Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 101

Cập nhật lúc: 2024-08-06 11:58:57
Lượt xem: 146

Cô ấy có suy nghĩ thật đẹp.

 

“Ông nội, trước đây là cháu bận rộn công việc xem thường Tân Di, trong khoảng thời gian này tiếp xúc cùng nhau, cháu đã có thời gian suy nghĩ lại một chút, trước kia là cháu không đủ tốt, sau này cháu sẽ cố gắng bù đắp cho cô ấy.”

 

“Bù đắp cho con bé?” Ông Dịch nói sửng sốt, “Cháu đây là… Cháu không có lừa ông chứ?”

 

“Sao cháu có thể lừa gạt ông được chứ?” Dịch Dương mở to mắt nói dối: “Từ sau khi biết thế giới nội tâm của cô ấy, cháu mới phát hiện cô ấy rất tốt, hoàn toàn không giống người phụ nữ khác, cho nên ông yên tâm, sau này cháu sẽ trân trọng cô ấy.”

 

Lúc Dịch Dương nói ra những lời này, âm giọng trầm thấp, ánh mắt kiên định không giống giả dối.

 

Ông Dịch cười nhẹ thở phào: “Cháu có thể nghĩ như vậy ông đương nhiên rất vui, nhưng vạn sự cũng không thể miễn cưỡng chính mình, nhưng nếu cháu đã nói như vậy rồi chắc chắn là quan hệ vợ chồng của hai đứa đã tốt lên rồi, ta rất muốn xem bao giờ thì hai đứa công khai ra ngoài, ta thấy gần đây trên mặt đối với mấy tin đồn bịa đặt về Tân Di có vẻ khó nghe, con bé là vợ cháu, cháu nên bảo vệ con bé để nó không cảm thấy tổn thương.”

 

Trong lòng Dịch Dương hiểu rõ nhất, chỉ cần hắn cong khai quan hệ vợ chồng, Hứa Tân Di người phụ nữ này nói không chừng sẽ bắt đầu học theo conan nghiên cứu ra 1001 cách g.i.ế.c người mà không để lại dấu vết.

 

“Chuyện này nghe theo Tân Di.”

 

“Được, vậy hôm nào cháu hỏi Tân Di một chút, ta nghĩ con bé hẳn rất vui, đúng rồi vừa rồi Tân Di nói con bé nhớ con, con có thời gian thì đến phim trường nơi con bé quay phim thăm nó chút, nhiều năm như vậy tâm ý của con bé dành cho cháu ta nghĩ cháu sẽ hiểu rõ nhất, con bé đã hoàn thành tốt vai trò làm vợ, cháu cũng nên học cách làm chồng như thế nào đi chứ.”

 

Đến phim trường thăm cô ấy?

 

Dịch Dương mỉm cười: “Đương nhiên, hai ngày nữa khi cháu xong việc cháu nhất định sẽ đến thăm cô ấy.”

 

__________

Đoàn làm phim “Hoàng Đồ” này quay vô cùng gấp rút, có thể dùng từ ngày đêm để hình dung, mọi người khổ không thể tả.

 

Cũng may Hứa Tân Di cảm thấy hứng thú với sự nghiệp diễn xuất này, lời thoại đã thuộc làu làu, mỗi lần quay nhiều lắm cũng chỉ dưới 5 lần, thỉnh thoảng trong lúc quay phim còn có nhiều chuyện vui, vậy nên cũng không cảm thấy mệt mỏi.

 

“Một cảnh quay mà phải quay lại tận 23 lần, đúng là một nhân tài, tôi ở đoàn làm phim này tùy tiện chỉ ra một người cũng có thể diễn tốt hơn cô, tôi thật sự phục đạo diễn Từ, thời buổi này ai cũng có thể cho vào đoàn làm phim được.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-101.html.]

Trong 23 lần quay đi quay lại của Lý Hàn Tinh, Hứa Tân Di chỉ ngồi cắn hạt dưa xem, thỉnh thoảng dùng giọng điệu quái quỷ ngồi châm chọc Lý Hàn Tinh.

 

Lý Hàn Tinh nghe thấy Hứa Tân Di nói lời cay nghiệt với mình, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô nói cũng không sai, quay đi quay lại nhiều lần như vậy cũng thật sự mệt mỏi, chính bản thân cô ta cũng không nhịn được. 

 

Đối với Hứa Tân Di, tâm trạng của đạo diễn Từ như chủ nhiệm lớp đối với học sinh có thành tích tốt nhưng đạo đức kém, vừa yêu vừa hận, không thể làm gì.

 

Chỉ dùng ánh mắt nhìn cô một cái, ý bảo cô thu liễm một chút, đừng quá đáng.

 

“Được được được, tôi không nói nữa, mấy người có thể quay nhanh chút được không, cảnh này tôi đợi hơn nửa tiếng rồi.” Hứa Tân Di tiếp tục cắn hạt dưa.

 

“Hàn Tinh, cô tập trung chú ý một chút, nếu như đoạn đó cô quên thoại thì có thể đếm âm, hậu kì sẽ phối âm cho cô, được không?”

 

Hai mắt Lý Hàn Tinh đẫm lệ mếu máo, vẻ mặt uất ức gật đầu nói được.

 

Hứa Tân Di liếc mắt.

 

Bị bệnh công chúa nhưng không có mệnh công chúa.

 

Sau khi Lý Hàn Tinh quay liên tục 5 lần sau đó, đạo diễn Từ bất đắc dĩ nói cắt.

 

Cảnh này xem như đã qua.

 

Có tiểu thịt tươi đang chờ quay phim đi lại gần, cười bắt chuyện với Hứa Tân Di.

 

“Chị Hứa, em tên là Trần Tố, lát nữa em có cảnh quay với chị, nhưng em có một chỗ không rõ lắm, muốn thỉnh giáo chị một chút, chị có thể giúp em xíu được không?”

 

Hứa Tân Di liếc mắt nhìn.

 

Ánh dương đẹp trai, tự tin lại trong sáng, ngũ quan trên khuôn mặt to bằng bàn tay đầy tinh xảo, làn da trên mặt non nớt như muốn búng ra nước, cặp mắt kia lại càng sáng đến kinh người.

Loading...