Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Minh Tinh Showbiz và Chàng Game Thủ Lạnh Lùng - Chương 9-12

Cập nhật lúc: 2024-09-22 11:13:59
Lượt xem: 4,736

9

Kết thúc trận đấu luyện tập, việc ghi hình ngày đầu tiên cũng tạm thời khép lại. Ăn tối xong, những thành viên khác lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng bởi vì nhiệm vụ tháng này của Giang Tứ vẫn chưa hoàn thành, nên anh còn phải livestream chơi game.

Tiểu Kỳ thương hại vỗ vai Giang Tứ:

"Tứ ca, chỉ còn mình anh tăng ca trong phòng huấn luyện thôi. Haiz, thật cô đơn."

Tôi nhìn Giang Tứ, do dự lên tiếng:

"Nếu anh không ngại, em ở lại với anh nhé? Chỉ là sợ em ở bên cạnh sẽ làm phiền anh."

Giang Tứ sửng sốt:

"Sao có thể làm phiền chứ?"

Nửa câu sau của Giang Tứ, giọng nói nhỏ đến mức tôi gần như không nghe thấy:

"Rõ ràng, anh còn đang vui mừng không kịp..."

10

Cứ như vậy, tôi cùng Giang Tứ trở lại phòng huấn luyện, bắt đầu livestream. Giang Tứ bật camera, nói với tôi:

"Chào khán giả trong phòng livestream đi."

Tôi vẫy vẫy tay:

"Xin chào mọi người, tôi là Lục Lê. Gần đây tôi đang tham gia một chương trình tạp kỹ, nên đã đến đội TK để trải nghiệm cuộc sống của tuyển thủ eSports. Ngày mai chương trình sẽ tiếp tục phát sóng, mong mọi người chú ý theo dõi nhé."

Có lẽ hiệu quả của chương trình hôm nay cũng khá tốt.

Lần này, bình luận chửi mắng tôi trong phòng livestream lại rất ít. Ngược lại, fan CP của tôi và Giang Tứ tràn ngập màn hình.

Giang Tứ nhìn bình luận, khóe môi khẽ cong lên, không nói gì.

Hơn nữa, anh ấy trông có vẻ rất vui...

Giang Tứ kéo tôi vào đội, vừa định bắt đầu game, phòng livestream bỗng nhiên nổ tung với hiệu ứng quà tặng tràn ngập màn hình.-- Là món quà đắt nhất toàn sever, vòng quay tình yêu.

Người này trực tiếp tặng 52 cái.

Khi nhìn rõ tài khoản của cô ta, tôi sững người trong giây lát. ID được chứng nhận với chữ V đỏ - Tô Lâm Y.

11

Tô Lâm Y không chỉ tặng rất nhiều quà, mà còn gửi một banner sang trọng hiển thị toàn sever:

【Giang Tứ ca ca, lâu rồi không gặp, anh nhớ đồng ý kết bạn game với em nhé! Cũng cho em chơi cùng với nha~ (làm nũng.jpg)】

Đồng thời, trên giao diện game của Giang Tứ cũng hiện lên một yêu cầu kết bạn từ Tô Lâm Y.

Bình luận bùng nổ:

【Cô ta siêu thích anh ấy! Tôi thực sự khóc thét.】

【52 vòng quay tình yêu, hết hơn hai trăm triệu rồi chứ!】

【Giọng điệu của Tô Lâm Y này, cảm giác thân thiết với Giang Tứ quá.】

Trái tim như bị cào nhẹ, dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

Tô Lâm Y hình như thực sự có quan hệ rất tốt với Giang Tứ, luôn gọi anh là "Giang Tứ ca ca", hơn nữa trong tập đầu tiên cô ta còn gọi điện thoại mời Giang Tứ duo cùng.

Trên giao diện game, Tô Lâm Y liên tục gửi tin nhắn "xin mời". Giang Tứ khựng lại một chút, cuối cùng cũng nhấn "đồng ý".

Giọng nói của Tô Lâm Y vang lên trong kênh trò chuyện game.

Giọng cô ta rất ngọt:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-minh-tinh-showbiz-va-chang-game-thu-lanh-lung/chuong-9-12.html.]

"Giang Tứ ca ca, em là Tô Lâm Y. Lúc tết, em, anh và Tiểu Kỳ đã cùng tham gia lễ trao giải, anh còn nhớ em không?"

Giang Tứ nhàn nhạt "ừm" một tiếng.

Tô Lâm Y cười khẽ:

"Em biết ngay Giang Tứ ca ca sẽ không quên em mà. Trước đây em bị bong gân, nên không thể tham gia tập này, nếu không người livestream cùng anh đáng lẽ phải là em mới đúng."

Tô Lâm Y lại tiếp tục đắc ý nói:

"Cho nên, chị Lục Lê, cơ hội này là em nhường cho chị đấy, chị phải biết trân trọng nhé. Tuy là chị hại em bị bong gân, nhưng em cũng sẽ không so đo đâu! Nói chứ, trình độ chơi game của chị Lục Lê vẫn luôn rất kém, hay là chị thoát đội trước đi, để em và Giang Tứ ca ca chơi cùng, như vậy sẽ không ai kéo chân sau nữa."

Bình luận:

【Hả? Buổi livestream chương trình eSports trước đó bị delay, vừa hay quay được cảnh Tô Lâm Y bị bong gân, chẳng phải cô ta vì đi quá vội va vào bậc thang mới bị bong gân sao? Chuyện này cũng đổ lỗi cho Lục Lê được?】

【Tự dưng kêu người ta thoát đội? Không phải, cô là ai vậy? Mặt hơi dày rồi đấy.】

【Tuy Lục Lê chơi kém, nhưng cũng chưa đến lượt Tô Lâm Y ra lệnh đâu... 】

Tôi im lặng, không nói gì.

Giang Tứ chậm rãi gõ một dấu hỏi chấm trong kênh trò chuyện. Anh ấy lạnh lùng nhìn Tô Lâm Y, nói:

"Ngoại trừ lễ trao giải lần đó, chúng ta hình như không có giao tình gì khác thì phải. Cũng xin cô đừng cố tình gây war nữa. Còn nữa, ngay cả chơi game cũng phải ra vẻ bề trên chỉ trích người khác, vậy thì đúng là rất nhàm chán. Quà tôi sẽ hoàn trả toàn bộ, xin phép tắt livestream."

Bình luận:

【Fan CP như tôi xem đã quá! Giang Tứ ngầu bá cháy, đúng là màn phản dame cực gắt!】

【Nghe mấy lời trà xanh của Tô Lâm Y là thấy buồn nôn rồi.】

【Á á á, vậy là Giang Tứ và Tô Lâm Y căn bản không thân thiết, vẫn luôn là Tô Lâm Y đang ké fame à?】

【OMG, trong ấn tượng của tôi, đây là lần đầu tiên Giang Tứ tức giận như vậy đấy.】

12

Tắt livestream, trong phòng huấn luyện chỉ còn lại một sự tĩnh lặng.

"Xin lỗi, đã làm em buồn rồi."

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Giang Tứ.

Giang Tứ nghiêm túc nói:

"Có lẽ là do ích kỷ, tôi rất sợ em hiểu lầm. Tôi và Tô Lâm Y chỉ gặp nhau thoáng qua ở lễ trao giải dịp Tết thôi, không thân thiết gì cả. Tôi cũng không biết tại sao cô ta cứ luôn dùng giọng điệu thân mật để gọi tôi."

"Đồng ý lời mời lập đội của cô ta cũng chỉ là vì lịch sự, tôi không ngờ sẽ xảy ra chuyện sau này. Xin lỗi, là tôi làm không đủ tốt, không bảo vệ được em."

Trái tim tôi đập loạn nhịp.

Chẳng cần phải xin lỗi tôi đâu, anh có làm gì sai đâu.

Nghĩ vậy, nhưng tôi lại không nói ra.

Tôi tham luyến chút hơi ấm mà Giang Tứ dành cho mình.

Cuối cùng, tôi chỉ khẽ nói:

"Cảm ơn anh vì đã lên tiếng bảo vệ em. Có thể... ở lại với em thêm một lúc nữa được không?"

"Được."

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Ánh đèn phác họa đường nét gương mặt Giang Tứ, khiến anh trông vô cùng dịu dàng.

Trong góc khuất, dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ nảy mầm. Khoảnh khắc này mới vừa được lưu giữ, vậy mà tôi đã cảm thấy có chút không muốn rời xa.

 

Loading...