Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe được tiếng lòng - Chương 582

Cập nhật lúc: 2024-09-19 18:05:03
Lượt xem: 4

“Diệp Khanh Oản ngày mai đại hôn, ta nghe nói, Liễu Thái phó vì nàng, cố ý nghỉ phép một tháng.” Hạ Tuyết Kiến có chút hâm mộ nói.

“Liễu Thái phó phong thần tuấn lãng, lại si tình, là hôn phu khó có được.”

“Kia Hạ Vũ ca ca thì sao, sẽ vì người thương, từ bỏ công danh lợi lộc, đi xa tha hương, làm lang trung bình thường sao?” Hạ Tuyết Kiến nhìn hắn, trong mắt Hạ Vũ lập lòe không rõ.

Hắn sửng sốt một chút, vẫn thành thật nói: “Công danh lợi lộc, mây khói thoảng qua, có gì vứt bỏ không được.” 

Hơn nữa ở trong cung làm việc, hôm nay không phải tiểu chủ này chấn kinh, chính là tiểu chủ kia hoạt thai, mỗi một bước đều nơm nớp lo sợ, hắn đã sớm phiền chán cực kỳ.

“Kia Hạ Vũ ca ca có người yêu thích chưa?”

Hạ Vũ nhìn nàng, không biết đêm nay là làm sao vậy, bỗng nhiên chạy tới, lại bỗng nhiên nói một đống lớn không thể hiểu được.

“Tuyết Kiến muội muội, thời gian không còn sớm, ngươi nên trở về cung, ngươi ít ngày nữa sẽ phong phi, nếu bị người nhìn thấy, sợ là sẽ tổn hại thanh danh Tuyết Kiến muội muội.” Hạ Vũ có chút hoảng loạn đứng dậy, không dám nhìn thẳng đôi mắt nàng.

Hạ Tuyết Kiến có chút sinh khí, đứng lên: “Có liền có, không có liền không có, ngượng ngùng xoắn xít, ngươi không thể học Liễu Thái phó người ta sao?”

Liễu Thịnh người ta, nàng chính là nhìn hắn từng bước cướp lấy Diệp Khanh Oản khỏi tay Nam Cung Mộ Vân. 

Thấy hắn vẫn không nói lời nào, Hạ Tuyết Kiến hận sắt không thành thép phun hắn một ngụm: “Không nói cũng thế, coi như ta gởi gắm sai người.”

Nói xong tức giận xoay người muốn đi, Hạ Vũ không thể hiểu được bị mắng một trận, cũng không có sinh khí, để cho nàng mắng. 

Nhưng bị mắng xong, cẩn thận suy nghĩ, gởi gắm sai người? Thác......

Tuyết Kiến muội muội có ý gì, đang giao phó bản thân mình cho ta?

Khiếp sợ mờ mịt khó tin, nhưng không kịp nghĩ nhiều, người đã đi rồi, hắn nhanh chân liền đuổi theo.

Chờ hắn đuổi tới cửa, xe ngựa đã đi rồi, đang hướng về phía hoàng cung, hắn lúc đó đầu óc nóng nảy đến mức, ngựa cũng không thèm cưỡi chạy bộ liền đuổi theo xe ngựa.

“Tuyết Kiến muội muội, chờ một chút, Tuyết Kiến muội muội......”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-phu-ac-doc-bi-cac-nam-chinh-nghe-duoc-tieng-long/chuong-582.html.]

Nhưng xe vẫn không dừng lại, tiếp tục chạy về phía trước.

Hạ Vũ đuổi theo gần như thở không nổi, vẫn không chịu từ bỏ: “Tuyết Kiến muội muội......”

Thẳng đến khi xe ngựa biến mất ở trên phố, hắn mệt mỏi ngã xuống đất, có chút ảo não nói: “Ta thích ngươi nha.”

“Ngươi thích ai?” Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. 

Hạ Vũ kinh hỉ quay đầu lại, liền nhìn thấy Tuyết Kiến muội muội đứng ở phía sau, nhìn hắn.

Nguyên lai nàng không đi, ccũng không biết dũng khí từ đâu mà đứng dậy lao tới, ôm chặt nàng: “Tuyết Kiến muội muội, ta thích ngươi, lúc còn rất nhỏ ta liền thích ngươi, ngươi không cần đi, được không?”

Hạ Tuyết Kiến phụt một tiếng cười: “Sớm nói ra không phải không có việc gì sao? Xứng đáng để ngươi chạy.”

Hạ Vũ thẹn thùng gãi gãi đầu, mặt có chút hồng: “Ta ta ta cho rằng ngươi thích bệ hạ.”

Hạ Tuyết Kiến không có trả lời câu hỏi của hắn, nàng xác thật vẫn còn thích bệ hạ, nhưng nàng không còn chấp niệm như trước nữa.

Bệ hạ cho nàng cảm giác, giống như là quyến luyến thời niên thiếu tốt đẹp, bởi vì không chiếm được, cho nên vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Nhưng Diệp Khanh Oản nói đúng, người chỉ có tự yêu bản thân, mới có thể được người khác yêu.

Nếu bệ hạ cũng không thích nàng, kia nàng cần gì phải cưỡng cầu đâu, chi bằng quý trọng người trước mắt.

Cả đời dài như vậy, một ngày nào đó, tình yêu của nàng đối với Hạ Vũ ca ca, sẽ vượt qua quyến luyến thời niên thiếu.

“Nhưng chuyện phong phi của ngươi......” Hạ Vũ bỗng nhiên nhớ tới, nàng hiện giờ là công chúa thảo nguyên, gả cho ai, nàng chính mình cũng không thể làm chủ. 

  

 

 

Loading...