Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhật Ký Báo Thù Của Mỹ Nhân Lắm Chiêu - Chương 09

Cập nhật lúc: 2024-05-17 19:16:50
Lượt xem: 300

Ta tiếp tục cười lạnh. 

 

"Lừa ai thế, một vị quan ngũ phẩm nho nhỏ như ông thì bận rộn cái gì, hả, bận tạo phản kế thừa đế vị hay sao?"

 

"Còn Lương Quyên Ngọc kia nữa, hai người nằm cùng một giường, chẳng lẽ ông không biết bà ta là loại người gì hay sao? Ta có thể giữ được mạng dưới tay thuộc hạ bà ta đã là phước lớn mạng lớn, còn đòi mời nữ tiên sinh gì chứ, không mời sát thủ tới là may rồi."

 

Phụ thân khựng lại, mặt đỏ tía tai, ông ta hất mạnh tay áo một cái, môi run lên bần bật. 

 

"Ngươi... Làm càn! Đó đâu phải những lời mà một tiểu thư khuê các nên nói ra, thô tục và chối tai quá!"

 

Ta lại trợn trắng mắt, bĩu môi nhún vai rồi ngồi xuống ghế thái sư phía sau án thư, nhấc chân lên vắt chéo, chọn một miếng bánh trên bàn để ăn. 

 

"Ta lớn lên ở thôn trang, không có cha mẹ dạy dỗ, cũng không được đi học thì ông hi vọng ta nói ra được lời hay ý đẹp gì chứ?"

 

Phụ thân hít sâu một hơi, xoa n.g.ự.c của mình. 

 

"Tri Ý, vi phụ sẽ mời một vị tiên sinh cho con, bắt đầu từ ngày mai con cứ ngoan ngoãn ở nhà đọc sách, cố gắng học mấy tháng, ít nhiều thì cũng phải biết được vài chữ."

 

Ta gật đầu rồi ngã lưng ra sau, lưng dựa vào ghế còn chân thì gác lên bàn. 

 

"Cũng không phải không được, có điều ta là người có yêu cầu tương đối cao về hoàn cảnh học tập. Hay là thế này đi, ta thấy thư phòng này của ông không tồi, sau này buổi sáng ta sẽ dùng nó, dù sao ban ngày ông cũng phải vào triều mà."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nhat-ky-bao-thu-cua-my-nhan-lam-chieu/chuong-09.html.]

 

Phụ thân lập tức trợn mắt.

 

"Không được, thư phòng là nơi quan trọng, vi phụ..."

 

Không chờ ông ta nói xong, ta đã vỗ m.ô.n.g đứng lên.

 

"Vậy thôi ta đi!"

 

Thấy dáng vẻ dầu muối không ăn của ta, cuối cùng phụ thân cũng hết cách, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, lại phái hai đại nha hoàn khác đi theo hầu hạ ta. 

 

"Đây là Thư Mặc, sau này nàng sẽ hầu hạ con đọc sách."

 

Cuối cùng cũng tới, muốn giám thị ta chứ gì, nhưng dù sao cũng đã thành công bước đầu tiên, sau này tìm đại cái cớ nào đó để đuổi nàng ta đi là được. 

 

10

 

Hiệu suất của phụ thân rất cao, hôm sau ta vừa mới rời giường thì tiên sinh được mời đã chờ sẵn trong thư phòng rồi. 

 

Vị tiên sinh này còn rất trẻ, vóc dáng cao ráo, mặc một bộ trường bào màu xanh, lúc cười rộ lên trên má trái còn có một lúm đồng tiền mờ mờ, nhưng lại trông có vẻ rất giả tạo. Thư Mặc lập tức đỏ mặt lên.

 

 

Loading...