Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 135

Cập nhật lúc: 2024-08-17 17:37:00
Lượt xem: 58

“Chống lưng của Hứa Tân Di rốt cuộc cứng đến mức nào mà đến nhà kịch cũng nâng đỡ cô ấy như vậy? Các người không sự số người xem tụt giảm thật à?”

 

Liên hệ với tin đồn lúc trước Hứa Tân Di bị bới móc nói là có kim chỉ, trên mạng còn xuất hiện một số tin đồn nói đoàn làm phim không lâu trước đây có nhà đầu tư đến thăm ban, kêu nhà đầu tư và Hứa Tân Di là người quen cũ.

 

Để tiết lộ chuyện chân thực hơn, còn đăng hai tấm ảnh mơ hồ không rõ lắm.

 

Ảnh chụp là chụp lén, Hứa Tân Di giống như là uống say rượu gõ cửa phòng khách sạn nào đó, mà căn cứ vào người tung tin kia nói, trong phòng chính là một nhà đầu tư nào đó.

 

Vẫn còn một tấm ảnh, là một người đàn ông mặc âu phục từ trong phòng đi ra, không chụp mặt người đàn ông, chỉ có một bóng lưng mơ hồ không rõ ràng.

 

“Khó trách Hứa Tân Di có lá gan lớn như này, thì ra sau lưng có người chống lưng.”

 

“Ầy! Lý Hàn Tinh đương nhiên thua vì sau lưng chẳng có ai, cho nên mới bị Hứa Tân Di làm khó dễ, tôi cảm thấy Lý Hàn Tinh so với Hứa Tân Di xinh đẹp hơn rất nhiều, kim chủ là người như thế nào mà không có mắt như vậy?”

 

“Các người mới biết được à? Đời sống cá nhân của Hứa Tân Di rất loạn, tôi còn nghe tin đâu cô ấy có quan hệ với không ít nam diễn viên trong làng giải trí đó.”

 

Hứa Tân Di hiện tại là một bên gặp nạn, chín bên bàn tán hóng hớt.

 

Có người dường như chê cô chưa đủ bị bôi nhọ, chờ mọi người ăn dưa no nên lại tung ra thêm mấy tấm ảnh khác.

 

Là ảnh đêm hôm khuya khoắt, Giang Niệm vào phòng Hứa Tân Di.

 

Chụp rõ ràng không hề mờ.

 

“Là phụ nữ, tôi ngưỡng mộ thật!”

 

“Tiểu thịt tươi này rất đẹp trai nhỉ, còn có chút quen mắt nữa.”

 

“Đây không phải Giang Niệm của Big_Five sao? Lúc trước rời đoàn, sao bây giờ lại vào phòng Hứa Tân Di?”

 

“Hứa Tân Di thật đúng là xứng với danh hiệu vua biển cả, có thể câu được nhiều con cá đẹp trai như vậy! Chịu phục đấy.”

 

“Muốn tôi nói, Hứa Tân Di cũng thật có bản lĩnh, dây dưa không rõ với nhiều người đàn ông và nam minh tinh trẻ tuổi như vậy, kim chủ kia thế mà lại vẫn nguyện ý nâng đỡ cô ấy.”

 

“Vị kim chủ nào đó anh có thấy không? Hứa Tân Di đã trồng cho anh một cái thảo nguyên trên đầu rồi đó!”

 

Xem xong mấy bài weibo đứng đầu, Hứa Tân Di không chút sợ hãi đặt điện thoại xuống.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-135.html.]

Wechat An Nhã ra sức trấn an cô, bảo cô đừng tức giận, đừng hành động liều lĩnh, mọi chuyện đều còn có mọi người, mọi người sẽ giúp cô giải quyết.

 

Hứa Tân DI ngược lại không để trong lòng, mấy loại tài liệu đen này trước đây cũng không phải cô chưa từng gặp qua.

 

Cô chỉ cảm thấy rốt cuộc mình thế mà một lần nữa có người chơi lén.

 

Cuối cùng cũng lên hot search.

 

Những nhiệt độ này dù sao cũng cao hơn nhiều so với những bài xuất hiện trên tạp chí gà rừng nào đó trước đây.

 

Những tài liệu đen này trên trời dưới đất gì cũng có chắc chắn là có chuẩn bị mà tung lên, đoán chừng là Lý Hàn Tinh làm.

 

Không biết Dịch Dương có nhìn thấy hay không?

 

Điều này có thể đập tan sự yêu thích của hắn đối với cô hay không?

 

“Lý Hàn Tinh, cố lên!”

 

Cùng lúc đó, Hàn Kiêu bị liên lụy đến chuyện này, vì là người trong cuộc nên lập tức hiểu rõ sự tình ngọn nguồn.

 

“Bằng vào kinh nghiệm của tôi, nhất định là cố ý bôi nhọ Hứa Tân Di, xem ra nhưng người có tài liệu đen này đều là người trong đoàn làm phim, tôi đoán là Lý Hàn Tinh làm.”

 

Vẻ mặt Hàn Kiêu rất không vui.

 

Lạc Kiệt biết Hàn Kiêu bình thường không thích xen vào mấy chuyện nhảm nhí này, lập tức nói: “Cậu yên tâm, lát nữa tôi sẽ liên lạc với phòng làm việc bảo họ làm sáng tỏ việc này nhanh nhất có thể, cậu không cần lo.”

 

Hàn Kiêu nhất thời không nói gì, mà đứng dậy đi tới bên cửa sổ hút một điếu thút.

 

“Sao cậu lại hút thuốc? Không phải đã bỏ rồi sao?”

 

Trầm mặc rất lâu vẫn không nói gì.

 

Sau một lúc lâu hắn mới quay đầu hỏi Lạc Kiệt: “Vẫn luôn là như vậy sao?”

 

“Cái gì?”

 

“Tài liệu đen của Hứa Tân Di?”

 

Lạc Kiệt nhún vai: “Giới giải trí mà, đều như vậy thôi, người khác giẫm lên mình thì mình giẫm lại, chỉ cần bối cảnh của cậu đủ mạnh, đen cũng có thể nói thành trắng.”

Loading...