt câu hỏi không có gì hơn chỉ từng này, cùng lắm chỉ là hỏi trong hỏi ngoài bộ phim vài câu, nếu như có thể đào ra chút scandal vậy thì càng tốt.

 

Chỉ là những người được phỏng vấn đều là những lão hồ ly đã trải qua luyện tập lâu năm trong giới giải trí, sao có thể để phóng viên lợi dụng sơ hở.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-144.html.]

Quá trình đặt câu hỏi mất khoảng nửa tiếng, đến phân đoạn tự do đặt câu khỏi,

 

Trong mục này đối tượng bị phỏng vấn có thể từ chối trả lời câu hỏi.

 

“Hứa tiểu thư, khoảng thời gian trước ở trên mạng có tin đồn nói cô và thầy Hàn ở đoàn phim với nhau lâu ngày nên nảy sinh tình cảm, không biết chuyện này có thật là như vậy không?”

 

“Đương nhiên không có, thầy Hàn là thần tượng của tôi, tôi không dám khinh nhờn.”

 

“Hứa tiểu thư, cô mới bước chân vào ngành giải trí không lâu, vậy mà thường có người gọi cô là Tiểu Hứa Vi Nhân, vậy gần đây cô có biết Hứa Vi Nhân sắp về nước không?”

 

Hứa Tân Di sững sờ, “Cái gì? Hứa Vi Nhân về nước rồi?”

 

“Cô không biết sao? Hai ngày trước có truyền thông chụp được ảnh Hứa Vi Nhân đã về nước đó.”

 

Nhìn biểu tình kinh ngạc của Hứa Tân Di cũng đủ hiểu rõ.

 

Hàn Kiêu nhíu chặt mày, thay cô giải vây: “Còn vấn đề nào khác không?”

 

Ánh mắt phóng viên ngay lập tức chuyển sang Hàn Kiêu.

 

Trong khoảng thời gian phỏng vấn tự do kế tiếp, Hứa Tân Di vẫn không yên lòng, không tiếp tục trả lời thêm câu hỏi nào của phóng viên nữa.

 

Trở về khách sạn, Tiểu Viên trấn an Hứa Tân Di, “Chị Tân Di chị đừng lo lắng, Hứa Vi Nhân đã ra nước ngoài nhiều năm như vậy, khán giả sớm đã quên cô ấy rồi, hiện tại danh tiếng của cô ấy sao bằng chị được.”

 

Hứa Tân Di lo lắng, mạnh mẽ cười nói: “Chị không sao, đã khuya rồi mấy đứa cũng về nghỉ ngơi sớm chút đi, chị muốn yên tĩnh một mình.”

 

Tiểu Viên còn muốn nói gì đó lại bị Giang Niệm ngăn lại.

 

Hai người rời khỏi phòng.

 

“Hứa Vi Nhân là ai?” Trong lúc chờ thang máy, Giang Niệm hỏi tiểu viên.

Loading...