Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Người Về Từ Ma Thâm Uyên - 20. Đột Kích Trại Nô Lệ

Cập nhật lúc: 2024-07-27 11:11:47
Lượt xem: 17

Lâm Phi Bách không chú ý đến sự ngơ ngẩn của Phong Mãn Đình. Chàng đang suy nghĩ cách để hoàn thiện kế hoạch của Phong Mãn Đình được tốt hơn. Số lượng nô lệ ở Ma Thâm Uyên này không hề ít, lại phân bổ rải rác ở nhiều nơi, khó mà có thể cùng lúc tiêu diệt được hết. Nhưng nếu họ không thể chỉ làm trong một lần là thành công, thì những lần sau sẽ càng khó khăn và nguy hiểm hơn. Lâm Phi Bách ngẫm nghĩ một lúc vẫn chưa tìm được cách gì có thể thực hiện được tốt nhất. Chàng đành cất tiếng hỏi Phong Mãn Đình:

 

- Phong Mãn Đình. Đệ có cách nào để các nô lệ kia toàn bộ tập trung lại cùng một chỗ hay không?

 

Phong Mãn Đình gật đầu, trong bụng thầm khen Lâm Phi Bách thông minh và cẩn thận. Vấn đề này hắn và các trưởng lão đã phải tính toán rất lâu mới nghĩ ra được, trong khi Lâm Phi Bách chỉ nghe qua kế hoạch có một lần đã có thể tìm ra được điểm mấu chốt. Ky Chương Ngư đưa ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Phi Bách, giọng cũng bất giác cao lên đầy tự hào:

 

- Có chứ. Vài ngày nữa là đại hội thi đấu nô lệ. Tất cả nô lệ đều phải tập trung lại đây để thi đấu, mang phần thắng về cho chủ tử.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nguoi-ve-tu-ma-tham-uyen/20-dot-kich-trai-no-le.html.]

Sau khi đã bàn bạc xong kế hoạch, Lâm Phi Bách và Phong Mãn Đình tựa lưng vào nhau, nhắm mắt dưỡng thần để lấy lại sức. Sáng sớm hôm sau, khi mắt trời còn chưa ló dạng, Lâm Phi Bách và Phong Mãn Đình đã xuất phát đến khu tập trung của các nô lệ. Cả hai mai phục tại đó suốt một ngày một đêm thì mới có thể chắc chắn rằng toàn bộ nô lệ đã được lùa về cùng một chỗ. Lâm Phi Bách đứng bên ngoài canh gác để cho Phong Mãn Đình linh hoạt trườn đi như một con Hoa tuột giữa biển khơi. Hắn di chuyển đến đâu thì rắc chất độc xuống đến đó. Chẳng mấy chốc, toàn bộ nô lệ trong khu tập trung đều đã lịm đi vào giấc ngủ ngàn thu. Chất độc này là do Phong Mãn Đình dày công chế tạo, mục đích để mang đến cái c.h.ế.t êm ái nhất cho những nô lệ số khổ kia.

 

Sau khi đã rắc xong hết phấn độc, theo đúng kế hoạch, Phong Mãn Đình phải nhanh chóng rút lui để cùng Lâm Phi Bách lặng lẽ rời đi một cách an toàn nhất. Thế nhưng khi Phong Mãn Đình vừa chuyển thân hình thì một cơn gió mạnh thổi ào tới, cuốn theo một ít phấn độc ập vào mặt của hắn. Cơ thể của Phong Mãn Đình vừa mới bị thương vẫn chưa hồi phục được hoàn toàn, bây giờ lại phải hít vào một lượng phấn độc như thế, ngay lập tức choáng váng. Mặc dù Phong Mãn Đình đã tạo ra phấn độc này, cũng đã cẩn thận uống trước thuốc giải. Nhưng điều đó chỉ đủ để hắn không gặp nguy hiểm đến tính mạng khi chẳng may hít phải phấn độc mà thôi, còn tác dụng phụ của chất độc thì vẫn không thể nào hoàn toàn loại bỏ được. Phong Mãn Đình chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng thì đã ngã nhào xuống đất.

 

Lâm Phi Bách nghe tiếng động, vội vã nhảy lên, đỡ lấy Phong Mãn Đình. Nhưng một chút náo động đó đã khiến cho lũ Ma giới đang canh gác ngoài cổng phát hiện sự lạ. Bọn chúng chạy vào bên trong thì nhận ra toàn bộ nô lệ đều đã c.h.ế.t hết. Tiếng cồng chiêng báo động ngay lập tức vang lên inh ỏi. Lâm Phi Bách cõng Phong Mãn Đình trên lưng, cố gắng bỏ chạy thật nhanh.

 

Nhưng bản thân Lâm Phi Bách đã không còn linh khí. Chàng cũng không dám khởi phát linh khí, sợ sẽ càng mau chóng bại lộ tung tích hơn. Thế nên, cơ thể con người ở một nơi đầy rẫy ma khí như Ma Thâm Uyên đã khiến Lâm Phi Bách nhanh chóng thấm mệt. Chàng chạy chậm dần.

 

Bắt đầu từ chương 21, các bạn vui lòng đọc tại Enovel nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Mong truyện sẽ nhận được sự yêu thích và ủng hộ của các bạn!

Loading...