Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nấu Ăn Ở Thập Niên 80 - 60

Cập nhật lúc: 2024-07-30 11:26:55
Lượt xem: 976

Trong huyện thành cái gì cũng tốt, chỉ là mọi thứ đều phải tiêu tiền mới mua được. Ngay cả chỗ để trồng một vườn rau nhỏ cũng không có.

Bà cụ Ngôn rất thích Hoa Dạng, vừa nhìn cô với ánh mắt từ ái vừa nói: "Đồ ăn mới mẻ như vậy, đi ra ngoài mua có khi còn không có đâu, cảm ơn cháu, chỗ rau củ này bà sẽ nhận, nào, lại đây ăn quả táo này đi ngọt lắm đấy."

Trương Tuệ đứng bên cạnh nghe thấy, liền nháy mắt ra hiệu cho Hoa Dạng, ý muốn nói quả táo này là đồ mắc tiền, đừng có ăn.

Ai ngờ Hoa Dạng lại trực tiếp làm lơ ánh mắt của bà, cười tủm tỉm đưa tay ra nhận: "Cảm ơn bà Ngôn." Cô cảm thấy có nhận cũng chả sao, phải có qua có lại thì mới thân thiết bên lâu được. Hoa Dạng vừa gặm táo vừa hỏi: 'Bà Ngôn ơi, gần đây có chỗ nào làm đồ gỗ không ạ? Cháu muốn đến đó đặt mua một ít đồ gia dụng."

Bà cụ vừa nghe liền nhiệt tình reo lên: "Có có, để bà dẫn cháu đi đến đó."

Hiện tại bà đã nghỉ hưu, thỉnh thoảng chỉ ở nhà nhận vài công việc đan lát đồ thủ công để kiếm thêm tiền, cho nên cũng tương đối rảnh.

Bà cụ dẫn hai mẹ con đến chỗ của La thợ mộc, tay nghề của người này khá tốt, tính tình vừa thật thà lại ổn trọng.

Hoa Dạng đặt ông làm cho mình hai cái giường, hai tủ quần áo, sáu bộ bàn ghế, toàn bộ đều làm theo kiểu đơn giản, không cần phải khắc hoa chạm trổ linh tỉnh. Cũng không cần dùng tới sơn mà để nguyên màu gỗ thô, vì vậy thời gian nhận hàng cũng nhanh hơn dự kiến.

Hoa Dạng thanh toán tiền đặt cọc, lại nhìn nhìn sắc trời, quay qua nói với Trương Tuệ: "Mẹ, con phải trở về trường học để báo danh, mẹ cứ ở lại đây xem bọn họ dọn dẹp nhà cửa rồi làm vệ sinh sơ qua một chút. Bà Ngôn, phiền bà để ý mẹ cháu nhé, lát nữa cháu sẽ quay lại ngay."

"Được, yên tâm đi" Bà Ngôn tuổi đã cao, đây cũng là địa bàn mà bà sinh sống gần mấy thập niên, có bà trông chừng ở đây thì không lo xảy ra chuyện gì.

Trương Tuệ đứng nhìn với vẻ mặt bất lực, có một đứa con gái thích làm chủ thật sự rất vất vả, làm cho người làm mẹ như bà chẳng thể làm tròn vai.

Bà cụ Ngôn cười cười trấn an Trương Tuệ, cảm thấy Hoa Dạng nhanh nhẹn cũng rất đáng yêu.

Trường học bên này, Hoa Dạng cầm theo tiên chạy đi đóng học phí rồi báo danh, phát hiện mình bị phân đến lớp thứ nhất, vừa đi vào phòng học, cô nhìn qua thấy toàn bộ học sinh đã tập trung đông đủ.

Trên bảng đen kẻ một cái sơ đồ ghi chỗ ngồi của mỗi người, một cô giáo đang đứng ở trên bục cất giọng hỏi: "Bạn học, em tên là gì vậy? Đây là sơ đồ chỗ ngồi mà cô đã sắp xếp, em dựa vào đây để tìm chỗ ngồi cho mình đi”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nau-an-o-thap-nien-80/60.html.]

"Chào cô giáo, em tên là Hoa Dạng ạ.'

Mấy học sinh đang nhao nhao ở bên dưới, vừa nghe thấy lời này liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn, ồ, thì ra đây là thủ khoa trong truyên thuyết?

Giáo viên nghe xong cũng lộ ra tươi cười: "Em là học sinh Hoa Dạng sao? Chào em, cô là chủ nhiệm của lớp này, cứ gọi cô là cô giáo Bành là được rồi, sau này cô sẽ dạy các em môn ngữ văn, à, em đã hoàn thành thủ tục xin ở trong kí túc xá chưa?”

"Cảm ơn cô giáo đã quan tâm, nhưng em không ở trong kí túc xạ mà học ngoại trú ạ." Hoa Dạng nói xong lại nghĩ thầm, có c.h.ế.t cô cũng sẽ không vào ở trong kí túc xá, mới nãy cô vừa tạt qua đó xem thử, vì là đầu năm nên một phòng chen chúc tận mười bốn người, chật chội muốn điên luôn, không hiểu sao mấy người kia có thể chịu được?

Bây giờ nhà cô đã có điều kiện hơn trước, cần gì phải tự mình chịu khổ? Với lại hiện giờ cô còn phải thường xuyên để ý tiệm ăn nhà mình nữa, đợi đến khi nào Trương Tuệ có thể tự mình quản lí thì đến lúc đó chắc cô sẽ nhàn hạ hơn một chút.

Cô giáo Bành nghe xong thì có chút hoài nghỉ, ủa chả lẽ cô nhớ nhầm, rõ ràng trước đó cô đã tìm hiểu qua tí lịch của học sinh này, hình như nhà của em ấy ở rất xa.

Nhưng tình huống bây giờ cũng không tiện để hỏi thăm kĩ càng, cô giáo Bành đành gác chuyện này qua một bên.

"Được rồi, em vào chỗ ngồi của mình đi."

Hoa Dạng ngồi cùng bàn với một cô bé mũm mĩm, đôi mắt to tròn, nhìn qua rất đáng yêu.

"Chào bạn Hoa Dạng, mình tên là Diệp Vân, chúng ta làm bạn bè tốt của nhau có được không?”

Khoé miệng của Hoa Dạng khẽ nhếch lên, ha ha, đúng là trẻ nhỏ ngây thơ: "Được, hân hạnh làm quen với bạn, sau này giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ nhé!"

Lớp mà Hoa Dạng đang học có thể coi là lớp chọn của thời hiện đại, bởi vì trong đây tập trung 50 học sinh có thành tích tốt nhất toàn huyện.

Còn lớp thứ hai thì lấy từ top 50 trở đi cho đến 100, Hoa Dạng bỗng nhiên nhớ đến hình như Hoa Vũ thi được top 55, vậy chắc là chị ta đang học ở lớp thứ hai rồi.

Hoa Dạng ở trường học đóng vai bé ngoan học giỏi, Trương Tuệ ở bên kia đang bận rộn từ trong ra ngoài, lo liệu đủ thứ chuyện mà vẫn chưa xong.

Loading...