Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhân vật phản diện dạy ta theo đuổi nam nhân - Ngoại truyện 1.3

Cập nhật lúc: 2024-04-16 20:18:35
Lượt xem: 2,876

2

Hà Tiểu Viên, ôi, Hà Tiểu Viên ngốc nghếch kia.

Những thứ ta chỉ cần học một lần là có thể hiểu, nàng ta phải học mười lần.

Vì vậy, ta không thể không kéo dài thời gian nàng ta ở bên cạnh ta.

Ban đầu ta cho rằng, kiếp này ta nhất định chỉ có thể cô độc một mình.

Ta muốn có thiên hạ, muốn có thời thái bình thịnh trị, muốn có ngôi cửu ngũ chí tôn.

Con đường ta phải đi vô cùng cheo leo và lạnh lẽo.

Đảng thái tử rất khó để lật đổ.

Hắn đại diện cho chính thống của vương triều, hơn nữa thế lực bên ngoại rất hùng mạnh. Hoàng hậu xuất thân từ danh môn vọng tộc Chu gia.

Nhà bà ta đã có ba đời làm Thượng thư, hai đời làm quan lớn địa phương.

Nhưng bề ngoài càng hào nhoáng huy hoàng bao nhiêu thì bên trong càng dơ bẩn thối nát bấy nhiêu.

Người đầu tiên ta kéo vào phe cánh của mình là con trai thứ nhà họ Chu, Chu Miểu.

Mẫu thân hắn là vũ nữ, bị chủ mẫu đánh mắng đến chết. Mà hắn lại cực kỳ hiếu thuận với bà ta. Vì bà ta mà rửa chân, còn cầu phúc cho bà ta.

Mọi người đều khen hắn là người con có hiếu, tính tình ôn nhu như ngọc.

Còn ta, lần đầu tiên gặp hắn, đã ngửi thấy hơi thở của đồng loại.

Chỉ cần nhẹ nhàng chỉ bảo, hắn liền quy thuận ta.

"Điện hạ làm chủ thiên hạ, ta làm chủ nhà họ Chu. Ta nhất định phải khiến những kẻ đã ức h.i.ế.p ta sống không bằng chết."

Trong mắt Chu Miểu, hàn quang sắc bén như kiếm ra khỏi vỏ.

Tốt lắm, lòng căm thù là động lực mạnh mẽ hơn nhiều so với lý tưởng.

Ngoài hắn ra, còn có Phó Ương. Đứa con trai không được coi trọng của Thượng thư Lễ bộ. Hắn cũng rất căm hận người nhà mình.

Ta rất giỏi dùng những kẻ mang lòng thù hận.

Chu Miểu làm đến chức Tả thị lang Hình bộ, giúp ta tuyển chọn ám vệ trong ngục. Từng người bọn họ đều mang mối hận ngập trời, ta hứa sẽ báo thù cho bọn họ. Bọn họ cam tâm tình nguyện nghe theo sự sai khiến của ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nhan-vat-phan-dien-day-ta-theo-duoi-nam-nhan/ngoai-truyen-1-3.html.]

Ta mất ba năm để xây dựng đội ám vệ này, cài cắm bọn họ vào bên cạnh các đại thần, quân đội biên cương, thậm chí cả bên trong Chưởng Ấn Ti.

Chưởng Ấn Ti, bộ phận nắm quyền lực cao nhất của hoạn quan. Theo dõi chặt chẽ từng tờ tấu chương được Nội các phê chuẩn.

Ta cài cắm nanh vuốt của mình khắp nơi, từ cao đến thấp trong triều, đến bốn phía biên cương. Mạng lưới tình báo của ta trở nên chặt chẽ và nhanh chóng, giúp ta nắm bắt thời cơ, đưa ra quyết sách.

Ta hiểu rõ điểm yếu của từng trọng thần. Dùng mưu lược của mình, dần dần lôi kéo được không ít người có ý chí khó thành về phe mình.

Tiếp theo, đoạt binh quyền cấm quân, tạo ra cuộc khởi nghĩa giả ở dân gian. Dâng sớ điều động quân chủ lực kinh đô và khu lân cận đi vây đánh quân phản loạn.

Sau đó, lúc kinh thành trống rỗng, nhanh chóng phát động binh biến trong cung.

Tất cả những điều này, ta đều làm rất thuần thục.

Thế nhưng, luôn luôn quay về điểm xuất phát trước khi đăng cơ.

Ta kiên nhẫn làm lại từ đầu, từng bước từng bước đi lại con đường đoạt quyền.

Kết quả vẫn luôn quay về thời điểm năm hai mươi tuổi.

Trong lúc tức giận và khó hiểu, ta bắt đầu quan sát những người xung quanh.

Mỗi một kiếp, sự lựa chọn của họ đều hoàn toàn giống nhau.

Chỉ có một người là ngoại lệ, Hà Tiểu Viên.

Nàng là thư đồng của Uẩn Phương. Mỗi kiếp đều ngốc nghếch theo đuổi Triệu Quân Nghiêu bằng đủ mọi cách.

Ta ở trong bóng tối quan sát nàng.

Giống như xem mèo nhỏ vờn bướm.

Nàng ấy vừa ngu ngốc lại buồn cười. Khuôn mặt nhỏ không thoa phấn. Đáng thương mà đầy mong chờ, nàng luôn chạy trước chạy sau hầu hạ Triệu Quân Nghiêu, cuối cùng bị Triệu Quân Nghiêu vô tình cự tuyệt.

Ta chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ có liên quan gì đến ta.

Thế nhưng đã trải qua quá nhiều vòng luân hồi, ta đã cẩn thận quan sát ba mươi hai lần. Phát hiện trên đời chỉ có ta và nàng là lần lượt trọng sinh.

Ta thử nói chuyện với nàng. Kết quả nàng thấy ta từ xa đã lập tức quay đầu bỏ chạy, như thể ta là mãnh thú, quái vật.

Ta sai người lấy bát tự của nàng, cùng với bát tự của ta đưa cho quốc sư.

Quốc sư đã nói ra chân tướng.

Số phận thật nực cười, trói buộc ta, kẻ đầy tham vọng với nàng, kẻ ngây thơ ngu ngốc lại với nhau.

Loading...