Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 138

Cập nhật lúc: 2024-08-17 21:24:44
Lượt xem: 61

“Tôn tổng, mua bán không thành còn dùng chiêu trò, anh làm vậy là có ý gì?”

 

Tôn tổng bối rối: “Không biết Dịch tổng đang nói là…?”

 

“Hứa Tân Di là người của tôi, Lý Hàn Tinh là người của anh, hiện tại người của anh ở trên mạng đang tìm người bôi nhọ người của tôi, có phải là không quá tốt lành rồi không?”

 

Nói xong liền cúp điện thoại.

 

Tôn tổng cầm điện thoại đặt bên tai, ngẩn người hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng.

 

Hứa Tân Di là người của hắn?

 

Tôn tổng vỗ đùi, quả nhiên là như thế!

 

Hắn đã nói ngày đó trong phim trường làm sao mà Dịch Dương cứ luôn bao che cho Hứa Tân Di, thì ra ngày đó ông ta đã đắc tội với Hứa Tân Di, hiện tại cũng như đắc tội với Dịch Dương!

 

Cho nên ngọn nguồn của chuyện này chính là Lý Hàn Tinh, nếu không phải do cô ta thì ông cũng đâu có đắc tội với Hứa Tân Di?

 

Nghĩ đến đây ông vội vàng gọi điện thoại cho Lý Hàn Tinh, đi thẳng vào vấn đề mà chất vấn: “Cô đến nay đã làm những gì?”

 

Tôn tổng đã lạnh nhạt với Lý Hàn Tinh hơn một tuần, Lý Hàn Tinh từ nhỏ đã được người ta tâng bốc quen rồi, vậy mà giờ ở đoàn làm phim còn bị người ta làm khó dễ, hôm nay còn bị đuổi khỏi đoàn làm phim, làm sao nuốt trôi cục tức ấy, trái lo phải nghĩ liên hệ với mấy công ty tiếp thị mang toàn bộ những gì thấy được ở đoàn làm phim kia cùng với video quay được chia sẻ cho công ty marketing.

 

Bỏ ra giá cao để bọn họ dùng tận lực bôi nhọ Hứa Tân Di.

 

Mắt thấy hôm nay trên mạng kéo đến toàn bộ là tin xấu của Hứa Tân Di, Lý Hàn Tinh lạnh lùng nhìn Hứa Tân Di bị antifan công kích như vậy vui vẻ đến mức ăn cơm tối nhiều hơn hai bát, đang mừng thầm thì Tôn tổng gọi điện thoại đến chỉ toàn là những câu chất vấn.

 

“Em đã làm gì đâu?”

 

“Giả vờ? Cô còn giả vờ à? Hứa Tân Di còn không phải do cô cho người bôi nhọ cô ấy trên mạng nữa? Lý Hàn Tinh, tôi nói cho cô biết, Hứa Tân Di không phải người cô có thể chọc vào đâu.”

 

Lý Hàn Tinh làm sao chịu nổi sự uất ức này, “Cô ấy ở đoàn làm phim trước mặt nhiều người như vậy còn đánh vào mặt em, em chỉ là muốn cho cô ấy nếm trải cảm giác bị người khác đánh vào mặt thôi mà.”

 

Tôn tổng hận đến nghiến răng nghiến lợi, sớm biết người phụ nữ Lý Hàn Tinh này sẽ làm chuyện xấu và ngu xuẩn như này, ông làm gì mà nuôi cô ta?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-138.html.]

 

“Lý Hàn Tinh, tôi nói cho cô biết, người sau lưng Hứa Tân Di không phải người có thể đụng vào đâu, nếu như cô tiếp tục khăng khăng muốn lấn át cô ta, về sau chỉ sợ cô sẽ không có cơ hội mà lăn lộn trong giới giải trí nữa đâu.”

 

“Ngài… có ý gì?”

 

“Ý trong lời nói, cô tự giải quyết cho tốt.”

 

Nói xong liền cúp điện thoại.

 

Lý Hàn Tinh ngồi tại chỗ, hận ý nổi giận, vung tay hung hăng đập điện thoại xuống đất.

 

___________

“Cho nên ý của chị là, nhân viên marketing xin lỗi rồi sao?” Hứa Tân Di nhìn An Nhã từ thành phố A cách đó xa trăm dặm, hỏi.

 

An Nhã gật đầu.

 

“Chuyện này cứ thế mà kết thúc?”

 

“Nếu không em còn muốn thế nào nữa? Đại mỹ nữ, Hàn Kiêu đã ra mặt rồi ai mà không nể hắn? Lý Hàn Tinh cũng đăng weibo nói rồi, giải thích video kia chính là do cô ta quay.”

 

Hứa Tân Di cũng xem bài đăng của Hàn Kiêu, tâm tình vô cùng nặng nề.

 

Cô còn tưởng rằng tên của mình ở hot search chắc chắn sẽ hot thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng lúc này đã bao lâu đâu sao lại hạ nhiệt rồi?

 

Dễ dàng tẩy trắng vậy à?

 

Hiện tại đầu óc fan hâm mộ cũng quá hạn hẹp chăng?

 

“Nhưng mà chị vẫn rất tò mò, em nói thế nào mà Hàn Kiêu lại vì em mà ra mặt vậy? Còn vì em mà đăng bài lên weibo, em có biết hay không, Hàn Kiêu trước nay chưa bao giờ để ý đến những loại chuyện này bao giờ, mấy nhân viên marketing tung tin xấu, nếu cậu ta còn tự mình đi giải quyết chính là đang kéo cấp bậc của mình đi xuống đó.”

 

“Em cũng không rõ lắm, nhưng em cảm thấy quả thực Hàn đại ca rất tốt, không lạnh lùng như chị nói.”

 

An Nhã nhíu mày: “Hàn đại ca? Thân mật vậy à?”

Loading...