Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 126

Cập nhật lúc: 2024-08-15 18:04:06
Lượt xem: 62

“Ngồi đi.”

 

“Cảm ơn chị.”

 

Hứa Tân Di ngồi đối diện cậu, chống cằm nhìn cậu cầm ly sữa, bộ dáng không biết phải làm thế nào.

 

Chú ý tới băng gạc trên tay Giang Niệm: “Vết thương trên tay nghiêm trọng đến vậy à?”

 

Ánh mắt Giang Niệm né tránh, nhìn ly sữa nóng hổi nói: “Làm vậy sẽ nhanh khỏi hơn một chút.”

 

Hứa Tân Di gật đầu.

 

Cô nhớ rõ lúc trước đã thấy Giang Niệm ở trên sân khấu, ở trong video tại phòng huấn luyện nhảy, khi đó Giang Niệm thoạt nhìn là người hăng hái với tinh thần phấn chấn, là bộ dạng nên có ở độ tuổi này, nhưng bây giờ ánh mắt cậu lại lộ ra sự né tránh cùng ngượng ngùng, ngay cả mắt cô cũng không dám nhìn.

 

Là bởi vì chuyện lần đó công ty ép cậu tiếp khách gây đả kích đến sự tự tin của cậu bé này?

 

Cũng đúng.

 

Gặp phải loại chuyện như vậy còn bị đóng băng, qua đoàn phim thì bị người khác làm khó dễ, tâm tính kiêu ngạo đó đương nhiên cũng bị mài mòn đi không ít.

 

“Chúng ta trước đó cũng coi như có quen biết, không biết em có ngại cùng chị nói chút chuyện về tính toán sau này không?”

 

Tay Giang Niệm dần siết chặt ly sữa hơn.

 

“Em ở trong phim trường này lâu rồi phải không? Muốn đóng phim à?”

 

Giang Niệm gật đầu.

 

“Là cảm giác thích, hay mà cảm thấy muốn tìm một con đường chạy trốn?”

 

Giang Niệm mở to đôi mắt trong veo kia, không chớp mắt nhìn Hứa Tân Di.

 

Thái độ này làm Hứa Tân Di cảm thấy Giang Niệm có chút đề phòng với mình.

 

Cũng đúng, một người chỉ mới gặp qua có vài lần, dựa vào cái gì bắt họ tin mình tuyệt đối được.

 

“Nếu như em không muốn nói với chị cũng không sao, chỉ là chị…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-126.html.]

 

“Em thích.” Giang Niệm nói: “Lúc trước em vẫn luôn có ước mơ muốn diễn với ngôi sao mà em yêu thích.”

 

“Minh tinh mà em thích? Ai vậy?”

 

Hương vị ngọt ngào của sữa nóng trong tay xộc lên mũi, Giang Niệm hít sâu, muốn nói với Hứa Tân Di diễn viên cậu thích là cô, nhưng lời vừa tới miệng lại dừng lại: “Thích thầy Hàn Kiêu, còn cả…”

 

“Hàn Kiêu? Cũng biết nhìn đấy, thầy Hàn khá đẹp trai, diễn xuất cũng rất tốt, nhận được không ít giải thưởng liên hoan phim, khó trách em lại xuất hiện ở đoàn phim bọn chị.”

 

Câu tiếp theo của Giang Niệm vì vậy mà chịu đựng nuốt xuống, miệng cũng không cười nói: “Ừm, em rất thích anh ấy.”

 

“Được, em đã thích anh ta như vậy, vậy hôm nào em đến đoàn phim với chị, chị cho em gặp thần tượng của em.”

 

“Cảm ơn… Chị Tân Di.” Đối mặt với Hứa Tân Di lúc này không hiểu sao cậu lại có cảm giác hơi khẩn trương, bất luận là nói chuyện hay hành động đều không thể làm gì được, thận trọng đến mức muốn uống một ngụm sữa cũng khó khăn.

 

“Không cần khách sáo, nhưng mà…” Hứa Tân Di cười nhìn vệt sữa trên khóe miệng cậu, rút khăn giấy đưa qua cho cậu.

 

Giang Niệm sửng sốt một chút.

 

Hứa Tân Di chỉ chỉ lên khóe miệng mình: “Khóe miệng.”

 

Nếu đây là con cáo già về tình trường An Nhã, giờ phút này chỉ sợ sớm đã không kiềm chế được mà động tay tự mình giúp người ta lau miệng rồi?

 

Giang Niệm vội nhận lấy lau đi vết sữa.

 

“Em làm việc ở đoàn làm phim này đoán chừng cũng đã khá lâu rồi đi? Bây giờ như vậy cũng không phải kế lâu dài, chị và ông chủ Thiên Ngu có chút quan hệ, như này đi, chị giúp em nói chuyện với ông ta một chút, thế nào?”

 

Giang Niệm ngập ngừng, “Chuyện này… Làm sao có thể chứ.”

 

“Tiện tay giúp thôi.” Nói xong Hứa Tân Di thở dài, ưu sầu, “Chỉ là Thiên Ngu mặc dù tốt, nhưng em ở Thiên Ngu cũng sắp hai năm rồi, áp lực cạnh tranh tại Thiên Ngu thì lớn, tài nguyên bị mất tầng trên cắt bớt không ít, nghệ sĩ tầng dưới đến cơm thừa canh cặn cũng không có mà ăn, nghĩ đến tương lai cũng có phần mù mịt.”

 

Giang Niệm vốn cũng không quan tâm, nghe Hứa Tân Di nói như vậy thì không nói gì.

 

“Giang Niệm, chị rất coi trọng em, em lớn lên tướng mạo đẹp trai, nền tảng cũng tốt, nhảy nhát cũng hay, em chính là thiếu một đội ngũ và công ty có tâm để nâng đỡ em.” Hứa Tân Di nói nhiều như vậy, rốt cuộc cũng lấy ra át chủ bài.

 

“Là như này, trước đây sau khi chị hủy hợp đồng với Thiên Ngu đã tự mình mở một phòng làm việc, chưa ký hợp đồng với nghệ sĩ nào, em là người trước mắt chị thấy có thiên phú nhất, rất có tiền đồ, tuy rằng phòng làm việc của bọn chị bây giờ vẫn đang ở bước khởi đầu, tài nguyên có thể không nhiều nhưng chị tin tưởng sau này nhất định sẽ có thể phát triển tốt hơn.”

 

Cô xích lại gần Giang Niệm: “Cho nên, chị có ý kiến này, em đến phòng làm việc của bọn chị nhé?”

Loading...