Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhân vật phản diện dạy ta theo đuổi nam nhân - Ngoại truyện 2.4

Cập nhật lúc: 2024-04-17 10:26:24
Lượt xem: 794

7

Hà Tiểu Diệp dìu tôi vào biệt thự Lư Tuyền: "Đau lắm không? Còn đau không? Vừa nãy tôi thấy anh đi hơi khập khiễng."

Tôi đang giả vờ, thực ra cú ngã đó không quá nặng. Trên người tôi chỉ bị trầy xước ở khuỷu tay.

Lúc tôi lười giả vờ nữa, thì đúng lúc này cô ấy nhận được điện thoại của Triệu Quân Diệu.

Anh ta có vẻ đã say, nói lắp bắp hỏi cô ấy đang ở đâu: "Tôi nói với mấy anh em là em sẽ đến. Em đang ở đâu thế? Nửa tiếng nữa, em phải đến đây ngay! Biết chưa?"

Hà Tiểu Diệp lộ vẻ khó xử, do dự nhìn về phía chân tôi.

Tôi lập tức ôm chặt chân: "Chậc, vẫn đau, đau đến mức tôi không làm được việc nhà. Timo chắc đói lắm rồi? Xin lỗi nhé, ba không thể lấy thức ăn cho con được rồi."

Timo là chú mèo Maine Coon mà tôi nuôi, trông rất kiêu ngạo và lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến ai.

Hà Tiểu Diệp lập tức xung phong đi lấy thức ăn cho Timo.

Chỉ một lát sau, cô ấy đã gây ra một trận náo loạn.

Timo tức giận dựng hết lông trên lưng lên, kêu meo meo inh ỏi, tôi vội chạy đến xem. Thì ra Hà Tiểu Diệp đã đổ thức ăn cho mèo vào khay cát vệ sinh.

"A, xin lỗi, tôi không biết… Tôi chưa từng thấy thức ăn cho mèo bao giờ." Hà Tiểu Diệp rưng rưng nước mắt.

Tôi ghét nhất là những kẻ ngu ngốc.

"Thôi được rồi, để tôi." Tôi đổ thức ăn cho mèo vào bát ăn của Timo, sau đó cầm xẻng xúc cát vệ sinh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nhan-vat-phan-dien-day-ta-theo-duoi-nam-nhan/ngoai-truyen-2-4.html.]

Ba phút sau… tôi phát hiện ra mình không biết xúc.

Trước giờ đều là người giúp việc đến làm những việc này.

Lần đầu tiên xúc phân, tôi rất vụng về.

Hà Tiểu Diệp mắt đỏ hoe ngồi xổm bên trái tôi, Timo tức giận ngồi bên phải tôi.

Tôi mở trình duyệt tìm kiếm "Cách xúc cát vệ sinh cho mèo".

Nửa tiếng sau, cuối cùng tôi cũng trả lại cho Timo một nhà vệ sinh sạch sẽ.

Hà Tiểu Diệp chân thành nói: "Xin lỗi anh, tôi làm phiền anh rồi. Giờ anh đói chưa, tôi hầm cho anh một nồi canh xương nhé? Gãy xương phải nằm dưỡng trăm ngày, phải bồi bổ cho khỏe."

Chỉ cần dùng ngón chân cái cũng có thể đoán được, Hà Tiểu Diệp vụng về trong bếp sẽ gây ra bao nhiêu chuyện cười.

Cuối cùng, tôi đã nấu được một nồi canh xương bò theo hướng dẫn trong video.

Lúc này đã là năm giờ chiều.

Thật khó tin là tôi, một kẻ chẳng bao giờ vào bếp, hôm nay lại ở trong bếp bốn tiếng đồng hồ.

Chỉ để kéo chân con ngốc họ Hà này lại, không cho cô ấy đi gặp Triệu Quân Diệu và Mộc Đình Sương.

Tuy nhiên, trốn được một lúc chứ không thể trốn được mãi.

 

 

Loading...