Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NÀNG THỰC QUÁ XINH ĐẸP - Chương 9 - 10

Cập nhật lúc: 2024-05-12 01:06:42
Lượt xem: 2,172

9

Cơm chùa này có thể miễn cưỡng ăn, nhưng tôi cần biết được khoảng cách này là bao nhiêu.

Gác điện thoại rồi lập tức liên hệ với kế toán, xem xem công ty còn bao nhiêu tiền lưu động, ước tính có thể vay được bao nhiêu tiền từ ngân hàng.

Khi bạn nợ ngân hàng mười vạn, bạn thuộc về ngân hàng nhưng khi bạn nợ ngân hàng một trăm tỷ, ngân hàng sẽ thuộc về bạn.

Câu này quả không sai.

Ước chừng lô đất đó, tôi thiếu là mười ba tỷ.

Vậy nên bây giờ khoảng cách giữa tôi và Cố Mộc Thần, đại khái là mười ba tỷ!

Phải cố gắng hơn nữa thôi!

Cố Mộc Thần lái xe đến đón tôi, tôi nói không cần, hẹn ở cổng buổi đấu giá, không có gì phải gấp gáp cả..

Kết quả anh ấy nói xe mới mua đẹp lắm, nhất định phải dắt tôi đi dạo.

Ừ, xe đua màu hồng thêm hình dán Maruko hồng hồng, đúng là rất đẹp.

Trên xe tôi còn ôm hoa hồng phấn.

Cố Mộc Thần bắt đầu làm nũng: "Ân Ân, suốt thời gian này em không để ý đến anh".

Oan ức vô cùng, trông chẳng khác gì chú cún lớn..

Tôi cầm lấy điện thoại rồi ôm hoa chụp ảnh tự sướng, cười nhún vai: "Không có cách nào, tại anh quá hay ghen".

Ở riêng, tôi đều gọi anh ấy là Ông vua giấm.

Cố Mộc Thần lập tức thừa nhận lỗi: "Anh đã nhận ra lỗi lầm của mình, bảo đảm sau này sẽ không tái phạm!"

Tôi khẽ liếc anh ta một cái: "Anh mà tin được á?"

Cố Mộc Thần cười như hồ ly: "Tin chứ!"

Tôi giơ ngón tay cái: "Thật lợi hại, lừa cả chính mình".

10

Đã lâu rồi không tham dự một buổi đấu giá hoành tráng như thế này, cũng đúng thôi, loại đấu giá này một năm nhiều lắm cũng chỉ tổ chức được năm sáu lần.

Trước đây Cố Mộc Thần rất thích dẫn tôi đi dự đấu giá, vì anh ấy thấy tôi giơ bảng trông rất đẹp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nang-thuc-qua-xinh-dep/chuong-9-10.html.]

Tôi chẳng biết nói gì.

Đúng như dự đoán, phiên đấu giá này vô cùng căng thẳng, ban đầu mọi người ước tính giá sẽ chỉ vào khoảng 60 tỷ nhưng kết quả là có mấy ông trùm vừa đào dầu ở nước ngoài về đã kéo giá lên tới 90 tỷ.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Ví dụ như chú cún con ngồi trước mặt tôi đây, vừa giơ bảng đấu giá vừa quay lại cười với tôi.

Quả là thú vị.

Kết quả là anh chàng vừa thề thốt sẽ không ghen tuông ngay lập tức ôm lấy vai tôi, lúc tên ngồi trước ngoái đầu nhìn tôi đã hôn chụt lên mặt tôi một cái.

Chú cún lớn có vẻ hơi buồn, thậm chí còn chẳng thèm giơ bảng nữa.

Ban đầu tôi còn định tính toán với Cố Mộc Thần một chút nhưng anh ấy đã trực tiếp trao cho tôi thửa đất, nở nụ cười vô cùng dịu dàng chân thành.

"Ân Ân, chúc mừng em đã đấu giá thành công lô đất này!"

Ừm, thôi thì tha thứ cho anh vậy.

Không phải tôi không có nguyên tắc mà quả thật là anh ấy cho tôi quá nhiều!   

Thấy tôi không giận nữa, Cố Mộc Thần bắt đầu tẩy não tôi: "Ân Ân, anh nói cho em biết, con gái có thể nhìn đồ vật như cún con cũng được, nhưng muốn lấy chồng, nhất định phải lấy người như anh đây, vừa chín chắn vừa đằm thắm lại quyến rũ!"

Tôi l.i.ế.m môi, nhìn anh.

Người đàn ông này quả là cực kỳ quyến rũ!

Tối đến, lúc đang ăn tối dưới ánh nến, tôi mới nhớ lại chuyện của Thẩm Hi và Cố Khải, liền tò mò hỏi.

"Cố Khải thực sự ngủ với Thẩm Hi rồi sao?"

Giọng tôi lộ rõ vẻ nghi ngờ, bởi vì tôi gần như chứng kiến Cố Khải lớn lên từ nhỏ, tính tình khí chất của cậu ta tôi đều rất hiểu, nói thế nào đi chăng nữa thì dù cho uống say đến mức nào cũng không thể mất kiểm soát đến vậy được.

Cố Mặc Thần tỏ ra hờ hững: "Không rõ, hiện giờ nó đang công tác bên Nam Phi."

Tôi không khỏi kinh ngạc, lặp lại: 

"Cố Khải sang Nam Phi công tác ư? Công việc kinh doanh của hai người bên Nam Phi không phải chỉ có dầu mỏ và khai thác mỏ thôi sao? Cậu ta là Phó Tổng quản lý bộ phận Ngoại thương thì qua Nam Phi làm gì?"

Cố Mặc Thần nhấp một ngụm rượu đỏ thật tao nhã, cười như không cười.

"Bởi vì cậu ta chế nhạo anh đã thất tình."

Tôi: …

Cố Khải, thím tương lai xin lỗi cậu…

Loading...