Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nấu Ăn Ở Thập Niên 80 - 141

Cập nhật lúc: 2024-07-31 09:35:34
Lượt xem: 1,053

Từ Lập nghĩ thầm, lúc trước cậu ta đúng là có mắt như mù, một cô gái xinh đẹp ngượng ngùng lấy hết dũng khí bày tỏ tình cảm với mình, lời nói ngọt ngào, hơn nữa dù cậu có đối xử tệ bạc như thế nào, Hoa Vũ đều không oán không hận, một lòng mà chờ đợi cậu. Khi đó Từ Lập nhất thời mềm lòng nên muốn cùng Hoa Vũ thử một thời gian. Tuy rằng cô ả không phải là gu của cậu ta, nhưng có mấy nam sinh kìm lòng được khi một cô gái dịu dàng nhào vào ngực, ân cần mà chăm sóc mình đâu?

Ở trước mặt cậu, dáng vẻ của Hoa Vũ luôn ôn nhu dịu dàng lại xinh đẹp, chính là một cô gái động lòng người như thế, cho đến một ngày...

Một tiếng thét to bất ngờ vang lên, đừng nói tới không khí b.o.m đạn m.á.u lửa thập niên 90, những người ở đây hầu hết đã sống qua nửa đời người cũng bị dọa cho sợ.

Canh Thục Phương nghe đến đây liền giận dữ rống lên: "Mày mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa, tên khốn kiếp này, tao đánh c.h.ế.t mày, con gái tao cực khổ mang thai cốt nhục của mày, mày tên chó c.h.ế.t này lại ở đây chối bỏ trách nhiệm! Không những thế còn muốn vứt bỏ nó rồi quen người khác."

Từ Lập cũng bị những lời hoang đường này chọc giận, rõ ràng là bản tính của Hoa Vũ vốn lẳng lơ chẳng biết giữ mình, cô ta lại còn không biết xấu hổ mà chụp cái nón xanh lên đầu cậu ta.

"Dì à, tôi trước giờ chưa từng chạm qua cô ta, cốt nhục của tôi từ đâu mà có, khả năng cao chính cô ta cũng chẳng biết cái thai là của ai, khi ở bệnh viện phá thai thậm chí còn gọi đến ba cái tên khác nhau..."

Dì cậu ta làm việc tại bệnh viện phụ sản, ngày đó cậu có việc muốn tìm dì nói chuyện. Trùng hợp bắt gặp một màn kia, cảm giác khi đó như sét đánh giữa ban ngày, ghê tởm đến đáng sợ. Cô ta ở trước mặt cậu thẹn thùng bảo thủ, chỉ nắm tay thôi cũng phải đỏ mặt hẳn nửa ngày, thật không ngờ bên trong lại là bộ dáng phóng đãng như vậy.

Cậu ta đã bị cô ta lừa từ sớm!

Mối quan hệ này, không phải quá mức thoải mái rồi sao, Hoa Dạng ở một bên nghe đến trợn mắt há mồm.

Lần trọng sinh này, Hoa Vũ cư nhiên biến thành bộ dáng đó? Làm sao có thể ... phóng túng như vậy?

Tại sao không nắm bắt cơ hội lần này chăm chỉ học tập? Trải qua sự kiện trước kia, lẽ ra cô ta nên chăm chỉ nỗ lực kiếm tiên mới đúng.

Thật ra khoảng cách giữa học bá với học tra cũng không quá xa, quan trọng là do mình lựa chọn. Nếu chị ta không có trí thông minh, có thể học hành chăm chỉ để bù vô thiếu sót đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nau-an-o-thap-nien-80/141.html.]

Vấn đề là, tâm trí của Hoa Vũ không kiên định, cho nên chẳng thể kiên trì đến mục tiêu cuối cùng. Đã vậy lần này chị ta trọng sinh, nhưng lúc cần phấn đấu thì Hoa Vũ lại sợ khổ sợ mệt, lòng lại mang nhiều toan tính.

Chỉ nhiêu đó liên thấy được tâm quan trọng của tri thức, không học cũng không nỗ lực thì chẳng còn con đường nào khác để đi.

Những việc như kiếm tiền, nói ra thì dễ, thực tế lại khó khăn hơn nhiều, không có năng lực, đừng nói những hình thức kinh doanh phức tạp, chỉ mở một một tiệm tạp hóa nhỏ cũng phải đau đầu tìm kiếm các con đường nhập hàng khác nhau, đều yêu cầu trình độ nghiên cứu nhất định.

Lại ví dụ như, có người biết mua vé số trúng thưởng sẽ giàu có, nhưng họ lại chẳng thể nhớ rõ dãy số trúng thưởng mỗi kì khác nhau?

Hoặc có người biết kinh doanh địa ốc sẽ kiếm rất nhiều tiền, nhưng dù là nguồn vốn ban đầu hay các đơn vị hỗ trợ thì họ đều không có.

Hoa Vũ trước khi trọng sinh chỉ là một người làm thuê, đến cả cấp hai cũng chưa tốt nghiệp, trong nhà ngoài một người chồng lười biếng tiêu xài phung phí cùng đứa con nhỏ thì không còn gì khác.

Hoa Quốc Sinh xấu hổ đến đỏ cả mặt: "Cậu nói bậy, con gái của tôi là một cô gái tốt...

Những việc này chính ông ta cũng không hay biết, hiện tại tức giận cũng chỉ có thể yếu ớt phản bác.

Con gái ông từ nhỏ đã thân thiết với cha mẹ, ngày thường chính là một đứa con đáng yêu hiếu thảo, chưa từng khiến Hoa Quốc Sinh phải bận tâm suy nghĩ.

Từ Lập nhàn nhạt hỏi lại: "Cô ta là dạng người gì, các người là cha mẹ thật sự không biết? Hay thật ra trước giờ các người vẫn giả luôn ngơ mặc cô ta làm xằng làm bậy? Chú thử đi công ty hỏi thăm một chút, cô ta giao du với các hạng người nào, toàn quen biết với mấy loại người không đứng đắn, quan hệ nam nữ thì hỗn loạn, cô ta một thân sang trọng, tiêu xài rộng rãi, những thứ đó vốn không phải người đến từ gia đình bình thường có thể kham nổi."

Hoa Quốc Sinh sắc mặt cứng đờ, đầu óc trống rỗng, tài chính sinh hoạt gia đình đều do ông nắm giữ, tiền tiêu vặt mỗi tháng mà ông ta cho Hoa Vũ, nhiều lắm cũng chỉ có thể cho cô thoải mái ăn uống.

Không đề cập tới thì tốt, nhắc tới ông liền nghĩ, đúng là con gái mình có rất nhiều quần áo đẹp để thay đổi liên tục, trang sức cũng rất nhiều, từ vòng cổ bạch kim đến lắc tay, hoa tai, thứ gì cũng có.

Loading...