Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhật Ký Báo Thù Của Mỹ Nhân Lắm Chiêu - Chương 03

Cập nhật lúc: 2024-05-17 19:12:41
Lượt xem: 352

Hai mắt ta sáng người, lời cha ta nói đã nhắc nhở ta, ở thời đại này, trách nhiệm gia tộc lớn hơn hết thảy. Thái tử là vị vua tương lai, nếu ta đi ám sát Thái tử, vậy có phải là cả nhà ta sẽ rơi vào đường cùng hay không?

 

Nhẹ thì mất đầu, nặng thì cả nhà bị tịch thu tài sản rồi mới c.h.é.m đầu?

 

Ha ha ha, được đấy, Thẩm Thư Yến, Lương Quyên Ngọc, Thẩm Bảo Châu, còn có đám người bắt nạt ta ở thôn trang nữa, tất cả hãy c.h.ế.t đi, đi c.h.ế.t cùng với ta.

 

Cha ta ra khỏi phòng chứa củi, giọng nói sốt ruột của Lương Quyên Ngọc truyền tới từ ngoài cửa.

 

"Lão gia, ngài tính dẫn nó đi theo thật à? Ngài cũng thấy dáng vẻ của nó hôm đó rồi mà, nếu như nó nổi điên trong yến hội thì Thẩm gia chúng ta biết giấu mặt vào đâu đây?"

 

Cha ta thở dài.

 

"Nàng tưởng ta muốn chắc? Phụ tá của Thái tử là bạn thân của cữu cữu nó, lần trước Thái tử nghe nhắc tới một lần nên ngài nhất quyết muốn được gặp nó. Nàng đừng tới chọc nó thì nó sẽ không tự dưng nổi điên đâu, cứ dỗ dành nó mấy ngày trước đi!"

 

Hai người vừa nói chuyện vừa rời khỏi đây, ta giơ tay bẻ gãy một khúc củi, cười lạnh thành tiếng.

 

Giả vờ giả vịt, nếu cữu cữu thật sự quan tâm ta thì ta đâu ra nông nỗi thế này chứ.

 

Bây giờ nhờ bạn thân thăm hỏi làm gì, đúng là giả tạo, nhàm chán.

 

3

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nhat-ky-bao-thu-cua-my-nhan-lam-chieu/chuong-03.html.]

 

Miệng vết thương trên mặt ta không nặng, dùng son phấn che là gần như không nhận ra được có gì khác thường. Mẹ kế gật đầu vừa lòng, cố gắng nở một nụ cười:

 

"Thẩm Tri Ý, chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi, muội muội con còn nhỏ tuổi, những chuyện nó làm đều là muốn tốt cho con thôi, chỉ là cách làm của nó không được ổn lắm. Các con là tỷ muội ruột thịt, con đừng so đo với nó nữa nhé."

 

Ta cười "ha ha".

 

"Biết rồi."

 

Không sao cả, dù sao tất cả chúng ta đều sắp c.h.ế.t rồi.

 

Ta ngồi trên xe ngựa, sờ con d.a.o găm giấu trong ống tay áo. Tối hôm qua ta chuồn êm ra khỏi phủ, cầm một cây trâm vàng để mua con d.a.o găm này.

 

Ta tìm được đá mài d.a.o ở nhà bếp, cặm cụi mài suốt cả đêm nên nó vô cùng sắc bén, mặc dù chưa tới mức c.h.é.m sắt như c.h.é.m bùn nhưng để g.i.ế.c một người cũng đủ rồi.

 

Xe ngựa nhanh chóng tới Đông cung, ta đi theo cha, quỳ gối hành lễ với Thái tử ở trong đại điện.

 

Ta len lén ngẩng đầu nhìn Thái tử một cái.

 

Làn da trắng nõn như ngọc, vẻ ngoài rất tuấn tú, vừa nhìn đã biết là một kẻ yếu ớt tay trói gà không chặt, tốt quá rồi.

 

Loading...