Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nhu Nhu của anh - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-12 15:51:25
Lượt xem: 289

Quan Kỳ

1

Hôm nay là thứ Sáu và ngoài cửa sổ đang mưa.

Nghĩ đến việc gặp lại Nhu Nhu, trong lòng anh khó mà kiềm chế được.

Luyện tập vẻ mặt bình tĩnh trước gương.

Nhu Nhu rất thông minh, chỉ cần lộ một chút sơ hở, chắc chắn anh sẽ bị em phát hiện.

May mắn thay, anh đã làm rất tốt trong ba năm.

Đã rất thành thạo rồi.

2

Nhu Nhu lại ngoan ngoãn chờ đợi anh.

Em luôn như vậy.

Tôi đặt hoa xuống, ngẩng đầu cười nói: “Hôm nay trời hơi lạnh, Nhu Nhu à.”

Tôi tự hỏi liệu em có lạnh không.

"Chúc mừng kỷ niệm năm năm."

Đã năm năm trôi qua rồi, thật nhanh.

Em cũng rời xa anh được ba năm rồi.

Nếu em vẫn còn ở đây, nhất định ngày lễ kỷ niệm này sẽ vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Chắc hẳn em sẽ vồ lấy anh từ sáng sớm và lôi anh khỏi giường.

Sau đó anh sẽ xuống nhà mua bánh dâu.

Nhưng hôm nay anh không có thời gian để mua bánh dâu nữa.

Anh chỉ muốn gặp em.

3

Trên đường tới đây anh đã gặp Vương Béo.

Những đứa trẻ nhà cậu ấy thật dễ thương.

Nhu Nhu, nếu em vẫn ở đây, con của chúng ta có lẽ cũng đã lớn như thế này rồi.

Anh chưa từng nói với em rằng trước khi em gặp tai nạn, anh đã bàn với chú dì về việc dẫn em đến ra mắt họ hàng.

Anh muốn cho em một bất ngờ.

Nhưng anh lại chẳng bao giờ có thể thông báo cho em được nữa.

Nhưng đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả. Trong trái tim anh, em đã là người mà anh muốn gắn bó suốt quãng đời còn lại.

Chỉ là con người và ma quỷ đi trên những con đường khác nhau nên anh không thể chính thức nói cho em nghe chuyện đó được thôi

Nhưng chỉ cần nhìn em thế này i cũng khiến anh rất mãn nguyện rồi.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

4

Em có thấy khó chịu về những điều anh kể mỗi lần đến đây không, Nhu Nhu?

Anh nói với em rằng cuộc sống của anh rất tốt.

Nhưng thực ra nó cũng không tốt lắm.

Nhà quá vắng vẻ, xuân hạ thu đông của anh mờ mịt chỉ có một mình..

Anh vẫn chưa quen với việc sống thiếu em,  nếu em biết chắc chắn em sẽ bịt tai lại và nói rằng anh thật ngu ngốc.

Được rồi được rồi. Anh thừa nhận.

Anh ngốc thật.

5

Em có muốn ăn dâu tây không?

Anh thấy em cố gắng lấy nó một cách ngốc nghếch đáng yêu.

Khi anh nói Vương béo muốn giới thiệu đối tượng cho anh, mặt em tối sầm lại.

Vẫn không thể giấu được cảm xúc như trước đây.

Nói được vài câu, mắt em đã đỏ hoe.

Trước đây em nói với anh rằng, em đã lớn rồi, em không khóc nhè như khi còn nhỏ nữa đâu.

Nhưng em bị anh nhìn thấy rồi này.

Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình có thể lại được thấy em như thế này.

Kẻ nói dối nhỏ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nhu-nhu-cua-anh/chuong-6.html.]

6

Nhu Nhu.

Anh đã nghe thấy tất cả rồi.

Em không thể ở lại thế giới này mãi mãi, phải không?

Có vẻ như anh đã sai rồi.

Lẽ ra anh nên nghĩ đến điều đó sớm hơn.

Thực ra anh còn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đột nhiên lại không nói được gì.

Anh cứng đờ tại chỗ, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn khỏi cơ thể.

Trái tim của anh đau.

Đau đến mức anh không thể thở được.

Anh phải mất một thời gian dài mới có thể hồi phục.

7

Anh nói cho em biết, từ giờ trở đi anh sẽ đến gặp em mỗi ngày, được không?

Thực sự, anh không thể sống thiếu em.

tuần trước.

Còn một tuần cuối cùng cho chúng ta.

Nhu Nhu, hãy để cho anh tự quyết định một lần.

Bắt đầu đếm ngược lần gặp gỡ giữa chúng ta nhé.

 8

Nhu Nhu, em lại nói về việc để anh bắt đầu lại cuộc sống mới.

Lần này có lẽ anh thực sự phải diễn một vở kịch như vậy cho em xem rồi.

Làm ơn đừng khóc, xin em.

Bởi vì dù nhìn thấy em khóc nhưng anh lại không thể ôm em được.

9

Anh tinh tế kể lại mọi chuyện xảy ra giữa anh và cô ấy.

Dù em nghe có hiểu hay không thì anh vẫn muốn kể cùng em mọi chuyện.

Em nói dạo này anh nói nhiều hơn.

Nhưng nếu không nói ra thì sau này sẽ không có cơ hội.

Bảy ngày trôi qua thật nhanh.

Nhu Nhu.

Để làm cho vở kịch này trở nên giống thật hơn.

Anh đã cố ý dẫn cô gái ấy đến gặp em một lần.

Trước khi đi anh đã tháo chiếc nhẫn ra.

Em tinh ý như thế, chắc em đã nhìn thấy điều đó.

Nhu Nhu, em có trách anh không?

Em nói em không trách anh.

Nhưng anh tự trách chính bản thân mình.

 

10

Ngày đó đã đến rồi.

Nhu Nhu sao em không thể diễn tiếp vài phút nữa?

Làm sao một con ma có thể bị hạ đường huyết chứ, đồ ngốc.

Nhưng em khóc nhiều quá khiến anh cảm thấy có lỗi.

11

Anh đã nói là anh không muốn gặp em nữa.

Anh là Quan Kỳ, và khi yêu ai anh chỉ yêu một người thôi.

Nếu yêu bằng cả trái tim thì sẽ không còn chỗ cho người khác.

Nhưng anh vẫn chưa nói xong nửa câu còn lại.

Đời này anh chỉ yêu một người chính là em.

Loading...