Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Minh Tinh Showbiz và Chàng Game Thủ Lạnh Lùng - Chương 1-2

Cập nhật lúc: 2024-09-22 11:11:53
Lượt xem: 4,834

Tôi tham gia show giải trí về eSports. Khi đang chơi game, tôi bị đồng đội mắng té tát:

"Cô là shipper giao đồ ăn à? Sao cứ thích feed mạng thế?"

"Gà thế này thì đừng chơi game nữa."

Tôi lập tức quỳ lạy xin tha: "Em sai rồi, anh yêu ơi, em xin lỗi."

Đồng đội: "???"

Tôi tiếp tục làm nũng:

"Anh yêu giỏi quá, em c.h.ế.t 15 lần mà anh vẫn gánh em được, anh yêu ôm em một cái đi."

"Cảm ơn anh yêu, em yêu anh."

Đồng đội: "..."

Một lúc lâu sau, anh ấy mới ngại ngùng nói:

"Được rồi, ôm một cái, anh cũng yêu em."

"À, thêm bạn bè liên lạc được không? Sau này anh sẽ gánh em."

Có người dựa vào ID game, nhận ra đồng đội của tôi là đại thần eSports Giang Tứ.

Tối hôm đó, hot search nổ tung.

#Anh yêu ôm một cái#

#Giang Tứ bị câu thành cá lóc#

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

#Kinh ngạc! Đại thần eSports hàng đầu hóa ra là não yêu đương#

1

Tôi là nữ minh tinh "hắc hường" của giới giải trí.

Vì bình thường quá mê game nên tôi được mời tham gia một show truyền hình trực tiếp về eSports.

Phần đầu tiên của chương trình là các khách mời cùng nhau chơi một trận đấu giải trí. Nhưng vừa kết thúc ván đầu tiên, tôi đã toát mồ hôi đầm đìa, bị tướng đi rừng bên kia gank c.h.ế.t đến 12 lần.

Haha, tôi không muốn sống nữa.

Tôi nhắm mắt tuyệt vọng.

Tô Lâm Y, kẻ thù không đội trời chung của tôi, còn mỉa mai:

"Chị Lục Lê à, đáng lẽ đã thắng rồi, nhưng không còn cách nào khác, chị feed cho bên kia quá nhiều tiền rồi."

"Hay là ván sau chị tự chơi đi, đừng chơi cùng chúng em nữa."

Tôi và Tô Lâm Y ra mắt cùng thời điểm. Nhưng vì tôi có ngoại hình xinh đẹp nên tài nguyên của tôi luôn tốt hơn cô ta rất nhiều. Cô ta luôn coi tôi như cái gai trong mắt. Lâu dần, chúng tôi cũng trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Bình luận cũng bị lời nói của Tô Lâm Y dẫn dắt theo một hướng tiêu cực:

【Đúng vậy, Lục Lê gà quá đi? Không có cô ta thì đã thắng từ lâu rồi.】

【Thật không hiểu ban tổ chức mời Lục Lê đến làm gì? Chơi game cũng như trò hề.】

【Y Y nói đúng! Đừng chơi cùng Lục Lê nữa, một con sâu làm rầu nồi canh!】

Đọc nhiều bình luận ác ý rồi, mấy bình luận này cũng chỉ như muối bỏ bể.

Tôi thờ ơ nói:

"Được thôi, mọi người lập team đi, tôi tự chơi một mình cũng được."

Hừ.

Tôi sẽ tự cô lập bản thân với cả thế giới.

2

Tôi bắt đầu hành trình solo. Nhưng không ngờ, lại không suôn sẻ như vậy.

Chơi Tiểu Kiều, lại bị tướng Lanling Vương bên kia nhắm vào, bị gank thành 0-15-0.

Bình luận:

【Không phải chứ, Lục Lê gà quá vậy, đổi tôi lên chơi còn tốt hơn cô ta!】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-minh-tinh-showbiz-va-chang-game-thu-lanh-lung/chuong-1-2.html.]

【Chị gái ơi, biết mình chơi gà như vậy còn lên show truyền hình làm trò cười cho thiên hạ, trong đầu chị đang nghĩ gì vậy?】

【Thế này nhé, nhà tôi còn mấy mẫu ruộng chưa cày, Lục Lê đừng chơi game nữa, đến giúp tôi cày ruộng đi.】

Tôi cảm thấy trên người có một luồng khí c.h.ế.t chóc nhè nhẹ, như một cái xác, nhưng vẫn còn sống.

Trong lúc chờ nhân vật hồi sinh, tôi phát hiện đồng đội đã mở mic. Anh ấy có chút bực bội nói:

"Tiểu Kiều, cô là shipper giao đồ ăn à? Sao cứ thích feed mạng thế?"

"Gà thế này thì đừng chơi game nữa."

Bình luận điên cuồng spam:

【Cười c.h.ế.t mất, đồng đội cũng không chịu nổi nữa rồi.】

【Ha ha ha ha ha ha, shipper giao đồ ăn, cười ẻ.】

【Không nhịn được cười nữa, kỹ năng của Lục Lê đúng là rác rưởi, ai làm đồng đội của cô ta người đó xui xẻo.】

Phải nói là, mặc dù anh chàng này đang mắng tôi, nhưng giọng nói của anh ấy cũng khá hay.

Tôi lại nhìn bảng điểm.

Đồng đội đi rừng vừa mắng tôi, đã ăn được hơn chục mạng rồi, có thể nói là đang gánh team cực mạnh.

Trong đầu lóe lên một tia sáng, tôi chợt nhớ ra một chiêu vừa học được trên mạng mấy hôm trước, chỉ cần đủ mặt dày, đồng đội sẽ không mắng tôi nữa!

Tôi cũng mở mic, nhỏ giọng nói:

"Em sai rồi, anh yêu ơi, em xin lỗi."

Đồng đội im lặng.

Một lúc sau, anh ấy mới gõ ra mấy dấu chấm hỏi trong khung chat. Tôi tiếp tục làm nũng:

"Anh yêu giỏi quá, em c.h.ế.t 15 lần mà anh vẫn gánh em được, anh yêu ôm em một cái đi."

"Cảm ơn anh yêu, em yêu anh."

Đồng đội hoàn toàn im bặt. Ngay khi tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không trả lời nữa, thì trong mic đột nhiên vang lên tiếng ho nhẹ. Anh ấy có chút ngại ngùng nói:

"Được rồi, ôm một cái, anh cũng yêu em."

"À, thêm bạn bè liên lạc được không? Sau này anh sẽ gánh em."

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Cái gì?

Sao tự dưng anh ấy cũng yêu tôi rồi?

Bình luận cũng nổ tung:

【Lục Lê mặt dày quá đi, tôi ngất.】

【Đây là tình tiết gì vậy, sao tự dưng lại thành show hẹn hò rồi?】

【Lần này hiệu ứng chương trình đúng là bùng nổ thật rồi, còn xin thêm bạn bè nữa chứ, không lẽ thật sự yêu đương luôn sao?】

【Tôi cười đau cả bụng, Lục Lê câu cá giỏi quá, câu cho đồng đội thành cá lóc luôn rồi...】

Lúc này tôi thật sự có chút ngại ngùng. Nhưng mà có người gánh, đây quả là chuyện tốt trời ban!

Tôi nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn anh yêu."

Đồng đội bên kia lại ho khan mấy tiếng:

"Cái kia, cái kia, giọng em hay quá... "

"Ván sau chúng ta chơi tướng couple nhé?"

"À đúng rồi, anh tặng em skin mới ra nha."

"Em... em có muốn dùng skin Valentine cùng anh không?"

Tôi lấy tay che mặt, cố gắng hạ nhiệt, nhỏ giọng như muỗi kêu: "Muốn."

Bình luận: 【Gặp phải não yêu đương rồi! Con bé này, có thể cho chị diễn vài tập không?】

 

Loading...