Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Hôn - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-10-01 15:14:24
Lượt xem: 1,205

Tôi đi ra cửa, anh ta không nói gì, tiễn tôi ra cổng công ty.

Đến cửa, anh ta hỏi tôi: "Vừa rồi hai người nói gì vậy? Váy gì cơ?"

"À, em nói anh mua cho em cái váy, tiếc là em béo quá mặc không vừa, cô ấy liền đùa là chắc anh không phải cố ý đâu?"

Sắc mặt Phó Khải Thừa thay đổi: "Cô ta nói vậy sao?"

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Tôi lại giả vờ ngạc nhiên: "Sao vậy? Người trẻ tuổi họ thích nói đùa, chúng ta mà nghiêm túc thì mất vui đấy."

"Nói đùa cũng không thể nói bừa được, cô ta biết cái gì..." Phó Khải Thừa thở dài, như đang cố kìm nén cơn giận.

Tôi nói: "Chắc là do tiếp xúc lâu nên thân thiết với anh rồi. Cô ấy là lễ tân ở công ty cũ của anh đúng không?"

"Ừ."

"Cô ấy nói cô ấy thi đậu thạc sỹ là do anh động viên đấy! Haiz, lúc anh động viên em thì em lại thi trượt, đúng là không có chí tiến thủ!"

Anh ta dừng bước, quay đầu nhìn tôi: "Cô ta nói với em vậy sao?"

"Ừ, cô ấy nói anh thường xuyên dạy bảo nhân viên phải cầu tiến, còn động viên cô ấy thi thạc sỹ." Tôi nói với giọng điệu thoải mái, rồi nói tiếp, "Bảo sao anh ra ngoài khởi nghiệp, cô ấy cũng theo anh, có thể nói đó là nhờ sự tin tưởng và giúp đỡ của anh."

Phó Khải Thừa ậm ừ cho qua chuyện.

"Khải Thừa, anh làm sao vậy? Sao cứ lơ đãng thế?" Tôi hỏi.

"Không có gì, hơi mệt thôi."

"Phải đấy, vừa rồi cô ấy cũng nói, thường xuyên phải tăng ca với anh, còn phải tiếp khách, vất vả lắm, anh đối xử với người ta tốt một chút đấy."

Phó Khải Thừa nhíu mày: "Cô ta nói với em là thường xuyên phải tăng ca với anh?"

Tôi gật đầu: "Ừ."

"Cô ta nói linh tinh gì vậy, em yêu, em đừng suy nghĩ nhiều." Anh ta lạnh lùng nói.

"Thôi nào, trong mắt anh em nhỏ nhen vậy sao? Anh không nói thì em cũng chẳng nghĩ đến chuyện đó, tăng ca thì có gì đâu?" Tôi khoác tay anh ta, "Hơn nữa, em với cô ấy cũng khá hợp nhau mà. À, cô ấy tên gì nhỉ?"

"Dương Tiểu Na."

"Biết rồi, anh mau quay lại làm việc đi, em về trước đây."

"Em yêu..." Anh ta bỗng nhiên ấp úng, "Thôi, không có gì."

Anh ta lặng lẽ nhìn tôi, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi - khác hẳn với vẻ mệt mỏi giả tạo trước đây.

Dưới sự chia rẽ của tôi, cuối cùng anh ta cũng bắt đầu mệt mỏi với việc ứng phó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-hon/chuong-17.html.]

Anh ta xoay sở giữa hai người phụ nữ, vui vẻ như con mèo vờn cuộn len.

Nhưng cuối cùng tự chui đầu vào rọ, khiến anh ta không thể nhúc nhích, chính là cuộn len trong tay anh ta.

Tôi nhìn theo bóng lưng Phó Khải Thừa đi vào công ty, rồi thẳng tiến vào bộ phận dự án.

Chẳng bao lâu sau, Dương Tiểu Na bị anh ta gọi ra, hai người vào phòng họp, không biết nói gì với nhau.

Tôi không thể đánh giá thấp kẻ thù của mình - có lẽ chẳng bao lâu nữa, Phó Khải Thừa sẽ phát hiện ra, Dương Tiểu Na không phải là người gửi ảnh hành hạ mèo.

Thậm chí, anh ta rất có thể sẽ trực tiếp nghi ngờ đến tôi.

Vì vậy, tối hôm đó, tôi quyết định thừa thắng xông lên.

Sau khi sinh con, giấc ngủ của tôi trở nên rất kém, thường xuyên phải nghe phát sóng trực tiếp để dễ ngủ, còn theo dõi một blogger tình cảm rất nổi tiếng, thường xuyên kết nối với mọi người, nói những câu chuyện vụn vặt thường ngày, đưa ra lời khuyên cho mọi người.

Thông thường vào lúc này, tôi sẽ vặn nhỏ âm lượng điện thoại, đặt bên cạnh gối, Phó Khải Thừa cũng có thể nghe thấy, nhưng anh ta chưa bao giờ để ý.

Tối nay, tôi mãi không ngủ được, cho đến mười hai giờ đêm, tôi nói nghe thấy Minh Tâm tỉnh giấc, muốn đi xem một chút, điện thoại cứ để nguyên chỗ cũ.

Tôi đã thuê "diễn viên" trên internet từ trước, kết nối với blogger này, kể về trải nghiệm "làm tiểu tam" đầy kích thích của mình.

Khi thuê người kết nối, tôi đã nói rõ với đối phương rằng, chỉ là diễn một vở kịch, toàn bộ sự việc đều là hư cấu, blogger cũng sẽ bật phần mềm thay đổi giọng nói, cô ấy mới yên tâm.

Và username của cô ta, được cố tình sửa thành chữ cái cuối cùng trong tên WeChat của người phụ nữ đó, rồi thêm một chữ Na.

"Tiểu Na" này thẳng thừng tuyên bố rằng mình vẫn đang làm tiểu tam, đối phương có bằng tiến sĩ, từng là đồng nghiệp với cô ta. Lúc đó, cô ta chỉ là một lễ tân, chính hắn ta đã khuyến khích cô ta thi cao học.

Vị tiến sĩ này kết hôn sớm khi còn trẻ, nhưng thực chất hắn ta không yêu vợ mình, chỉ muốn thuần hóa cô ấy, lấy việc làm nhục cô ấy làm niềm vui.

Sau này, người đàn ông kia khởi nghiệp, cô ta cũng theo đến công ty mới, vợ cả thường xuyên đến đưa cơm, cô ta lại ngang nhiên ngoại tình ngay trước mắt vợ cả.

Nói đến đây, khu bình luận đã vô cùng náo động, tiếng mắng chửi nổi lên không ngừng.

Streamer cũng có chút sửng ngỡ, hỏi: "Vậy cô gọi điện đến đây là muốn làm gì?"

"Tiểu Na" nói: "Tôi hơi chán rồi, thấy không đủ kích thích, người phụ nữ đó quá ngu ngốc, tôi muốn biết cô ta phát hiện chồng ngoại tình thì phản ứng thế nào."

Streamer hỏi: "Hả? Cô muốn làm gì? Cô không sợ người đàn ông đó biết được rồi sẽ trở mặt với cô sao?"

"Tôi không sợ, trong điện thoại tôi có ảnh hắn ta ngược đãi mèo, còn có bằng chứng hắn ta tự mình thừa nhận đã bạo hành tinh thần vợ mình."

Nghe cô ta nói vậy, khu bình luận lập tức bùng nổ, lúc này, số người xem đã gần hai vạn.

Tôi đang ôm Minh Tâm dỗ ngủ thì Phó Khải Thừa xông vào, tay cầm điện thoại của tôi, vẻ mặt có chút điên cuồng.

Tôi giật mình, nhìn về phía anh ta: "Sao vậy? Anh đi ngủ trước đi, Minh Tâm vừa mới ngủ, em ở đây với con một lát."

Anh ta im lặng đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi.

Loading...