Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe được tiếng lòng - Chương 415

Cập nhật lúc: 2024-09-19 16:15:07
Lượt xem: 4

 

Chờ sau khi Ninh Tình Tình cùng Ninh Thiếu Khanh ý thức được đã trúng kế, cửa đã bị phá.

Mấy trăm Ngự lâm quân, đem lối đi nhỏ che đến kín mít, chật như nêm cối.

Người dẫn đầu, vẫn là cao thủ đứng hàng đệ nhị Mạnh Đào.

Nếu ở bên ngoài, Ninh Thiếu Khanh còn có thể dựa vào khinh công thoát đi, nhưng tại địa lao nhỏ hẹp này, một thân khinh công của hắn, căn bản thi triển không được.

Xong rồi, bị bao vây.

Ninh Thiếu Khanh kéo Ninh Tình Tình đến phía sau: “Ta ngăn cản bọn họ, ngươi đi ra phía sau tìm xem có lối ra khác hay không.”

Ninh Tình Tình lại trực tiếp rút ra kiếm, tìm cái gì, nếu bọn họ có thể thiết kế cạm bẫy, liền khẳng định sẽ không thể tìm được lối ra khác.

Hiện tại đường ra duy nhất, chính là giớt đi ra ngoài.

Mạnh Đào ra lệnh một tiếng, mấy trăm Ngự lâm quân liền vây quanh đi lên, bao vây ở lối đi nhỏ, đánh thành một đoàn.

Lối đi nhỏ, một lần chỉ có thể đủ hai ba người thi triển thân thủ, bọn họ còn tính đánh lại đây.

Mắt thấy Ngự lâm quân tử thương nghiêm trọng, Mạnh Đào trực tiếp ra tay, nhanh như chớp xuất hiện ở trước người Ninh Tình Tình, Ninh Thiếu Khanh cũng rất nhanh, tiến lên đẩy Ninh Tình Tình ra, chính mình bị Mạnh Đào bóp chặt cổ.

Ninh Tình Tình bị đẩy té ngã trên đất, nhìn đến Ninh Thiếu Khanh bị bắt, nôn nóng kêu lên: “Ca.”

Muốn đi cứu, lại bị Ngự lâm quân dùng kiếm kề lên cổ.

“Chỉ cần các ngươi không phản kháng, Bổn thống lĩnh sẽ không tổn thương các ngươi.” Mạnh Đào nói rồi đem Ninh Thiếu Khanh giao cho Ngự lâm quân.

Mắt thấy Mạnh Đào muốn đem hai người đi, Tướng gia kêu lên: “Đại thống lĩnh.”

Mạnh Đào dừng lại, kêu Ngự lâm quân đi ra ngoài trước, sau đó mới nói: “Tướng gia, đây là ý tứ của bệ hạ, thỉnh Tướng gia chớ có làm khó hạ quan.”

“Bệ hạ muốn xử trí bọn họ như thế nào?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-phu-ac-doc-bi-cac-nam-chinh-nghe-duoc-tieng-long/chuong-415.html.]

Bệ hạ muốn xử trí như thế nào, kia đều là cơ mật, người bình thường đều không thể biết, huống chi là tướng quốc thân hãm tử tù.

Mạnh Đào có chút khó xử, cuối cùng chỉ nói: “Bệ hạ còn có rất nhiều người muốn tìm nhưng không tìm được.” 

Ý tứ chính là, bệ hạ muốn không phải bọn họ, mà là nhi nữ của cổ Thái Tử. 

Bệ hạ biết từ trên người Tướng gia cùng tông chủ hỏi không được thứ gì, cho nên mới dùng chiêu dẫn xà xuất động, đem những người khác dẫn ra, khiến cho bọn họ khai ra nhi nữ của cố Thái Tử đang ở đâu.

Mạnh Đào cũng chỉ có thể nói đến đây, hắn cũng không dám nói tiếp, bước nhanh rời đi.

Lúc này đến phiên tông chủ sốt ruột, không phải đã an bài bọn họ rút lui sao? Bọn họ còn trở về làm cái gì? Quả thực là hồ nháo.

Ngự lâm quân đem hai người ra khỏi Cẩm Y Vệ sở, trên đường đi, nguyên bản đường phố yên tĩnh, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, nhưng trầm ổn hữu lực, hiển nhiên đều là cao thủ. 

“Có người cướp tù, cẩn thận.” Mạnh Đào phản ứng trước tiên, nhưng đã chậm.

Đường phố tối đen, không ngừng có hắc y nhân nhảy ra, giải quyết từng Ngự lâm quân. 

Hai ba phút ngắn ngủn, Ngự lâm quân còn chưa có tìm được địch nhân ở đâu, cũng đã ngã xuống một lượng lớn.

Mạnh Đào phản ứng vẫn còn nhanh nhẹn, thời điểm một bóng đen có ý đồ tới gần Ninh Tình Tình, hắn cũng không có nhìn tình huống. Một chưởng c.h.é.m ra.

Giây tiếp theo, một bóng đen bay ngược ra ngoài, “Oa” một tiếng phun ra một búng máu.

Nhưng Mạnh Đào cũng bởi vì một động tác này bị bốn năm hắc y nhân vây quanh, võ công hắn tuy cao, nhưng một lần đối phó bốn năm võ lâm cao thủ, cũng chỉ là có thể tự bảo vệ mình, căn bản không thể thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngự lâm quân phía sau bị tiêu diệt.

Sau đó đám người Ninh Thiếu Khanh liền nghênh ngang rời đi.

Mấy người đang giao đấu thấy đám người Ninh Thiếu Khanh được cứu đi, lập tức chuẩn bị lui lại, nhưng Mạnh Đào là người nào nha, bọn họ muốn lui là có thể lui sao.

Hắn ra mấy chiêu liền đánh bại được người, lại bắt thêm được một người khác, nhưng hai người này thấy chạy trốn vô vọng, liền trực tiếp uống thuốc độc tự sát.

Cho nên kết quả là, hắn một người cũng không bắt được, ngược lại đã mất đi trăm Ngự lâm quân. 

Hắc y nhân cứu được hai người Ninh Tình Tình, lập tức liền phân tán rút lui, quan binh hẳn là lập tức sẽ lùng bắt toàn thành, bọn họ phải mau chóng tìm chỗ ẩn thân.

 

Loading...