Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhật Ký Báo Thù Của Mỹ Nhân Lắm Chiêu - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-05-17 19:13:58
Lượt xem: 268

5

 

Là ta chủ quan, không ngờ trông Thái tử thư sinh yếu ớt như thế mà lại biết võ công, sức lực cũng lớn hơn ta.

 

Ta còn chưa định hình được tình huống như thế nào thì đã bị hắn bắt chéo hai tay sau lưng để giữ chặt rồi, d.a.o găm cũng rơi xuống đất.

 

Thái tử cười lạnh.

 

"Trình độ của ngươi tệ quá đấy."

 

Ta nhe răng trợn mắt.

 

"Nhưng đủ đối phó với ngài rồi!"

 

Nói xong nhắm vào cổ hắn để cắn một cái, thế là hắn ngửa đầu ra sau theo bản năng, khiến ta cắn trúng phần xương quai xanh, cứng đến nỗi ta thấy đau răng.

 

Thái tử kêu lên một tiếng đau đớn, cửa phòng lập tức bị mở toang ra, hai gã thị vệ xách đao vọt vào trong.

 

"Hộ giá, hộ... Ồ... Làm phiền rồi."

 

Lúc này, hai cánh tay ta đang bị Thái tử dùng hai tay bắt chéo sau lưng, thoạt nhìn trông giống như hắn đang bế ta vậy. Ta bị ép phải ưỡn ngực, vì đang cắn cổ hắn nên đầu hắn hơi ngửa ra sau, tóc mai rối bời, cổ áo bị vạch ra một nửa.

 

Cảnh tượng này muốn mờ ám bao nhiêu là mờ ám bấy nhiêu.

 

Hộ vệ mặt đỏ tía tai chạy ra ngoài, còn hiểu ý đóng cửa lại.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nhat-ky-bao-thu-cua-my-nhan-lam-chieu/chuong-05.html.]

Thái tử tức giận, giơ tay bóp cằm ta, đôi mắt hẹp dài nheo lại, ánh mắt thâm thúy.

 

"Đúng là không sợ chết."

 

"Nói thật cho ngài biết, trên răng ta có bôi thuốc độc rất mạnh, ha ha... Hôm nay ngài c.h.ế.t chắc rồi."

 

Ta bắt đầu nói bậy nói bạ, quả nhiên vẻ mặt Thái tử lập tức thay đổi, sau đó hô to: "Người đâu, truyền thái y."

 

Nhìn vậy mà cũng biết sợ c.h.ế.t nhỉ.

 

Thái y tới rất nhanh, lúc thì thăm khám, lúc thì bắt mạch xem đầu lưỡi lật mí mắt, cuối cùng lại lấy một cái muỗng bạc nhỏ ra để cạo răng ta.

 

Mân mê một hồi, ta không chịu nổi nữa, trợn mắt nói: "Ta khai, ta khai, ta nói dối thôi, trên răng ta không có độc, chỉ là từ nhỏ tới lớn chưa từng đánh răng thôi."

 

Muốn đánh răng phải dùng muối tinh, hoặc là nha hương trù*, hồi ở thôn trang ta còn không có cơm để ăn thì đâu rảnh để quan tâm mấy chuyện này chứ.

 

(*Nha hương trù là loại bàn chải kết hợp với kem đánh răng, được phát mình ra vào thời nhà Tống.)

 

Nhưng ngày nào ta cũng súc miệng, từ nhỏ răng đã trắng hơn người khác một chút, cũng không có mùi gì lạ.

 

Thái tử nghe vậy thì mặt mũi lập tức xanh mét, dùng khăn tay ra sức lau sạch cổ.

 

"Đưa nàng ta đi đi!"

 

6

 

Không biết Thái tử nói với cha ta thế nào mà ông ta chỉ đứng ở ngoài cửa dặn dò ta vài câu, nào là phải nghe lời, không được bất kính với quý nhân, không lâu sau đó đã đi mất.

Loading...