Người Cầm Bút

Người Cầm Bút

Cập nhật
3 tháng trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
林言珍
Thể loại
Cổ ĐạiGia ĐấuTrả Thù
Lượt xem
38,585
Yêu thích
0
Team
Tiểu Lạc Lạc
Lượt theo dõi
12
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Trước khi muội muội cùng cha khác mẹ xuất giá, ta hầu hạ nàng rửa chân.

 

"Tỷ tỷ, tỷ đã làm nha hoàn rửa chân cho ta ba năm, ngày mai ta lấy Thái tử, ta có hơi không nỡ xa tỷ."

 

Ta lau mồ hôi trên trán, cười nói:

 

"Muội muội thường về thăm tỷ tỷ là được."

 

Muội muội cùng cha khác mẹ bỗng che mặt khóc:

 

"Năm đó vì cứu ta, tỷ tỷ bị kẻ xấu bắt cóc, mất tích ba năm không rõ tung tích."

 

"Sau đó tỷ tỷ chạy về nhưng..."

 

Muội muội cùng cha khác mẹ ngẩng đầu lên, trên mặt không còn một giọt nước mắt, tươi cười nói:

 

"Tỷ tỷ không còn mảnh vải che thân, bị đóng dấu nô lệ Bắc Địch, thủ cung sa cũng mất rồi."

 

"Đích nữ của Tướng phủ sao có thể không trinh không tiết được?"

 

"Từ đó, cha bắt ta thay tỷ tỷ làm đích nữ Tô Vân Kỳ..."

 

"Còn tỷ tỷ lại trở thành nô tì thấp hèn." (Thủ cung sa được biết đến trong truyền thuyết Trung Quốc, là dấu vết màu đỏ để chứng tỏ người con gái còn trinh tiết. Thủ cung vốn là một giống tắc kè được nuôi bằng 7 cân chu sa khiến thân thể có màu đỏ. Giã nát thủ cung bằng chày, được một chất nước đỏ như son, chấm vết son vào cánh tay trái con gái, cách vai khoảng một tấc, nếu chưa thất thân thì vết này còn mãi không phai.)

 

Nàng tháo trâm cài tóc, đưa cho ta:

 

"Tỷ tỷ, tỷ có hận không?"

Xem thêm
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước