Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhân vật phản diện dạy ta theo đuổi nam nhân - Ngoại truyện 1.1

Cập nhật lúc: 2024-04-16 20:17:50
Lượt xem: 1,845

Ta luôn sống lại vào ngày sinh nhật thứ hai mươi của mình.

 

 

Còn mẫu thân ta, bà mất vào một ngày trước sinh nhật thứ hai mươi của ta.

 

 

Ta liên tục sống lại ở giữa một căn phòng treo đầy cờ trắng. Bên tai văng vẳng tiếng tụng kinh.

 

 

Mẫu thân ta nằm trong quan tài băng, khuôn mặt lạnh lùng.

 

 

Giống như cách bà từng đối mặt với ta mỗi ngày.

 

 

Bà luôn lạnh lùng xa lánh ta. Coi ta như một điềm gở.

 

 

1

Thời thơ ấu, khi ta thức khuya đèn sách, bà sẽ xé sách của ta, giấu hết nến trong Thanh Yến cung.

 

 

Ta phản kháng, bà sẽ phạt ta chạy quanh cung Thanh Yến ba mươi vòng, hoặc dùng thước đánh sưng lòng bàn tay ta, hoặc thậm chí là dùng roi quất đến khi lưng ta chảy máu.

 

 

Bà liên tục nhấn mạnh với ta rằng: "Ngươi chỉ là một hoàng tử. Cả đời này nhiều nhất chỉ được phong làm một vị nhàn vương. Ta không cho phép ngươi có bất kỳ tham vọng nào khác!"

 

 

Thái tử tên là Triệu Quân Nghiêu. Được mọi người đặt nhiều kỳ vọng. Người trong cung đều hy vọng hắn sẽ trở thành một vị minh quân như Nghiêu Thuấn Vũ.

 

 

Còn ta tên là Triệu Bách Khanh.

 

 

Nhiều nhất ta chỉ có thể làm một cây tùng bách trên núi.

 

 

Không, càng bị trói buộc, ta càng khao khát, ta càng liều mạng mong muốn có được ngôi vị chí tôn kia.

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nhan-vat-phan-dien-day-ta-theo-duoi-nam-nhan/ngoai-truyen-1-1.html.]

Mẫu thân ta một lòng một dạ ủng hộ hoàng quyền chính thống. Dành hết sự dịu dàng của bà cho hoàng hậu và thái tử.

 

 

Vì bà đã lớn tuổi, không còn giữ chân được trái tim của hoàng đế.

 

 

Cách duy nhất để bà tự bảo vệ mình trong hậu cung này là đầu quân cho hoàng hậu.

 

 

Điều này khiến ta cảm thấy xấu hổ. Bà chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của hoàng hậu. Trong hậu cung bị người ta cười nhạo nói bà là con ch.ó săn số một của Khôn Ninh cung.

 

 

Bà nhu nhược, nịnh hót. Đảm nhiệm cả công việc của các ma ma bên cạnh hoàng hậu. Đích thân dâng trà, nâng ống nhổ cho hoàng hậu.

 

 

Bà đối xử với thái tử còn thân thiết hơn với ta. Mùa hè may giày cho thái tử, mùa đông may áo bông cho thái tử.

 

 

Thật nực cười là ta chưa từng được mặc chiếc áo nào do bà may cả. Bà thậm chí còn chưa từng may cho ta một chiếc túi thơm.

 

 

Vì vậy, ta vô cùng căm hận Triệu Quân Nghiêu.

 

 

Hắn sinh ra đã là người thừa kế chính thống, không tốn chút sức lực nào đã giành được những gì ta khao khát. Thậm chí còn cướp đi tình yêu của mẫu thân ruột của ta.

 

 

Sau đó, hoàng hậu bị bệnh nặng, gần như không thể cứu chữa. Thái y cuối cùng đã kê một vài thang thuốc mạnh.

 

 

Mẫu thân ta đã tự mình lấy thân thử thuốc.

 

 

Thuốc nào cũng có ba phần độc, huống hồ là thuốc cực mạnh. Cơ thể vốn khỏe mạnh của mẫu thân ta bị đầu độc đến nỗi trăm ngàn lỗ thủng. Từ đó, tình trạng sức khỏe của bà ngày một tệ hơn.

 

 

Ta đã tận mắt chứng kiến bà bị chính lòng trung thành ngu ngốc của mình hại chết.

 

 

Những kẻ như vậy không đáng được thương hại.

Loading...