Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ HOÀNG PHÁT SÓNG TOÀN NĂNG CỦA ĐỊA NGỤC - Chương 21 - 22

Cập nhật lúc: 2024-05-10 01:51:08
Lượt xem: 167

21

Suốt cả ngày, Lý Quyên đều đưa Dao Dao đi chơi ở công viên.

Nhưng khi mặt trời sắp lặn, Dao Dao bắt đầu trở nên lo lắng.

Lúc này, tôi cũng nhắc nhở Lý Tiểu Quyên, thời gian sử dụng hộp mù sắp hết.

Tiểu Quyên gật đầu, dẫn theo Dao Dao trở về nhà. Quay lưng lại với sân, Tiểu Quyên quyến luyến nhìn cha mẹ, rồi để Dao Dao tự đi vào. 

"Con gái bất hiếu, kiếp này không thể báo đáp ân dưỡng dục của cha mẹ. Nếu có kiếp sau, con nhất định sẽ phụng dưỡng hai người thật tốt." 

Nói xong, Tiểu Quyên đau đớn quỳ xuống trước mặt cha mẹ trong sân, lạy ba cái.

...

Tôi đi theo Tiểu Quyên trở lại nhà Tống Phi. 

Trong sân có một chiếc ô tô nhỏ. 

Rõ ràng Tống Phi và Tôn Oánh Oánh đã về nhà, đang ngồi trong phòng khách ăn KFC. 

Tiểu Quyên xông vào, nhanh chóng đóng sầm cửa trước nhà lại. 

Tôi đứng trong sân, vừa nghe tiếng đ.ấ.m đá, vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp của thôn quê. 

"Để con gái tôi ăn phân của anh à? Hôm nay, hai người hãy cùng nhau ị ra, rồi cùng nhau ăn!" 

Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên: "Cô là Tiểu Quyên?" 

"Cứu tôi, có ma kìa!!!" 

Một tràng tát tai đinh tai nhói óc lại vang lên... 

Nghe kỹ hơn, còn có cả tiếng xương gãy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-hoang-phat-song-toan-nang-cua-dia-nguc/chuong-21-22.html.]

22

"Tiểu Quyên, tôi quỳ xuống cầu xin cô, tha cho tôi đi, là con tiện nhân này đã hành hạ Dao Dao của chúng ta..."

Tiếng hét giận dữ của Tiểu Quyên vang lên: "Phỉ! Tống Phi, đồ súc sinh! Muốn sống thì được, trong hai người, đứa nào ăn phân nhiều hơn, đứa đó có thể sống!" 

"Tôi ăn..." 

"Tôi ăn... cầu xin cô, tha cho tôi đi! Sau này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với Dao Dao!"

...

Trời dần tối hẳn. Những tiếng nôn mửa, tiếng tát tai trong nhà không ngừng. 

Tôi đang chuẩn bị để Tiểu Quyên ra tay giải quyết lần cuối, thì một đạo sĩ mặc áo vàng bước vào sân. 

Ông ta nhìn tôi rồi lắc đầu. 

Đạo sĩ lại quay sang nhìn phòng khách, mắt ông ta nheo lại. "Quỷ dữ phương nào, dám gây họa trần gian? Hôm nay, lão đạo nhất định phải bắt ngươi!" 

Nói xong, ông ta định đẩy cửa xông vào. 

Trong khi đó, Tống Phi và Tôn Oánh Oánh trong phòng như bắt được phao cứu mạng, điên cuồng kêu cứu. 

"Cứu tôi! Sư phụ!" 

"Sư phụ, ở đây có ma kìa!" 

Tôi dịch chuyển tức thời đến trước cửa, lôi ra một lệnh bài đen tuyền. " m phủ làm việc, người ngoài miễn vào!" 

"Đạo trưởng làm ơn tránh cho!" 

Lão đạo vứt lại một câu "Xin cáo từ", hai chân giống như đạp phải bánh xe lửa, quay đầu bỏ chạy mà không thèm nhìn lại tôi.

 

Loading...